1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0

    hừm, bác này chưa đọc kỹ luật rồi, từ kịch không có trong bài thơ của bác nên ko thể ra đề được. Em đành làm từ cuối bài thơ của bác vậy
    Về:
    Về nhà đang lúc nửa đêm
    Về nhà con vợ đương yêu thằng nào
    Về nhà đúng một nhát dao
    Bay đầu con vợ với c.......thằng già:D
    ==================> già
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Già rồi mà vẫn còn ngu
    Để cho nó cắt mất c.....toi đời
    Thằng già chân cẳng rã rời
    Mặt mày méo xệch hết đời (thằng )già ngu.
    Next------------------>ngu
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Trên đời sao lại có thằng ngu
    Ăn chơi khi lại ngủ lu bù
    Lại còn ngu trong chuyện tình cảm
    Có yêu mình đâu thế mà ngu ?
    Neck ======> Bù
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bù !!!
    Bù Đăng, Bù Đốp, bù lu
    Trong ba bù đó, em thu bù nào ?
    Đăng, Đốp chỗ ở thằng Tàu
    Bù lu em chọn, em vào em la.
    Tiếp : Tàu
  5. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Tàu lửa xình xịch
    Tàu thủy tu tu
    Tàu bay vù vù
    Tàu em lật úp​
    ---> úp
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    úp
    Nói đi, úp mở làm chi
    Mày tìm tao có chuyện gì nói mau?
    Úp úp mở mở thêm rầu
    Cái thằng khỉ gió nói mau chuyện gì?
    ~~~~~~> Mở

  7. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng úp mở làm chi!
    Tình mình, em biết đến hồi chia tay!
    Anh đi bởi đã cạn tình!
    Úp úp mở mở làm chi thêm sầu!
    ---CẠN---
  8. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Cạn chén rượu say trong đêm nay
    Ruợu cạn môi khô đầu quay quay
    Cạn hết tình thâm và nước mắt
    Sáng ra chợt tỉnh thấy ăn mày .
    ---> chợt
    p/s: say quá ngủ đường nên sáng tỉnh thấy nằm cạnh bác ăn mày nhé
  9. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
  10. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này