1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa anh vẫn chở em
    Vòng vòng mấy quán chè kem xa nhà
    Bây giờ em đã thành bà
    Chè kem vẫn chén nhưng mà không anh!
    ======> Anh . Dễ chưa?
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Anh vẫn nhớ ngày xưa năm ấy
    Gần tạ ngồi xe anh phải đẩy
    Con heo con yêu dấu của anh
    Ăn xong rồi, "Quán khác... nhé anh ?"
    Tiếp "Heo"
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Heo mi heo mi heo mi
    Giúp tôi lên được ti vi để đời( lên màn ảnh để ra oai ý)
    Dẫu rằng đầu có rối bời
    Keo chải một phát ngời ngời như sao
    ----> bời
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    BỜI !!!
    Bởi chơi bời nên đời anh khổ
    Bởi chơi bời nên người ta đổ ( đi ) tìm anh
    Bởi chơi bời nên anh mỏng manh
    Bởi chơi bời nên anh mau xanh cỏ.
    Mèn ơi, sáng sớm gặp ma rồi
    Tiếp : Cỏ
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cỏ nhà sờ anh 75 đang xanh cỏ
    Em khóc thương đến nỗi cỏ úa tàn
    Thương thay sờ anh 75 sao đi sớm
    Để em lại hẹn hò với bạn sờ anh
    Hichic
    Tiếp -> em
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 13/05/2006
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em ladolaxanh
    Em ăn nói loanh quanh
    Em coi chừng chị nhé
    Em coi chừng chị nhé

    ( Hẹn gặp cưng tại TINI )
    Tiếp : Chị
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chị sờ anh mà em tưởng anh
    Em nói loanh quanh làm chị giận
    Thôi em nói lại để chị vui
    Để gặp lại chị em mình cùng tám
    Hẹn gặp lại chị sờ anh 75
    Tiếp -> tám
  8. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mười TÁM tuổi anh đi bộ đội
    Để lại em với TÁM gian nhà
    TÁM thằng con khóc lóc gọi bố
    Nghe mà thương xót thấu tim gan.

    ----> GAN

    Vía em là chín
    Vía anh bẩy
    Cộng lại chia đôi
    Con chúng mình????
    -----> (9+7)/2=8 nhưng chả có chữ "tám" nào ​
    Được 123_khuckhakhuckhich sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 13/05/2006
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Gan
    Gan gà, gan vịt với gan heo...
    Duy có gan ngỗng là phải teo
    Phải teo phải tóp hầu bao lại
    Đắt quá trời ơi ! đắt quá trời...
    Tiếp: "Đắt" (Mắc cũng được )
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mắc !!!
    Kiếp trước anh mắc nợ em
    Kiếp này phải trả bằng kem
    Kem Bạch Đằng rất mắc
    Thôi , đành mắc nợ thêm.
    Tiếp : Thêm

Chia sẻ trang này