1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chả
    Ông ăn chả, bà ăn nem
    Chả ăn xong, ông vẫn thèm
    Bà ơi, tui muốn ăn thêm chả
    Bà nhảy tưng tưng : chả tèm lem
    Thèm điiiiiiiiiiiiiiiiiii
  2. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đồng chí nói cái gì
    Chả biết đồng chí nói cái chi
    Chả biết thơ ai không có nghĩa
    Thế thời đảo ngược buồn quá đi

    ---->chí
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chữ "thèm" này tui nhớ là có zồi
    THÈM
    Sống trên đời này phải biết thèm
    Có thèm mới mong khỏi lấm lem
    Thèm tiền, địa vị cùng danh vọng
    Vô tù, vào tội kể cũng xong...
    Tiếp "Xong"
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lau nhà rửa chén em đã xong
    Giặt đồ nấu cơm em cũng xong
    Anh còn sai bảo em nữa không
    Không thì để em ngủ cho xong
    -----> lau đi
  5. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Lau đi giọt nước mắt khô
    Lau luôn nước mũi em vừa khóc xong
    Lau đi rồi hứa với lòng
    Từ nay em sẽ ở không suốt đời (chẳng thèm anh nữa đâu, hic)
    -------------> Ở
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ở một mình tui không chịu nổi
    Nên đi kiếm người về ở chung
    Ở chung rồi lại thấy sùng
    Thôi thì tui ở mình tui cho rồi
    --------> chung đi
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Về với anh đi, mình ở chung
    Ngọt bùi cay đắng sẻ chia cùng
    Ở chung anh sẽ chiều em lắm
    Sẽ mãi suốt đời ta sống chung

    ặc ặc chuối
    tiếp " ngọt"
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không chuối đâu, được đấy bác ợ!
    NGỌT
    Mật ngọt em giết chết ruồi anh
    Để đời anh bung bét tan tành
    Giá mà em ngọt ngào như thủa ấy
    Thì giờ đây mật ngọt hoá thành canh!
    Có ai hỉu rì hông? Hổng hỉu thì thui!
    => CANH
  9. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Canh cánh trong lòng một giấc mơ
    Ngàn cơn gió thổi cứ phất phơ
    "Canh hến" ăn rồi mà cứ ngỡ
    Canh cánh trong lòng một tiếng thơ
    chết chửa! đây có lẽ là thơ...chão chuộc. Có ai biết con nì không nhỉ?
    --------->phơ
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng bơ na nờ quá các pác nhẩy
    Phơ....
    Ven hồ gió đùa liễu fất fơ
    Mái tóc em bay mềm tựa tơ
    Ai cho từ fơ này ác vãi
    Để thơ tôi theo gió lơ fơ
    Gió

Chia sẻ trang này