1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi thoảng than thở - kêu gào - ỉ ôi

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi fngo86, 23/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời, lòng người thật khó hiểu....dễ đến và dễ đi. thất vọng vô bờ.
    i don''t love u like did yesterday
  2. mrbicp

    mrbicp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Câu nói hay + ý nghĩa nhất mà tớ đc đọc từ sáng đến giờ.Xin phép tác giả,cho tớ mượn câu này làm sign nhé.
    Ôi...đời...sao...buồn...thế...
  3. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa kinh khủng khiếp! Sau cơn mưa đuờng lại tắc. èo ơi. khiếp! Đuờng tắc, khói xăng xe làm nít hết cả mũi, đau hết cả đầu,..... Sao mà sợ những con đuờng đông nghẹt ở Hà Nội thế không biết?
  4. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi view mấy topic trên tvnol thì có con r2)] chuột nhắt chạy qua giật nảy mình. Chết thật! Lâu nay vẫn cứ phải sống chung với chuột như thế, thật là khổ sở! Tức mình vác cái gậy vào định chọc cho nó 1 nhát chết luôn thì nó luợn chỗ nào roài không thấy tăm hơi đâu nữa. Ức quá! Ức không chịu đuợc! Đà này phải gắng tìm cho bằng đuợc anh nào không sợ chuột để yêu mới đuợc. Những lúc như thế này còn có người mà nhờ diệt chuột hộ. Ức! [
  5. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ko thích comment vào mục "than thở - kêu gào - ỉ ôi" nhưng mà nghe bảo ấy có ng yêu sinh năm 83 rồi . chàng ý sợ chuột ah???
  6. mn8x

    mn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chán đếc chịu dc
    yêu thì yêu mà ko yêu thì thôi cứ lằng nhằng mãi lắm chuyện
    Đúng ;à cái tình ko ưa dc
    Lần sau mà như thế nữa thì tớ cho ấy out luôn
  7. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chàng ta sợ chuột dã man. Mỗi lần có chuột vào nhà tui đi tầm chuột để đánh thì hắn ta chèo vội lên giường để tránh chuột. Chán thế đấy! Nhưng được cái chàng không sợ ốc sên, mà mình thì sợ ốc sên kinh khủng. Hai cái bù cho nhau thế là thành hòa. Nhưng chàng ta hay ghen dã man các bác ạ. Các bác co cách nào để giảm bớt tính ghen của chàng không? Cái này làm mình nhiều khi đau đầu và chẳng còn muốn tiếp tục với chàng nữa. Các bác mách em với nhé.
  8. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là con gái phải thế nào thì con giai mới ghen (tớ nói đúng ý mấy bạn giai hén???). Tại ấy xinh qá cơ, xấu xấu như tớ (xấu người đẹp nết =))), ng iu tớ tin tưởng tuyệt đối
  9. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể tin tưởng tuyệt đối đc
    Nản!
  10. nhockun198x

    nhockun198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hổ mà toàn hổ hiền thế này seo , chắc toàn tiểu hổ thôi hihihi

Chia sẻ trang này