1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vung........
    Đứa nào mà động đến ông
    Vung chân một fát nhằm mông đá vào
    Tới má tay vung ào ào
    Ông đà vung chuởng thằng nào thoát đây
    Thoát
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Anh đi tìm lối thoát cho cả hai!
    Đã không thoát đc, dẫm ngay .. ứt gà
    Thoát sao cho đc đàn bà!
    Nhưng mà không có chết già... mất vui!
    từ "..... ứt" đi.
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Bác wave ơi hỡi bác wave ơi
    Vì sao bác để ....ứt lung tung
    ...ứt nhiều như thế ai chịu nổi
    Bác có cầm chổi quét ...ứt không??
    =======> chổi đê
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chổi kia dùng để quét nhà
    Sao bác dùng chổi quét ...ứt gà bác ơi
    ...ứt gà hôi thế ai chịu nổi
    Bác ơi đừng dùng chổi quét ...ứt gà
    ~~~~~~> Quét
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chổi em là để quét nhà
    Quét để sạch rác sạch ma đó mà
    Quét rồi em sẽ mới anh lại nhà
    Chứ không anh đến nhà đầy rác sao
    ---------> ma đê
  6. GameShow

    GameShow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Người không thích lại thích ma
    Hỏi ra mới biết ma xinh hơn người
    Ma gì mà đẹp hả trời
    Là ma hay đứng ở đường Huyền Trân
    ---> trân
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Gặp ma là em đứng chết trân (xin lỗi sai chính tả )
    Mà dù có xinh cũng bất cần
    Huyền Trân phố thì sao có ma được
    Có chăng gái đú đầy Huyền Trân
    mịa, đề chuối vãi hàng
    ============> cần
  8. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    đề ra kiểu gì mà toàn từ củ chuối thế
    Được popeye_sailor sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 25/05/2006
  9. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cần cù là nghĩa chữ " cần "
    Mấy ai học được chữ " cần " này đâu
    Cần, kiệm, liêm, chính nơi đâu
    Có ai biết được ở đâu mà tìm
    hì..hì...nghĩa đoạn thơ này chuối quá
    next ----> nghĩa
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa
    Bài thơ trên chả có nghĩa gì
    Làm thơ như thế thì quẳng đi
    Lần sau làm thơ phải có nghĩa
    Thơ không có nghĩa làm làm chi
    ~~~~>Chả

Chia sẻ trang này