1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay Văn Điển vắng tanh
    Một anh tên Điển loanh quanh nấm mồ
    Từ điển trên tay khư khư nắm
    Rồi có một ngày chết vì điên
    Chữ ngày khoai quá, nghe ngu vãi....
    ===> Mồ
  2. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    mồ mả mà cũng bỏ vào thơ
    nhíu mày một cái ra cả tờ
    be heo nghe đi rồi học tập
    trời xanh mây trắng nắng quá trời
    nhìn đời bằng nửa cái kính râm
    ngâm thơ cho bạn bè lác mắt
    .............
    dạ em xin hết ạ ....
    ===>mồ
    Được zee_oh_dee_ sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 18/05/2006
    Được zee_oh_dee_ sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 18/05/2006
  3. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh nuôi một bầy heo.
    Lở mồm long móng heo teo xuống mồ
    Mồ chôn phải rắc thêm đồ (vôi bột)
    Mồ chôn phải ở tít Mù Cải Chăng (Mù Căng Chải)
    ---------------> Căng
    Được november_candlelight sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 19/05/2006
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất ban căng!
    Có một đứa bé bán xăng lừa mình!
    Căng thẳng nhưng rất chân tình!
    Nếu mình căng quá nó tình mình ngay!
    Vô nghĩa ====> Chuối hột! hehe
    Từ "xăng"
  5. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    căng mắt căng tai nghĩ thêm bài
    căng luôn cả trán mà chẳng ra
    tình hình kiểu này quả ban căng
    vậy nên tôi đành phải kết thúc

    ========>thèm
    Được zee_oh_dee_ sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 18/05/2006
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    THÈM
    Một là thèm rượu, hai thèm thơ
    Ai thèm gái gú... tớ chả mơ
    Rượu ngon trăng sáng, vài khổ nhé
    Thơ ta sẵn có gái bét nhè...
    Tiếp "Nhè"
  7. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    NHÈ
    Nhậu xong anh lại lè nhè
    Kiếm chỗ vắng vẻ vừa tè vừa nôn
    Cứ nhè vào đấy còn hơn
    Về nhà em lại lên cơn khóc nhè
    kè kè
    Từ "vẻ"
  8. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    bét nhè bét nhè bét bét nhè
    bét nhè bét nhè bét bét nhè
    bét nhè bét nhè bét bét nhè
    rượu ngon ta uống bét nhè lun...
    -------->ta
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là động chạm rồi đoá!
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bác này làm thơ hay quá!
    Vẻ:
    Ve vẻ vè ve
    Mỗi người một vẻ
    Không chơi thì té
    Ve vẻ vè ve
    ==> ve (bác nào làm về ve mà kô động đến hè nào)

Chia sẻ trang này