1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tiếp bài thơ nữa của NONAMEPAS nè!
    Nhớ tuổi thơ hai đưa chạy tung tăng.
    Em rủ anh chơi tung gòn chọn vợ.
    Anh lắc đầu chơi tung gòn chán lắm.
    Để bây giờ ân hận kể làm sao...?
    NEXT nè: -----SAO-----
    Công ty thơ đây! Ai mua thơ không, mua hai tặng 1 tính tiền 3 nè! Mại dô! Mại dô!
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 03/05/2006
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ bây giờ coi như Tam mao đã có vợ , chính vì vậy phải làm thơ tặng vợ chứ không tặng người tình là ST_SC nữa .
    Tặng Mynan :
    Sao em lại yêu anh ?
    Chẳng có gì đặc biệt
    Sao em lại không về ?
    Để anh buồn tha thiết .
    Sao em lại chẳng biết
    Rằng anh cũng thích em
    Mong sao em mà đến
    Lễ đính hôn có liền !
    Các bác thông cảm , em có biết luật , nhưng bài thơ tặng vợ mà chỉ có bốn câu thì không diễn tả hết cảm xúc . Thôi tám câu là đẹp rồi .
    Neck ======> liền !
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Có ai đếm nổi ngàn sao?
    Có ai hiểu được đời sao phong trần?
    Trăng cao nhưng thấy rất gần
    Nàng đang ngồi cạnh sao xa ngút ngàn?
    ============> ngút (hờ hờ một buồng chuối luôn)
  4. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    HẢ!!! Cái gì cơ! ......Ngút.... hả!!! e hèm! e hèm! Sường sôi!!!
    Xem thơ của NONAMEPAS nè:
    Ngút ngàn trùng xa anh gặp em.
    Ở A Mú Sung xa ngút ngát.
    Bốn mắt nhìn nhau em e lệ.
    Ôi! Ngút ngàn xa hoá thật gần!
    NEXT nè: -----MÚ---- (Khẹc khẹc: tặng bạn cả cây chuối luôn!!!)
  5. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    cây chuối này là chuối tiêu hả????

    Gái mú làm gì cho mất công
    Lên đường du ngoạn khắp non sông
    A Mú Sung ngày ta dừng bước
    Gái mú đầy đồng hỏi có thích không?
    ----------------------> đồng
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay trời đẹp đồng vắng không
    Rủ em ra đồng cùng ngồi trông
    Trăng thanh gió mát,lòng phơi phới
    Đồng này giờ đây ta với em....
    => Phơi
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Dạo này mải mê cờ bạc quá, ít lên đây viết bài, làm phát tạ lỗi cùng bạn bè gần xa, bà con khối phố nào
    Làm sao em lại phơi ra
    Cái mà anh muốn như là của riêng
    Mà phơi lại phơi rất siêng
    Anh không chịu được anh điên lên nè
    ----------> nè
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0

    Tiên sư mấy chú ra đề
    Cho anh mỗi một chữ "nè" trống không
    Chữ "nè" mà nó có mông
    Anh đá mấy phát vào mông chữ "nè"​
    tiếp "mông"
  9. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi sao giận làm chi
    Cái mông nào có tội gì đâu ai
    Mông mà biết nói thì thôi
    Mông không biết nói chỉ quai (là) vỡ đầu
    -----------> Quai
    Được november_candlelight sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 04/05/2006
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Trong niềm hân hoan khi vừa được biết lại thắng bạc bên Game Show( quả này thắng có tẹo xiền), lấy khí thế làm Từ " Quai "nào
    Túi không quai trai không gậy
    Những chú này chẳng che đậy bị quai ( quai bị ý)
    Quai bị mà vẫn ra oai
    Có ngày Girl nó cho die tức thì
    --------> Đậy

Chia sẻ trang này