1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất phải sống cho kiêu hùng
    Thứ hai cũng sống iêng hùng cho tao
    Thứ ba soi lại thứ nhất
    Thứ 4, nếu 3 không hiểu quay về thứ nhất
    ==========> hai
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bán dạ tam bôi tửu
    Bình minh nhất trản trà
    Nhất nhật dâm nhất độ
    Lương y bất đáo gia
    thơ chính hãng, chỉ nhái một tí tẹo thôi
    tiếp " dạ" tức là " đêm" làm từ nào cũng được
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hai !!!
    Hai người chung một cái giường
    Hai người mà ở chung giường chẳng sao
    Hai người mà cứ gây nhau
    Thì, là sẽ có người mau rớt giường.
    Giườnggggggggggggggg
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Giường đôi thì phải nằm hai
    Giường đôi ai lại nằm không một mình
    Tớ đây mà có giừơng đôi
    Thì sẽ đi kiếm người về nằm chung
    -------->chung đi
  5. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Theo anh Cờ Bờ nhé
    Thức lâu mới biết đêm dài
    Ngủ nướng mới biết ngày dài như đêm
    Đêm hôm anh ghé nhà em
    Tưởng thằng ăn trộm, xà beng em chờ
    -------> Beng
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bé xanh có muốn nằm chung
    Thì anh rủ đến nằm cùng với anh
    Nằm chung anh sẽ ko tranh
    Nằm chung anh chỉ hiền lành ... ôm em

    tiếp " ôm"
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Được cái em rất thích ôm
    Nếu mà anh rủ thì em qua liền
    Ôm em thì phải ôm nhiều
    Chứ không em chẳng qua cùng với anh
    -> nhiều
  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ôm thôi thì nói làm chi
    Chỉ ôm thì đến làm gì mất công
    Đàn ông là phải chơi ngông
    Ôm xong thì phải tấn công "kẻ thù"
    ==> "ngông"
  9. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ lại dành phần tôi!
    Chơi ngông anh vốn đã quen
    Ngông cuồng quậy phá coi trời bằng vung
    Từ ngày anh gặp được em
    Rất ngông sao bỗng trở nên rất hiền!
    ---VUNG---
    Được Nonamepas sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 24/05/2006
  10. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Xà beng thì mặc xà beng
    Anh cứ sấn vào anh cứ ôm em
    Anh ôm thật chặt em vào
    Xà beng rớt xuống, đời em xong roài!
    ---Xong---

Chia sẻ trang này