1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chợt nghe thấy bước chân anh.
    Mà lòng chợt thấy bao niềm vấn vương.
    Anh đi dệt mộng với đời.
    Lòng anh có chợt khi nào nhớ em?
    ---VƯƠNG---
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 11/05/2006
  2. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    công nhận thơ bạn với tớ chuối như nhau lun. Típ nè
    Lòng vương bao mối u sầu
    Quay ra quay lại thấy mình đầu tư
    Đêm nằm suy nghĩ tình thương
    Bỏ thương vương tội thôi thì mình vương

    ---> bỏ
    Được mantennis sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 11/05/2006
  3. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Anh đi bỏ lại tình em.
    Bỏ lại bao ngày ân nghĩa đôi ta
    Anh đi thật quá bạc tình
    Em cầu anh chết bỏ thây chiến trường!
    ---CHIẾN---
    Em này thật không thể chấp nhận được!
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 11/05/2006
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh đi chinh chiến bấy lâu
    Để em âu sầu chiến đấu với ai
    Chiến tranh bao buổi, lâu dài?
    Để em đợi hoài, chẳng thấy anh đâu
    Tiếp : Đấu
  5. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    ác ác ác <--- 3 tiếng kêu duy nhất thoai
    Anh về thăm lại chiến trường xưa
    Nơi đây in dấu bao kỷ niệm chiến đấu
    Một mình anh và em trong chiến tuyến
    Nhớ laị lòng ta xao xuyến bồi hồi
    --> bồi
  6. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    ---BỒI---
    Bồi hồi anh bước chân đi
    Mà mối tơ sầu nó níu chặt chân
    Anh đi mang nặng khối tình
    Bồi hồi sao khỏi! lòng anh bồi hồi!
    ---CHẶT---
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 11/05/2006
  7. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    chậm 1 tí roài
    Tiếp đấu nhé
    Đấu tố những năm 50
    Đấu anh đấu chị đấu luôn bạn bè
    Bây giờ đấu để đong ngô
    chẳng ai để ý đấu nào của ai
    --> Ngô
  8. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tranh tranh đấu đấu để làm chi
    Thắng thắng thua thua phỏng ích gì
    Đấu tranh tranh đấu sao yên phận
    Thôi ta lại về với tình em!
    ---PHỎNG---
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 11/05/2006
  9. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    hix, chuối quá chuối lun nhé
    Níu kéo tình yêu phỏng ích chi
    Tình yêu tự đến rồi tự đi
    Ra đi vui vẻ phỏng có ích
    Cố níu tình lại phỏng ích gì​
    mie, phỏng chuối pà cố lun
    tiếp Níu
  10. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chị mua về một bắp ngô.
    Đưa cho hai đứa: "cắn chung đi nè!"
    "Có ngô!" "ơ cái anh nè!"
    "Bắp ngô không cắn cứ nhè môi em!"
    ---Ơ---
    E hèm! Hàng xóm đó à nghe!
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 11/05/2006

Chia sẻ trang này