1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chán quá mãi chẳng thấy phác nào ra được cái đề!
    Thôi NONAMEPAS lấy tạm cái đề cũ này, chưa ai làm, để giải sầu vậy!
    Bẽ bàng! ôi chuyện tình tôi!
    Em đi lấy chồng tôi biết làm sao?
    Tình đời bạc trắng như vôi!
    Bẽ bàng? có phải tình tôi bẽ bàng?
    ---VÔI---
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 07/05/2006
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chú Pát làm thơ hăng quá, lại ra đề chuối bỏ mịa, chơi khó anh em thế đấy. Làm từ BỈNH với từ BỒNG của chú luôn.

    Nhớ ngày xưa anh bồng bột ngây thơ
    Em ngang tàng bướng bỉnh lại xinh xinh
    Anh nói với em: Bồng nhớ Bỉnh
    Em thưa lại rằng : Bỉnh thương Bồng
    Hai từ này khó quá, thơ hơi chuối.
    Next: Thương

  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Thương tôi em hãy tránh xa
    Thương tôi em hãy đi ra ngoài đường
    Thương tôi em đừng lên giường
    Thương tôi em hãy bình thường với tôi
    ------> Giường
  4. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Lại một bài thơ nữa của NONAMEPAS nè!
    Anh đi giường chiếu quạnh hiu.
    Em ở trên gường chỉ biết thở than:
    "Anh ơi sao bận công danh
    Để cho giường chiếu bây giờ quạnh hiu"
    ---QUẠNH---
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 07/05/2006
  5. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mãi không thấy mấy chú ra đề tiếp! làm anh bực cả miền!
    Bài này anh tặng riêng các chú ở làng những người thích đùa:
    Cái giường mà biết nói năng.
    Nó chửi bỏ mịa cái đôi trên giường
    Tối nào cũng giật đùng đùng
    Cái giường kẽo cẹt: "mỉa cha chúng mày!"
    ---KẼO---
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 07/05/2006
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Bác ra đề **** vãi đái, tra bách khoa toàn thư mà đíu thấy từ Kẽo đâu cả
    Kẽo
    Kẽo ơi anh bảo kẽo này
    Tại sao kẽo lại một mình ra tay
    Kẽo từ đâu mà lại ra đây?
    Kẽo thủ thỉ nói: tiên sư thằng Pát
    -------------------> nói
    Được nobitad1 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 07/05/2006
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mynan :
    Anh muốn nói rằng anh đã yêu em
    Ngày ấy chúng ta cùng tình nguyện
    Anh muốn nói rằng anh đã thương em
    Rằng con tim anh muôn vàn lời muốn nói !
    Neck =====> Mynan !
  8. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi NOBITAD và NNTĐ:
    Phải nói là thơ bạn hay!
    Nhưng mà phải nói là không có vần!
    Muốn cho bài nói có vần!
    Theo tôi bạn sửa SƯ này thành SƯNG!
    ---SƯNG---
  9. bongdem_06

    bongdem_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhớ đêm mong tối ngỡ ngàng
    Ra ngóng vào trông lại rẽ ngang
    Hàng quà hàng bánh đầy ra đấy
    Nhớ anh ... em chẳng dám ăn nhiều
    Nhớ anh em nhớ bát bún riêu
    Chiều chiều anh thường đưa em đến
    Nhớ anh em cũng nhớ cháo hến
    Ngọt dịu như là ... đôi mắt anh
    Nhớ anh nhớ anh em nhớ anh
    Online em chờ anh từ sáng
    Dỗi rồi em không thèm nhớ nữa ...
    Đây này ... mắt em vẫn SƯNG SƯNG ...
    hì hì
    ----------------->>> Next : Đuổi
  10. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cái pác này lại không đọc luật chơi ở trang 1 roài. Góp ý lần 1 đấy.

Chia sẻ trang này