1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cong
    Ngọn núi dài thoai thoải
    Cong cong con đường đèo
    Heo hút bóng chiều quê
    Cong queo một lối về...
    Tiếp: vẫn là "Đêm"
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hai từ "Đêm"
  3. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Xem giấc mơ của NONAMEPAS nè!
    Ngày nào? ngày của đôi ta!
    Anh cưỡi ngựa hồng võng tía đón em
    Đêm nào? đêm của đôi ta
    Đêm nào? đêm để đôi ta động phòng.
    Hơ hơ... NEXT nè: ---TÍA---
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tía
    Ngựa hồng võng tía xưa lắm rồi
    Bây giờ đưa đón bằng xe hơi
    Ngựa hồng võng tía về đi nhá
    Về nhà đón Tía mà đi chơi
    Next: Võng
  5. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Tớ chơi hẳn 5 võng luôn
    Anh đi đánh võng suốt cả ngày
    Võng trái võng phải đều liên tay
    Võng lên võng xuống bao người lác
    Khâm phục, ghét ghen suốt cả ngày.
    Next: Phục
    Được di_tim_tri_ky sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 05/05/2006
  6. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn nghe lại lời hẹn thề mộc mạc của các cụ cựu chiến binh thời chống Mỹ, qua thơ của NONAMEPAS nè!
    Võng này chiếc võng thường thôi!
    Nhưng mà nó chứng cho tình đôi ta!
    Em ơi giữ võng làm tin!
    Hoà bình lập lại, với em! ANH VỀ!
    Next nè: ---CHỨNG---
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 06/05/2006
  7. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Xem thơ của NONAMEPAS viết về một người con gái mà lần nào gặp cũng chỉ muốn véo tai nè!
    Em phận nữ nhưng ngang tàng bướng bỉnh.
    Sống trên đời chưa từng biết phục ai.
    Nhưng đã phục, phục một người trong mộng!
    Anh yêu à, người đó chính là anh!
    Next nè: ---BỈNH---
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 06/05/2006
  8. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì mà chứng quá đi thôi
    Nhái đâu chẳng thấy, thấy dở hơi
    Không lẽ mình cũng làm thơ chứng
    Không vần, không nghĩa, chỉ chứng thôi.
  9. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Lấy từ BÉ của bài đằng sau, của SN75 làm chủ đề.
    Lại một bài thơ tình tuyệt vọng nữa của NONAMEPAS nè! NÈ! NÈ!
    Ơ kìa con bé bồng bông!
    Như đoá hoa hồng xinh đến là xinh!
    Bé chơi bé chạy tung tăng.
    Anh đứng thẫn thờ, ôi bé bồng bông!
    Lậy chúa! Xin người hãy xá tội cho con! Tại thằng ra đề hổng phải tại con!
    Hầy rà: ---BỒNG---
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 06/05/2006
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thôi !!!
    Hôm nay bé Út thôi nôi
    Bé đã đứng đi mấy chặp rồi
    Nôi xưa, bé ứ thèm nằm nữa
    Thôi nôi, là ngày bé thôi nôi.
    Hì, thơ ghê quá, từ tiếp theo : Bé

Chia sẻ trang này