1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bước
    Đơn côi lẻ bóng bước chiều tà
    Âm thầm cô quạnh ngỡ bước ma
    Bóng trắng lay động đồng hoang vắng
    Tịch bước hư không há ngắm trăng...
    Tiếp "Trăng"
    Chả hiểu gì
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trăng

    Trăng tròn lơ lửng trên đầu
    Ánh trăng vàng chiếu cây cầu miền quê
    Bên nhau dạo chốn sơn khê
    Tay em trăng trắng anh đê mê lòng.
    Next: Cầu

  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Cầu
    Cầu cho con được sáp đi ( oánh 3 cây trúng sáp là nhất)
    Cầu cho con được ti vi nhà lầu
    Cầu cho con ... được vào cầu
    Cầu cho con được... sớm giàu nhất thôn.
    -----> thôn
  4. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có cô thôn nữ bên đường
    Ngẩn ngơ đứng ngóng thôn phường nhà bên
    Thế rồi thôn xóm la lên
    Trời ơi có kẻ cả đêm đứng nhìn....
    ke..ke khó hiểu nhỉ?
    --------->cả
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chị cả chị hai
    Chị hai chị cả
    Cả hai người đó
    Còn chưa lấy chồng
    " Chưa "
  6. bongdem_06

    bongdem_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp chưa quen
    Chưa thèm nói chuyện
    Mà sao em cứ
    Mơ về xa xôi
    Lần này đúng luật
    ------- Xỏ ----------
  7. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chưa lấy chồng em trông sang đó
    Ngó bên này chưa thấy ai quen
    Ngày qua ngày chưa có nàng tiên
    Giúp em có đức lang quân như ý.
    khì..khì..
    ------>như
  8. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Long Lanh Như Hạt Sương Sa
    Tên em đích thị như là cải lương
    Nhưng anh xin chớ xem thường
    Tên em như thế dễ thương không nào.
    ---------------> Cải
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chưa đúng, ra đề sai bét rồi chuột cống ơi
    Xỏ
    Bởi vì anh hiền lành
    Nên mới bị chơi xỏ
    Tờ sờ bờ thằng nhỏ
    Xỏ thế mà cũng xỏ
    Next: Sư
  10. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    "Sư"
    Chùa thôn nấu cỗ đông vui
    Sư anh nấu bếp quần đùi may ô
    Nước nôi chuyện của sư cô
    Còn hàng sư bác ngồi zô liên hồi
    bí quá, viết liều, xin đại xá

Chia sẻ trang này