1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi vao` Ams co kho không??????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi if-you-only-me-he-he-he, 06/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hoc Ams cung chang co gi ghe gom ,chi duoc moi cai oai ,di dau nghe Ams oai lam!!Con trinh do thi khong biet co hon truong khac khong...hehehe..
    NOi chung hoc o Ams co cai tot la moi truong it nhung nguoi xau,ban be da so deu tot ca...Con chuyen canh tranh thi thuong xay ra o cac lop buoi sang,con buoi chieu thi bth...
    MAFIA_Moscow
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi... (chẳng biết có phải chị thật không nữa nhưng mà cứ gọi chẳng mất gì) ... chỉ có dân chuyên Anh mới biết cái chuyện là học ở Ams làm tăng tính ích kỷ thôi chị ạ. Tình thực với chị, may cho em ba năm học Anh 1 em cũng không bị tăng tính ích kỷ là mấy nhưng mà các bạn gái ích kỷ thì em thấy nhiều vật.
    Còn Ams học thì vẫn nhất đấy ạ... không biết giờ học sinh trong trường sao chứ thực tình dân Ams đi nước ngoài nhiều như chấy... cả nước VN, cam đoan không trường nào nhiều học sinh đi du học bằng Ams đâu.
    BE YOURSELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo học Ams thì thi đại học nhàn, đấy là do ngay cả vào được trường rồi (lớp chuyên) thì vẫn phải rướn người lên để học sao cho không thua bạn kém bè, không bị thầy cô nhìn với con mắt coi thường, bạn bè thì khinh khỉnh và quan trọng nhất là để không bị thi lại, mà kể có thi lại thì cũng không bị rớt xuống hệ B. Nói chung thì mệt mỏi và căng thẳng quen rồi ---> thi đại học cũng chẳng có gì đáng nói cả!
    Nhưng mà tôi thấy Ams ngày xưa có "chất" hơn bây giờ. Tôi học Ams 7 năm trời, nhìn thế hệ mình bây giờ thấy còn thua xa thế hệ các anh chị ngày xưa. Học sinh chuyên thì không nói làm gì, chứ học sinh mở rộng, cách đây 3, 4 năm, trình độ chẳng thua kém chuyên là bao, ra ngoài đường vẫn vênh vênh tự hào. Còn bây giờ, có lẽ do trường tiêu cực nhiều, học sinh xin vào nhiều nên chất lượng hệ B giảm ghê gớm. Mấy năm nay, Ams không còn tự hào vì chuyện học sinh đỗ vào đại học cao như ngày xưa nữa, có lẽ phần lớn vì lý do này. Chẳng hiểu sao tôi thấy mình xấu hổ lắm khi phải chung trường, lớp với những đứa đầu óc chỉ bằng hạt đậu, nhưng nhờ những mối quan hệ mà vào được. Cảm thấy buồn lắm. Cũng là "học sinh Ams" đấy, để rồi "con sâu làm rầu nồi canh". Chán!
    Nhưng mà nói thế thôi, trường nào chẳng có tiêu cực phải không các bác? Trường mình tuy bây giờ chất lượng học sinh giảm đi nhưng ta vẫn có quyền tự hào vì cả cái Hanoi này chẳng trường nào có thể sánh được bằng trường Ams cả!
    ...Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa...
  4. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em pét ơi, hì hì, em nói đúng chuyện Ams quá. Hồi thi đại học đúng là chẳng học hành gì hết cả... những cái gì cần học thì từ hồi tron Ams đã học như điên đến gần hết rồi.
    Mà em đã ra khỏi Ams chưa? Anh cứ tưởng em đã phải tếch đi đâu xa lắm rồi cơ... Ams mình khối chiều bây giờ buồn thật... từ hồi anh còn trong trường đã bắt đầu thế rồi. Thầy Khải thì còn liêm khiết chứ thấy bảo bà Nga hiệu phó với bác Điện mới lên ăn vô số kể luôn.
    Dù sao đi nữa thì đúng là vào được Ams học thì có thể ngẩng cao đầu. Trường mình vẫn là tuyệt nhất.
    BE YOURSELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  5. browncats

    browncats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em ME VO BIN LADEN,
    em ở tận HP thì ra đây thi vào AMS làm gì cho khổ, anh thấy trường Trần Phú ở trong đó cũng được đấy chứ, ngoài này "khắc nghiệt" lắm em ơi. Được học trường AMS thì ổn đấy nhưng còn phải phụ thuộc vào bản thân em học thế nào nữa. Em cứ suy nghĩ kỹ di nhé
    Browncats
  6. if-you-only-me-he-he-he

    if-you-only-me-he-he-he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cho*i` o*i. Thi em da bao em co muon dau. nhu*ng ma` me em thi lai muon the nen mo*i kho^ chu*. Cac anh cac chi o day toan hoc o* Ám do ha.Hien nay thi em dang so* lam. Cha biet co thi dc ko? Con` nhat dinh Tran Phu thi em phai thi rui`. Ko thi em tuot Ams thi biet hoc o dau??? A` em cung thi chuyen Anh do/
    ME-VO-BIN-LA-DEN;
  7. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    keke hoá ra chuyên Anh ngày xưa cũng lắm chuyện thế à,tớ cứ tưởng vụ bạn Huyền là ghê lắm rồi đấy Longatum ạ.Có lẽ do đặc điểm của chuyên Anh là fần đông con gái nên rất ích kỉ(nói điều này fải xin lỗi các bạn gái trước).Chả bù lớp Toán của mình,con gái cực kì đoàn kết,có cả gần chục quyển nhật kí viết chung,điều này chắc chẳng lớp nào có được.
    Học Ams thì cũng sướng,học và chơi rất thoải mái,được bố mẹ tin tưởng hơn,quan hệ bạn bè cũng thoải mái hơn.Hic,lâu lại nói chuyện trường Ams nên thấy nhớ wá.....................................

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  8. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bác Longatum nói năng giữ mồm giữ miệng nhé, không biết thông tin của bác có bao nhiêu phần sự thật nhưng mà hỗn hào quá.
    Công nhận bác Batigol nói đúng, học Ams chơi sướng thật. Tôi nghĩ cái tuyệt nhất của Ams là môi trường học tập rất lành mạnh, lúc nào cũng phải cố gắng. Ams luôn luôn là trường đỉnh nhất HN
    Mà vào học chuyên Anh là ích kỷ thế hả các bác, chắc là do nhiều đứa giỏi quá cho nên phải cạnh tranh quyết liệt với nhau. Mà tôi có cảm giác dân chuyên Anh nếu mình hơi củ chuối một chút thôi là họ khinh bỉ thế nào ý.
    Cũng công nhận là lớp Toán với lớp Lý đoàn kết, lớp Tin khoá tôi đuội vật. Nhưng được cái chơi bời thoải mái. mà thi vào cũng dễ hơn nữa.
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
    Được sửa chữa bởi - lenhhodaica82 vào 22/02/2002 09:57
  9. if-you-only-me-he-he-he

    if-you-only-me-he-he-he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao cac bac lai noi thi vao chuyen Anh la` ick ky nhi? Em thay lop 10 chuyen Anh Ams co cai cong ty gi` doan ket lam co* ma`.Em cu* tuong Ám no the nao` hoa ra cung la(ng nha(ng that cac bac nhi? Kieu nay` phai bao me em cho thi Tran Phu o HP thui. Len toi do thi lam` gi` cho no met nguoi`. Ma` chac gi` da~ gioi ho*n Tran Phu duoi em nhi.
    ME-VO-BIN-LA-DEN;
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em gì Hải Phòng ơi... học Ams thì sướng nhưng mà thi không dễ đâu em ạ. Cái đấy mới là cái đáng suy xét. Em vào được Ams thì chả tốt quá còn gì.
    Chuyên Anh Ams chính vì cái kiểu ích kỷ ấy mà mới thành lớp giỏi nhất nhì Ams đấy em ạ. hì, cái này phải vào học mới hiểu được.
    Học Anh Ams có cái hay mà cũng có cái dở. Nếu em định thi Anh Ams thì cố gắng lên, vào đó mở mắt nhiều lắm đấy.
    ...WISEST IS HE WHO KNOWS HE DOESN'T KNOWS...

Chia sẻ trang này