1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    , chơi khoai roài, mà bác này mới tủm được 2 cái, thiếu cái nữa mới đủ... thơm!
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Điên cái lão "rồ màn tịch" này thía hông bít
  3. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "Sư đứa nào chơi khó..." (Sorry!)
    Đã biết văn ông kém
    Còn bắt gieo vần ẽm
    Này thì ẽm, ẽm, ẽm!
    Thành thơ roài, được 4 từ ẽm roài, lại đạt chỉ tiêu con nhái.cơm nữa chứ!
    Tiếp nào: các từ ...ọt! (nhưng không được dùng 2 từ "lọt" và "nhọt")
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Phọt một phát thành thơ
    Thơ tha rồi thơ thẩn
    Phọt hai phát... chẳng thành thơ
    Mà phọt thành... cơm phở!
    keke
    từ tiếp theo : phở (Đề bài dễ chứ ai lại khó như các bác! )
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nhỏ như con thỏ hay ăn cỏ,nè(lẩy Hoàng Hữu):
    Rất tình cờ anh gặp lại Mùa Đông
    Một nửa Mùa Đông thôi một nửa
    Mùa Đông vẫn đấy mà em xa quá
    Nơi cuối trời em có nhớ Mùa Đông?
    Vượt chỉ tiêu 1 đông nhé?hello!
  6. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ông bác này, đã làm đến vần phở roài! Nối tiếp từ PHỞ đê!
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Phở
    Rồi một ngày anh chán cơm thèm phở
    Liệu em có là phở của riêng anh?
    Để những lúc cơm nổi cơn tam bành
    Anh tìm đến dùng phở em thay thế...
    Next--------->Cơm
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác thừa nhận rồi đấy nhé !!!
    Em không vu khống gia cảnh nhà bác đâu
    Khà khà
    Trên đời có muôn vạn thứ ngon
    Thì việc gì phải ăn cơm một món
    Cơm nhà chẳng bao giờ là lạ
    Cơm của người ăn khó mà ngon...
    Tiếp "Ngon"
    Ta ăn cơm từ lúc còn thơ ấu
    Đến bây giờ cũng vẫn phải cơm thôi
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thật ngon lành đôi môi của em!
    Đôi môi ngon hơn mọi bát canh anh uống!
    Ngon hơn cả nước phở sang hay ăn!
    Không có môi em, anh không còn muốn sống!
    Từ tiếp theo : Sống!
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sống
    Đời trai tự hỏi sống làm gì ?
    Sống để vợ suốt ngày đay với nghiến
    Sống để vợ suốt ngày sai với khiến
    Thế thì thôi, uổng phí cái đời tôi
    Tiếp "Phí"

Chia sẻ trang này