1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi vào Phân viện báo chí - tuyên truyền cần chuẩn bị những gì?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi ger, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    cái vụ thi môn văn khó là tớ nghe mọi người nói thế thôi, với lại học trong trường cũng thấy giáo viên môn văn hơi khắt khe một chút, chứ ngày xưa mình cũng không thi văn nên không biết.
    To akay: Trùi ui. em làm chị xúc động wé, lại còn nhớ cả khuôn mặt đen sì vì khói bụi và nắng trong những ngày tình nguyện!!!Hix... Vào trường rùi em sẽ thấy chị mang một phong cách rất trẻ, một phong cách xì-tin đó! Có phải ko bé diep_vi và cơm nguội?
    To diep_vi: Mấy lần nhìn thấy em trên văn phòng BCT mà em ko way ra cười với chị 1 cái làm chị bùn wé! Có phải do chị chày bửa trong việc nộp bài ko? Hix...em bít rùi đấy, thời gian vừa rồi chị quay cuồng với đề tài khoa học 60 trang nội dung và 40 trang phụ lục liền nên hơi xao nhãng BCT. Chị thấy bọn em làm việc cùng pro lắm, hy vọng số báo này lớp em phụ trách sẽ OK, làm gương cho mấy em K25 nhé! (Hehe...chị nghe Phan Lê Tùng nói định đưa các bé K25 vào bẫy như năm ngoái các em cũng từng "sập bẫy", mỗi người mua tới mấy tờ BCT liền) $
    To cơm nguội: Hix, em cũng làm chị cảm động không kém akay vì chị đã wá già mà vẫn được em khen dễ thương. Thick wá! Mời em cốc bia nhé!
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Có phải chị là chị HƯƠNG báo in 22 không ?
  3. diep_vi_hb

    diep_vi_hb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    To chị Hương còi: Chị thông cảm cho em, lúc trước thì em có... "nhe răng" với chị một cái (- như thế này) dưng chắc chị hông thấy, rùi em định nhe răng phát thứ 2 thì phát hiện ra cơ mặt không hoạt động trơn tru như lúc trước nữa cho nên...
    Rất mong có cuộc hội ngộ các thành viên ở HN để các đàn em được các anh chị chỉ bảo. Bác Tee- eh nói đúng, cần gặp được nhau đã rồi nói chuyện đi chơi sau...
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Uhm, viết dài quá wên mất trả lời vụ Học viện. Bắt đầu từ năm học này chúng ta từ Phân đã thành Học rùi. Các em 25 sẽ chính thức được học ở HV, và lũ già 22 chúng tôi cũng may mắn và vinh dự ra trường với tấm bằng đóng dấu HV đỏ chói. Clap!
    Còn vụ vào trường mà chuẩn bị tư tưởng thất vọng như bạn gì đó nói thì cũng có đấy. Nhưng ko phải trường mình là cá biệt đâu. Hồi học cấp III cứ ảo tưởng về ngôi trường ĐH là một môi trường completely different nhưng mà hoàn toàn ko phải thế đâu. Ở VN, học ĐH vẫn thường bị coi là cấp IV mà. Tôi chưa thấy ai đang học ĐH ở VN mà khen trường của mình cả. Vì thế mà bạn tôi đã thà sang Ấn Độ học, dù trên đường đến trường toàn ?o****? bò chứ ko thèm học ĐHQuốc gia ở VN. Nhưng cứ tin tưởng, môi trường sư phạm của mình vẫn còn tốt lắm, nếu so với một số trường khác. Làm ơn đừng so sánh với các trường nước ngoài nhé! Vì cứ so sánh là mọi người hay bỏ qua một thứ rất quan trọng là học phí và lương giáo viên. Học phí chưa bằng 1/10 của người ta, lương giáo viên không bằng tài xế taxi mà cứ đòi chất lượng bằng người ta. Bó tay!
    To phuthuy: Uh, chị Hương đây em ah. Nghe thấy mọi người khen em phuthuy xinh xắn dễ thương mà...thèm. Em học lớp nào thế? Hôm nào cho chị "diện kiến dung nhan" nha!
    To diep_vi: thế à? Hix... vậy là trách nhầm em ngoan. Sozi em nhé! Hôm nào rỗi vào nhà chị chơi nhé! Dạo này có viết bài nào mới ko em, gửi wa email chị xem với!
  5. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Phù thuỷ có nhan sắc "chim sa cá nhảy" mà các bác.
    Cô gái box Phú Thọ này nổi tiếng nhất trường bởi cái nhan sắc đó. Người ta thì chim sa cá lặn, cô lại khác.
    Nếu ai hiểu được ý nghĩa từ chim sa cá nhảy, là hiểu ngay. Nghĩa đen của câu này là chúng ta không nên bắt 2 con vật ấy trong hoàn cảnh này, như thế người VN quan niệm là sẽ gặp sui sẻo. Và đúng thế với Phù thuỷ Ali chăn gà, hehehe
    Nếu bà chị có nhã hứng gặp, em chỉ cho
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thấy nóng mặt bết ngay có thằng nói xấu mình đây. Bác àh đâu có cần bác phải QUẢNG CÁO về em rầm rrọ thế bác nhẩy. Bác ah dưng mà em cảm cái ơn này của bác nhá, về lớp đê rùi em cho bác thấy................. vừa đấm vừa xoa là sao
  7. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Khờ khò tuần tới mình phải học chính trị cả sáng lẫn chiều ở hội trường lớn đấy. Anh em ta hẹn nhau Ọp ẹp vài cái ở hội trường nhỉ, vừa mát vừa...lộn xộn tha hồ mà buôn, chẳng ai biết ma toi nào mà đuổi đâu hí hí
  8. akaygiaingo

    akaygiaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hix ghét nhất là mấy cái vụ học chính trị, học xong rồi cũng có cái gì nhét được vào đầu đâu? liệu người ta có điểm danh không nhỉ? tớ muốn bỏ quá đi mất!
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi là khoa Kinh tế chính trị trường mình có điểm gì khác so với các khoa khác như tiếng anh , báo viết , báo in chẳng hạn . Hình như khoa Kinh tế chính trị là khoa học toán nhiều nhất trong trường các bạn phải ko ?
  10. Kitukuti

    Kitukuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Phân hay học thì cũng dốt như nhau. 1 lớp Phân hay Học thì kiếm ra được mấy người giỏi.
    Kinh nghiệm thi phân viện đây này.
    1 Nếu cực thông minh, cực giỏi, nhưng phải năng động (70% là đỗ).
    2. Nhà mặt phố bố có xiền (Nếu biết trước đấm tiền vào các cửa trước thì khả năng này 50% là đỗ)
    3. Con ông cháu cha (100% là đỗ)
    Nói chung nếu tuyển vào lớp báo chí của Phân hay Học một lớp có 80 người chắc chỉ 20 người siêu thật sự. Còn lại thì .... em không biết

Chia sẻ trang này