1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi vào LQĐ mà rớt môn văn thì hơi tiếc!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi DoanQuocAnh, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoanQuocAnh

    DoanQuocAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thi vào LQĐ mà rớt môn văn thì hơi tiếc!

    Chào các anh,chị trong LQĐ em chắc hơi cả gan dám vào diễn đàn này nhưng vì em muốn được anh chị chỉ giáo thêm cho về việc thi vào LQĐ em sợ nhất môn văn.Các anh chị ban B1 năm vừa rồi đề khó không vậy.

    ĐoànQuốc Anh
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết năm nay mấy em có fải thi vào LQĐ nữa không nhỉ ... hì hì ... , hay là xét tuyển theo kiểu mới gì đấy ... hì hì ... Dù sao thi cử và LQĐ mà toi môn Văn thì cũng đen thui ... hì hì ... Dù sao cái môn này là môn nhạy cảm nhất trong tất cả các môn ... híc híc ... , nó chẳng có một thang điểm cụ thể nào để chấm cả ... hì hì ... và tuỳ vào nhiệt độ thời tiết của môi trường nữa chứ ... Bây giờ nghe nói ở nhà đang nóng lắm ... , nóng đến chảy cả mỡ ra ... hì hì ... , mấy em lại gần thi tuyển vào LQĐ , thi ĐH ... và nói chung bây giờ đang là mùa thi cử ... hì hì ... , ngồi trong các lò luyện cũng đã thấy bức xô rồi ... hì hì ... Thi cái môn Văn còn fải ngồi chế chế , biến biến ... thêm thêm thắt thắt ... , ngắn gọn , xúc tích ... , làm dịu mát thầy cô chấm thi ... chứ không ... hì hì ... trời nóng thế này ... cũng dễ toi lắm chứ chẳng chơi ... Toán , Lý ... 2 con 10 hết mà Văn thì chỉ có 0.5 thì có nước đi die ... ha ha ....
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    tâm lý của những thí sinh đi thi thường ngán môn văn( trừ những người thi ban C)..naka cũng dzậy đó...ghét môn văn kinh khủng...bị cô tuyết chiếu tướng nguyên một năm học...nhắc đến năm học kinh hoàng đó chắc tối nay gặp ác mộng quá....mà hổng biết mình đi thi trúng năm gì mà đen dủi quá chừng..thi tốt nghiệo cũng trúng đề tài về lính ( đòng chí) tưởng đâu là mấy ông lính sẽ tha cho mình...ai dè...lại găp mấy ổng tiếp ( tiểu đội xe không kính)...xúi quẩy gì đâu...thơ thì câu thuộc câu wen...câu thuộc thì nhớ cũng hổng chính xác nữa...hổng biết bịa cái gì ở trỏng mà cũng ngót ngét 6 diểm......đa tạ các thầy cô yêu quý của em...
    Everything I do, I do it for you
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hé Văn vẻ cái rì? văng tưng thì có. Báo hại DB ko được laọi giỏi TN. còn khi vào LQĐ thì ngót ngét 6, cũng pass. Lạy chúa! hi. Ác mộng một thời của DB.
    Nhớ học Má Tuyết, nhóc nào vừa lãnh con 10 thì alez, ngay tức khắc ngậm ngay con 0. Làm DB bị bệnh tim luôn. Mà dù sao, Má vẫn rất cá tính, DB cũng thích Má Tuyết lắm. hi
    Ác mộng hơn nữa là học với MR Khôi. Khỏi nói là trong giờ học buồn ngủ thế nào, giờ làm bài cũng thế nữa.... Thăng trầm... Điểm thầy cho toàn lẹt đẹt 5 hay 6. hic may mà cuối năm vừa đủ 6.5. ko thì....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  5. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hehe you're right á Db...học bố Khôi thì đừng bao giờ xài từ "cái" ...ổng kị từ đó lắm á.....học bố Khôi naka cũng ngót ngét từ 6,5 à..( hú hồn hú vía...hic...sao bố kiết thế nhỉ)...nhớ những lần thầy bắt đầu "cách nữa vầng trăng tôi là con đò nhỏ...." thiệt tình là buồn ngủ chít đi được nhưng cũng cố gượng dậy cheer ..bốp bốp.....còn chiêu giảng bài của thầy thì phải nói là ...liêu thuốc ngủ cực mạnh....hic..giờ nhắc đến thầy tự nhiên thấy buồn ngủ ghê.....khò khò...
    Everything I do, I do it for you

Chia sẻ trang này