1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Ăn hết đi em không phí!
    Cái đùi gà chủ quán vừa mang ra!
    Phí công chủ quán, phí tiền anh!
    Em biết thế thì hãy ăn cật lực!
    Từ tiếp theo:
    LỰC
  2. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đã biết rằng em chẳng yêu anh
    Mọi công sức đều trở thành phí tổn
    Dẫu phí ấy càng ngày càng tốn
    Chết cho người phí tuổi thanh xuân.
    hè..hè hơi ngang.
    Từ tiếp theo là " phía"
  3. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @ Nước mưa: rất quý bài con ốc vàng và ý tưởng bền lâu của bạn!
    Từ phía này tưởng là dễ mà khó đấy chứ:
    Phía nào phía tương lai,
    Trước mặt hai ta đó
    Hãy bước đi đừng ngại
    Phía trước ta, ngày mai...
    Chẳng ra cái nghĩa lý nội dung j cả....
    Hehe, từ này cho nó dễ: lai (không chơi từ tương lai)
  4. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    LỰC BẤT TÒNG TÂM!
    Tâm ơi, Lực đâu rồi?
    Lực đâu, Tâm có biết?
    Lực trốn đâu biền biệt
    Tâm đành để bèo trôi!
    Từ mới, vẫn là từ LAI!
    Được kara_man sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 05/04/2006
  5. haibk

    haibk Guest

    Okie! Tiếp bằng bài thơ có 3 từ LAI, ác liệt ở chỗ 3 từ này có 3 nghĩa khác nhau.

    LAI

    Đêm qua, ọp-lai xong
    Anh lai em đi uống
    Làm vài con mực nướng
    Hai đứa mình lai rai
  6. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hềydà, nỉ không cho cái từ tiếp ngổ lái thế lào được!
    <Thôi, mặc định là từ rai vậy>
    Rai!
    Một chiếu một lai rai
    Lai rai lại lai rai
    Nâng ly cho khỏi nhớ
    Hạ ly sao chẳng quên
    Hèy dà
    Từ Hạ
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    HẠ
    Này thì anh chốt Hạ
    Ôi em ù mất rối
    Em làm anh bối rối
    Bởi hết tiền còn đâu
    Chờ em làm cô dâu
    Anh lại làm ( người) chốt hạ)
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bác Romantic_mafia về trang 1 đọc lại luật đi nhé. Bài thơ có 4 câu, có ít nhất 3 từ giống nhau cơ mà. Bài tiếp theo vẫn là từ HẠ
  9. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Lão này làm thơ lung tung quá sai loạn cào cào cả lên đề nghị đọc lại "nội quy" nhá đây là thể thơ "tam từ tứ tuyệt" nhá
    HẠ
    Anh oánh con "chốt hạ"
    "Rắn" quá em hơi buồn
    Hạ tay bốc được "Át"
    Em hạ cả bài luôn
    Tiếp theo: "khỏe"
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Đàn ông khoẻ tay con,tay vợ
    Làm ngày đêm mà vẫn khoẻ như trâu
    Khoẻ bao gái mà vợ vẫn ko biết
    Khoẻ chịu đòn nếu vợ túm........chẳng may
    Em có 4 từ khoẻ lận
    Bây giờ em ra đề:
    Đè

Chia sẻ trang này