1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chú chim non chạy lon ton về trang 1 đọc lại quy tắc đi nhá. hihi..hôhô..haha...
    Xinh xỉnh xình xinh nhìn phát kinh
    Mấy cô đang đứng ở chợ tình
    Tại sao ra đứng ở nơi đó
    Xinh thì cũng xinh nhưng mà khinh
    -> nơi
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Hí hí ,cho em xin lỗi ,đền bù bài khác vậy :
    Ở nơi xa kia em có nhớ

    Ánh trăng vàng nơi ta gặp nhau

    Và nơi đó anh nhìn em đắm đuối

    Em thẹn thùng cúi mặt cười duyên

    Không hiểu vì trăng hay ánh mắt

    Mà làm anh thẫn thơ đến ngày nay !
    Thơ con cóc cho vui
    Tiếp từ " Duyên" nào

  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Duyên anh để ở túi quần
    Em sờ túi áo đố lần được duyên
    Ngày lải nhải, tối luyên thuyên
    Có duyên anh đến, hết duyên anh về!
    ( Thằng lắm mồm lại hay đến ==> Lượn đê)
    => Luyên (Sợ chưa)
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bé heo thật quá luyên thuyên
    Tóc dài, da trắng mắt huyền đong đưa
    Luyên thuyên từ sáng đến trưa
    Luyên thuyên đứng dưới trời mưa ... đợi chờ.
    Bé heo hâm, cho từ "luyên" chả có nghĩa gì cả
    tiếp " chờ"
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thương một người là ngày đêm mong nhớ
    Là tháng đợi năm chờ mãi không thôi
    Chờ cho tới khi đầu hai thứ tóc
    Chờ nàng cho tới lúc chia đôi !
    Neck ======> lúc !
  6. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Lúc say, lúc tỉnh, lúc tưng tưng
    Rược uống cạn queo vẫn ngập ngừng
    Lời yêu chưa ngỏ mà em đã
    Chống lầy, bỏ anh lại sau lưng.
    -----------> Rượu
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bỏ anh em đi lấy chồng
    Tức mình mua rượu uống không có mồi
    Rượu say chẳng đứng nên ngồi
    Làm thêm chai nữa rượu lôi ra hè
    Lôi
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    LÔI
    Lôi thôi mang vác một mảnh tình
    Rách rưới lôi thôi thấy phát kinh
    Vì đâu nên nỗi...? người con gái
    Đáng để thiên lôi đánh chết thôi...
    Tui cũng không muốn như thế này, nhưng các bác ép tui... Tiếp "Rưới"
  9. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @crayzy_beggar: Cái bác nài nữa...mắt bác có bị dị tật kô đấy. Cái từ "Cười" nài em làm từ đời tám hoánh nào rồi còn gì...trang 96 ấy... bác quay lại mà đọc
    RƯỚI
    Canh tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan, vợ rưới gật đầu khen ngon
    Tình này thề nguyện sắc son
    Chan chan rưới rưới cho thêm đậm đà.
    >>>>> bắt đền đấy...làm lại từ ĐẬP của em đi...ứ biết đâu...
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, ứ biết đâu... Đền đây, đền cho cô em đây
    Đập
    Đập tan cái kiếp có bồ chung
    Đập tan cái kiếp bần cùng trần ai
    Đập tan cái kiếp... đẹp trai
    Cho thân tui khổ thế nài ai ơi
    Tiếp: Kiếp

Chia sẻ trang này