1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ứng xử duyên dáng toàn box

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Nhoc_Ti, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thi ứng xử duyên dáng toàn box

    Mấy ngày nay vào BK chán òm, không có cái gì để đọc, để tranh luận hết. Tự dưng thấy cái vụ so trọng lượng của FMFF, tui nghĩ ra cái trò này. Mọi người cho ý kiến cái coi.
    Thể lệ:
    - Cho đăng ký thi (ai không tự đăng ký thì thành viên đề cử hehe). Ai muốn trả lời câu hỏi thì phải đăng ký làm thí sinh của cuộc thi.
    - Mọi người đều có quyền đặt câu hỏi cho các thí sinh (kể cả thí sinh), câu hỏi phải mang tính xây dựng, hài hước.
    - Câu trả lời nào dí dỏm nhất (do mọi người bình chọn , BGK quyết định) 10 điểm. Còn lại 5điểm (vừa đủ đậu)
    - Thí sinh phải trả lời tất cả các câu hỏi đưa ra trong cuộc thi.
    - Phần thi tài năng sẽ do mỗi thí sinh tự nghĩ: có thể một bài thơ, bài văn hay câu chuyện cười có thực hoặc sưu tầm ở đâu chưa xuất hiện trên box.
    Kết thúc cuộc thi (khi chờ hoài mà không ai đặt câu hỏi nữa) sẽ phong danh hiệu ứng xử duyên dáng (hehe) nhất nhì ba chung cuộc (có thưởng)
    Có thể có các giải phụ kèm theo: người có câu hỏi hay nhất, người trả lời vui nhất, câu trả lời lãng xẹt nhất.
    Chủ yếu của cái dzụ này là đưa ra một vấn đề và ý kiến của mọi người như thế nào, tranh luận cho vui.

    Ban Giám Khảo theo tui là chị Chichchoe và anh Whisper , 2 người thôi cho ổng bả cãi lộn cho vui cửa vui nhà.
    Mọi người nghĩ sao?

    Nhóc Tì

    Được nhoc_ti sửa chữa / chuyển vào 13/12/2002 ngày 10:16
  2. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi tuần này: Tự giới thiệu ấn tượng!
    Nhoc_ti làm trước đây:
    Dạ thưa ban giám khảo, thưa anh chị em bè bạn bốn phương tám hướng trên bờ dưới biển lẫn trong lòng đất, dạ, em là nhoc_ti. Năm nay em được 23 cái mùa lá vàng xào xạc tả tơi rơi rụng. Em đến từ thung lũng quyết tử chiến vì yêu. Em là thí sinh đầu tiên hăng hái tham dự cuộc thi này vì muốn kiếm chút danh tiếng mai mốt đem khoe với con cháu chắt chút chít. Quí dzị hổng biết đâu, từ nhỏ tía má em đã tiên đoán em sẽ là nổi như cồn, bởi vậy em phải thi thôi.
    Em có chiều cao hơi khiêm tốn, cho người ta khỏi ganh tị, dạ, 1m45 ạ.
    Cân nặng (em dùng cái cân lợn đấy nhá, bảo đảm 10 ký còn lại 7): 54 ký yếu chút xíu.
    Duyên dáng thì quí dzị thấy rồi, khỏi quảng cáo.
    Mong ước lớn nhất của em là sau này kiếm được thằng chồng biết vâng lời dzợ.
    Phần giới thiệu sản phẩm của em đến đây là hết ạ!
    Èng èng èng. Déo déo. Nhạc hiệu tin cuối ngày đấy ạ. Bảo đảm quí dzị sẽ mơ thấy em trong cơn ác mộng tối nay.
    Nhóc Tì
  3. MinhHieu

    MinhHieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi bầu chọn trước tiên nhé.Người có phần giới thiệu lãng xẹt nhất:Nhoc_ti.
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    TNCD@ đăng kí dzới ! He he ! Dzui đây ! Tự giới thiệu hen
    2, TNCD _ male _ Tuấn _ Tram_nam_co_don2001@yahoo.com .
    Cao : 1m75 , nặng 55kg .
    Vòng 1 : 81
    Vòng 2 : 75
    Vòng 3 : 90
    Tình trạng hôn nhân : Chưa có .
    Báo cáo hết !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. ailatoi

    ailatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tới lượt tui giới thịu:
    Tôi là ai???
    You're always in my heart
    Được ailatoi sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 13/12/2002
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Dã kính thưa BGK, em tên thiệt là Majenoto Saladin (đích thị là cháu của Sa tăng dzới Aladin). EM xin được tham dự cuộc thi nhằm để mọi người biết tới tài năng thiên phú của em. Số là bạn bè em vẫn thường khen rằng em có một tài năng mà ít người có được. Cả trường BK khi nghe đến danh em đều phải cúi đầu tặc lưỡi... Khi gặp em ai cũng chỉ dám rụt rè đứng nhìn ở khoảng cách kha khá là xa. Có lần một người cực kì can đảm đã mạnh dạn đến bắt tay em và kết quả thì em chẳng dám kể ra đây. Chỉ xin nói nhỏ là sau cái lần đầu tiên ấy cứ hễ nghe tiếng em từ tít đàng xa là hắn co giò chạy mất...
    Chắc ban giám khảo cũng đang thắc mắc cái tài năng lớn của em là gì phải hông ạ! Đó là kĩ thuật nhổ nước miếng gia truyền nhà em. Em mà nhổ thì bách phát bách trúng.
    Trong cuộc thi Olympic quốc tế mới rồi trong vòng loại cuối cùng có 3 đối thủ tranh tài. Đó là vòng thi kĩ thuật cá nhân, phần này mang tính quyết định. Cái tên thứ nhất là ở Mỹ, hắn bước ra sân, nhìn quanh phát hiện trên trời có con chim én đang chao liệng. Hắn phèo phèo 10 phát con én rớt xuống đất ngay lập tức vì cách bị dính ướt cái dung dịch bay ra từ mồm hắn.
    Tên thứ hai là người Anh... Tên này nồi tiếng khắp Châu Âu với cái vẻ đẹp trai của hắn. Hắn bước ra sân dưới tiếng vỗ tay rầm rầm của các vĩ nữ thính giả, những người từng mong được một lần nuốt nước miếng của hắn. Sau khi cúi đầu chào các fan của hắn và nhổ miếng trầu ra khỏi miệng hắn leo lên cái cầu nhảy... Vèo, hắn nhún người và phóng lên không trung lộn xoay cả chục vòng. Trogn cái phút giây cheo leo ấy hắn phèo phèo bắn nước miếng vào bức tường gần đó. Khi vừa tiếp đất cũng là lúc tác phẩm của hắn hoàn thành. Thật tuyệt, một bức hoạ siêu tưởng về chủ đề tình yêu... Cả sân thi đấu ồ lên sửng sốt...
    Em cũng choáng trước tài năng kinh khủng của hai tên này nhưng vì mang danh BK đi thi đấu nên em miển cưỡng bước ra thi. Em bước ra sân mà hổng có ai biết em là ai, ai cũng nhìn em với một ánh mặt khinh rẻ... Có lẽ thấy em nhà quê quá nên mọi người nhạo báng lớn tiếng đuổi em về nước... Em giận điên kên bắt đầu thi triển công lực.
    Em nhìn về phía xa xa, miệng "lẩm nhẩm thần chú"... Liên tục từ miệng em từng bãi từng bãi bay ra. Nó hông có bình thường đâu nhe. Mí cái bãi đó nó bay theo hình bumbêrăng, một kĩ thuật tiên tiến ở Châu Phi đó... Sau nửa tiếng thi triển công lực thì bao quanh sân thi đấu là một trận cuồng phong nước miếng. Nước miếng như sao như xa chao liệng như như én, xẹt như sao chổi...
    Khi kết thúc màn biểu diễn thì cả sân thi đấu đều lăn đùng ra xỉu vì kinh ngạc. Thấy cả BTC cũng lăn ra em đành tự mình lên mang chiếc cúp về trong sự vẻ vang chiến thắng!
    Em xin kết thúc phần giới thiệu về tài năng của em ạ!

    Saladin

  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    ghê quá..hic, nhưng hay...hehê, hôm nao` chú sal biểu diễn cho bà con thưởng thức nhé...
    linh
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    sal giới thiệu ấn tượng ghê ta ơi! Tặng ông ***
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic, định thi rùi nhưng bài giới thịu của anh Sal ấn tượng kinh khủng khiếp wé nên thui, huhuhuhu
    CHị Nhóc ơi cho câu hỏi vòng 2 đi, vòng này đành chạy mất dép hông thui nứơc miếng của anh Sal dzăng trúng thì
    I am myself again, là lá la
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Sal giới thiệu quá xá ấn tượng, chắc vòng này hông có đối thủ. Cao thủ! Đúng là cao thủ!!!! :P
    CHEC

Chia sẻ trang này