1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Hâm
    Ơ kìa có một chú hâm
    Đang làm thơ lại lầm bầm chửi nhau
    Nhìn kỹ chẳng phải hâm đâu
    Hơn hâm và đã chuyển màu crazy
    ---------> Chuyển
  2. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mạng hôm nay sao mãi không gửi bài được! Mịa nó!
    Được Nonamepas sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 27/05/2006
  3. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hâm nhất bót này: ông Béc Gơ
    Vừa hâm vừa dở lại gàn gàn
    Chữ "mịa" người ta hay như thế
    Đã lười thưởng thức lại còn hâm!
    ---GÀN---
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hết gàn thì lại chuyển sang hâm
    Hết chửi toáng lên lại cười thầm
    Gàn , hâm chuyển mãi mà chưa chán.
    Chuyển đến bao giờ hết gàn hâm ?!

    hô hô
    tiếp " cười "
  5. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Chú này chậm hơn anh đến 15 phút. Làm từ "chuyển" đê
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú này chậm hơn anh đến 15 phút. Làm từ "chuyển" đê
    [/quote]
    Thế a tớ làm từ chuyển nhá
    Chuyển .............
    Các pác chuyển từ thật đáng kinh
    Từ điên sang hâm bất thình lình
    Chuyển đi chuyển lại thành hâm quá
    Cho đi Trâu quỳ khỏi linh tinh
    Tinh
  7. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nào thì CHUYỂN
    Em đã chuyển đến bến bờ xa lắm
    Bỏ lại anh, bỏ lại kỉ niệm xưa
    Bao thương nhớ xin chuyển vào câu hát
    Để nhờ gió nhờ mây chuyển đến em.
    Làm típ phát CƯỜI cho bác ra đề "cười" đỡ trống trải nhé
    Làng ta, Cười_xinh cười xinh nhất
    Bao trai làng say đắm tương tư
    Nhưng hoa nào rồi cũng có chủ
    Tờ_hờ nhanh tay cướp nụ cười
    next----> NHỜ nhé
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Bác này chậm chân 1 phút, đề nghị quay lại làm tiếp từ Tinh
  9. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ....chân em ngắn....các pác thông cảm.....thôi làm bài TINH chữa thẹn vậy:
    Một bên Sơn Tinh, bên Thuỷ tinh
    Người thì tám lạng, kẻ nửa cân
    Mỵ Nương đứng giữa, đau đầu chọn
    Ai là minh tinh của đời nàng?!
    ----> LẠNG nào
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Lạng quạng em đi giữa đời anh!
    lạng lách đánh võng suốt năm canh!
    Đời anh lạng lách còn có lí
    Đời em! Về ngủ cho nó nhanh!​
    Khó roài!Từ "quạng"

Chia sẻ trang này