1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em ở quên mới ra tỉnh
    Gặp chàng cùng quê không tỉnh
    Không tỉnh nên cứ hay nói mê
    Khi nào tỉnh cho về quê
    "nói" đi
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nói !!!
    Sao anh chẳng nói một lời
    Sao anh lại chẳng thèm mời em ăn
    Nói đi, nói đi nhe anh
    Vì sao anh lại tham ăn thế này ?
    Tham điiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tham sống sợ chết
    Tham tiền sợ tội
    Nếu tham không sợ
    Thì sẽ sao nhở?
    Típ nè: tội
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tội..........
    Tội gì mà chẳng mần thơ
    Tội gì ngồi đọc mơ mơ màng màng
    Ra thơ thì ta cứ làm
    Có ai bắt tội đâu mà phải lo
    Lo
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 23/05/2006
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lo
    Vì em anh suốt đời lo
    Lo cày ra miếng, lo tiền đưa em
    Tiền em chỉ để ăn kem
    Mà anh cũng vất cày đêm cày ngày.
    ===> CÀY đê!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 23/05/2006
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    CÀY
    Cày ngày rồi lại cày đêm
    Cày từ sáng sớm đến khi lên đèn
    Để mong thoát khỏi tiếng hèn
    Tiếng kém, tiếng thua cuộc đời...
    Tiếp "Đời"
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Đời người có mấy mươi năm?
    Mà sao ai cũng lăng nhăng quá nhiều?
    Cuộc đời đếm được bao nhiêu?
    Trôi theo năm tháng tàn phai một đời.
    ===============> năm
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Năm.........
    Này, anh kia năm nay bao tuổi?
    Mà trong mồm còn có năm răng
    Cười trông đã thấy khó khăn
    Năm răng năm chỗ anh ăn thế nào?
    Nào
  9. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Một mình ta trên phố đông
    Nào ta cùng hát cha cha cha
    Nào ta cùng múa cha cha cha
    Nào ta vô thẳng nhà thương ....điên ..
    từ mới CHA
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hì hì. Thơ bác đậm chất con nhái...
    Cha....
    Ngày hôm qua Chí phèo chửi Thị nở
    " Tổ *******, sao húp cháo của ông"
    Nở tức quá ngoạc mồm đứng chổng mông
    Bà húp đấy, đập bỏ cha ******* chớ
    Mày

Chia sẻ trang này