1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tiếng nhạc buồn dìu ta vào ảo mộng
    Gió đung đưa dìu ta vào cơn mơ
    Và bàn tay dìu ta lên từng bậc
    Ta tự hỏi ta đang tỉnh hay mơ??
    Next: bậc
  2. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn nì sao hôm nay chúng nó phọt thơ nhanh thế nhảy?
    Ba bậc tam cấp nhà anh.
    Anh dìu em bước nhẹ nhàng chân son.
    Em ơi bậc cửa có cao!
    Nhưng qua ba bậc đôi mình nên duyên!
    ---TAM---
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 08/05/2006
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Tam
    Chuyện tình Tam với Sữa Chua
    Hồi kết đã tới không đùa với Tam
    Ngày Tam đến với My nan
    Là ngày Sinh tố bất an bồn chồn
    ----------> Chồn
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chú Biu đi chợ Vân Đồn
    Vừa đi vừa lấy lông chồn xỉa răng
    Lông chồn chẳng giống que tăm
    Chú Biu lại lây tăm thay lông chồn

    tiếp " lông"
    * chú Biu : tên gọi thân mật của beauhome
  5. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Lông chồn sao lại xỉa răng?
    Lông chồn chỉ để cho chồn ấm thôi!
    Lông chồn mi đem xỉa răng.
    Thế mi chẳng khác cái con mặt chồn!
    ---XỈA---
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 08/05/2006
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Lông chồn ko sỉa đc răng
    Thì thôi lông nhím sỉa răng tạm vầy
    Sỉa răng mà sỉa ko hay
    Chả may nó cắm cho bay cái hàm
    ^^ từ tiếp:cắm
  7. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Cắm đầu, cắm cổ tập làm thơ
    Câu chữ lăng quăng đến hững hờ
    Cắm cúi đến toát mồ hôi hột
    Thế mà thơ vẫn chẳng nên thơ.
    -------------> Cúi
  8. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
    Cúi đầu thấy bóng đêm
    Cúi xuống rồi cúi lên
    Mà tìm hoài chẳng thấy....
    nhà vừa có buồng chuối mới bán...khờ...khờ...
    ----------->tìm
    To Pas: hun là hun thía nào hử pác?
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Anh đi tìm em giữa đám đông!
    Tim đi tìm lại cũng bằng không?
    Em đã theo chồng về bên đó!
    Hoài công anh tìm suốt 3 năm!
    www.buong chuoi.com.vn
    Từ " GIỮA "
  10. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu giữa thế gian rộng lớn?
    Anh ở đâu giữa vũ trụ bao la?
    Anh ở gần hay ở rất xa?
    Hãy về với em giữa ngôi nhà hạnh phúc
    -> "gần"

Chia sẻ trang này