1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày say xỉn làm chi?
    Để mà vợ đè với đì cho nát!
    Vợ đè thì ta cũng hát
    Vợ đè sao mà nặng quá trời ơi.
    Tiếp: Đất
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Anh lành như cục đất!
    Em bắt nạt suốt ngày!
    Đất thấy mình bé nhỏ!
    Đất thu mình vì em!
    Từ tiếp theo:
    EM!
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Em ơi em đừng đi
    Em ơi em đừng về
    Cứ nằm trên giường nhé.
    Mai anh về với em
    Đề : giường
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Giường
    Chiếc giường tre, chiếc giường tre
    Trông nhỏ nhoi thế mà khoe(khoẻ) như tiên
    Dù ai đạp ngả đạp nghiêng
    Giường ta vẫn vững như kiềng bốn chân.
    tiếp: Chân
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Vết chân em mòn lối đi
    Nhà anh
    Giờ chân em chuyển sang đi nhà người
    Ôi vết chân quen thuộc !
    Đi rồi mới thấy........ chẳng làm sao?
    Thơ loại tự do! Các bác ạ!
    Từ tiếp theo: SAO!
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sao
    Sao em không một lần
    Cho anh được tự mần
    Sao trời sao đẹp quá
    Cho anh nhá em yêu...
    (mần: làm)
    Tiếp "Cho"
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    CHO
    Anh hỏi, em không cho
    Em cứ giữ bo bo
    Cho đi mà cô bé
    Cho đi... đồ ki bo
    Tiếp: Đồ
  8. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em và anh giống như hai đồ thị
    Sống bên nhau như hai vế bất phương trình
    Rồi mai đây đồ rằng sẽ chứng minh
    Tình chúng ta luôn hồ đồ định lí.
    hé..hé...
    Từ típ theo sẽ là " lí"
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Lý nhá ! (hông phải lí)

    Định lý về tình yêu
    Nghĩ sao mà vô lý
    Em yêu anh chẳng lẽ
    Lý anh buộc phải yêu...
    Dễ hơn chút đi. "Yêu" vậy

  10. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đã biết rằng anh chẳng yêu em
    Em phải ôm ấp tình yêu một phía
    Một tình yêu không bao giờ tròn chịa
    Rất vu vơ và cũng rất dại khờ
    khờ..khờ...
    Từ tiếp theo: " trăng" ( hay wá).

Chia sẻ trang này