1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thị vệ độc hành - Có ai xem?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Code_Name_new, 09/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim Thị Vệ Độc Hành có phải lấy nguyên tác của Cổ Long không ??
    No One Lives Forever
  2. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà ... hôm qua vừa xem giới thiệu chương trình giới thiệu phim tuần sau của HTV ( các bác đừng hiểu lầm nhá , đài Hà Tây đấy ) vào trưa các ngày 3 , 5 , 7 tuần sau đài sẽ chiếu Ỷ Thiên Đồ Long ký . Củ chuối cực ,. tựa đề lại là "thanh kiếm đồ long " - lúc đầu cũng ko để ý nhưng giới thiệu đoạn băng Hải Sa sử muối độc mới biết .
    Thông báo vậy để mọi người biết chơi thôi chứ chắc cũng chả ai xem được ( cái đài thì mù mịt , chiếu thì vào buổi trưa , bận bỏ xừ ai mà xem cho nổi )
    Còn phim Thị Vệ Độc Hành thì ... hổng có xem nên hông thể bắt mạch được .
    ( Ơ ... hình như mình gửi nhầm topic mất rùi )
    Được Ngon_Gio_Buon sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 10/01/2004
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    TIO cufng có liếc qua một va?i ca?nh, thấy hoa?ng cung công chúa thái giám quan lại tá la?, lại có bối ca?nh đơ?i Minh rof ra?ng, theo như phong cách cu?a Cô? Long vốn không lấy bối ca?nh lịch sư? thơ?i đại rof ra?ng cho truyện thi? không đúng lắm.
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  4. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    TIO chỉ liếc qua 1 vài cảnh thì không thể nhận ra được đâu. Thử ngồi xem 1 tập phim và chú ý theo dõi những đoạn đối thoại giữa các nhân vật, TIO sẽ thấy xuất hiện những lời văn rất CỔ LONG.
    VD: " Chỉ có 1 loại người không biết gì hết, đó là người chết . Và hôm nay ngươi sẽ là một người như thế !"
    " Ngươi nghĩ rằng hôm nay ta sẽ phải chết ư ? "
    " Đúng hôm nay ngươi sẽ chết"
    " Tại sao ? "
    " Vì ngươi đã biết quá nhiều"
    ........
    No One Lives Forever
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lời văn có thể bịa ra.
    Trong danh sách truyện @Loving huynh post, không thấy "Thị vệ độc hành".
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ ai bịa ra những lời văn như thế trong suốt kịch bản của bộ phim ???
    No One Lives Forever
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chịu, tại hạ có ở quan nội đâu mà được xem phim.
    Hoặc giả nó dựa theo 1 truyện nào đó của Cổ Long, sửa lại tên chăng?
    Cái này phải nhờ cao thủ am hiểu Cổ Long + coi phim giải thích thôi.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cổ Long ta không bít, phim Thị Vệ độc hành không coi, chỉ nghe bọn bạn đấu láo nào là Bóng, Sấm, **** .... gì gì đó, theo kiểu yêu ma quỷ quái cơ.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hầy, nói thế không đúng rồi, phim này xem hay phết bà con ạ, nếu như xem từ đầu, nếu không thì không hiểu gì đâu. Đại loại là có một thằng tên Trung Nguyên, trước là đến Tam Phẩm đới đao thị vệ cạnh nhà vua, có nhiệm vụ truy sát Gian Dương Bát Tử. GDBT là một nhóm, nói thế nào nhỉ, thôi cứ gọi ********* là cướp cạn đi. Trong đấy 8 tên, tên nào cũng có những tuyệt học đầy mình. Ví dụ có một thằng tên Sấm, chuyên gia thuốc nổ, có thể làm nổ tung bất kỳ vật gì nó muốn, một thằng tên Gương, dùng một chiếc gương nhỏ tập trung ánh sáng để đốt đối phương. Một thằng tên Lãng Tử một gã đàn ông lạnh lùng nhất trên thế gian, chuyên thực hiện những phi vị giết người hàng loạt, lại toàn giết phụ nữ mới kinh chứ. Nói chung còn 5 tên nữa, kể ra thì lằng nhằng lắm, à đúng rồi, có một thằng tên là Bọ Cạp, một tên mất vệ sinh hạng nhất bà con ạ, chuyên gia giết người bằng cách phun nước bọt phì phì, thằng nào không may trúng nước bọt của bọ cạp thì chỉ có nước về chấu Diêm Chúa. Đứng sau Gian Dương Bát Tử là Phùng Bảo, một hoạn quan thân cận bên nhà vua, một tên đệ nhất cáo già, tính tình nham hiểm xảo trá độc ác, mượn tay Gian Dương Bát Tử để cướp tiền thuế được trưng thu từ các tỉnh làm của riêng cho mình.
    Nói chung, chưa xem hết, chả biết về sau thế nào? Nhưng đây là một bộ phim không giống kiểu có một thiếu hiệp chả maty rơi xuống một Thạch động, khám phá được một bí kíp võ học, theo đó mà luyện rồi trở thành đệ nhất thiên hạ, hay đại loại như thế. Phim này thiên về các âm mưu, đấu với nhau bằng trí hơn bằng sức, lời lẽ mới nghe tưởng là toàn nói nhảm, nói lăng nhăng, nhưng không một từ ngữ nào là thừa khi được nói ra.
    *********, lạnh quá, ngồi type mà cóng hết cả tay ! Bà con cô bác cứ xem mà xem, không lại bảo cháu nói điêu !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm về Gian Dương Bát Tử. Ngoài 4 tên kể trên còn có mấy tên nữa như sau:
    Tên Chuột: đúng là người nào tên nấy, giỏi đào tường khoét vách, quý tiền hơn quý tính mạng, như chả này die rồi, cũng chết vì tiền.
    Tiếp theo là Bóng không ai thấy được mặt thật của nó mà còn được ăn cơm dương gian, kể cả người trong Gian Dương Bát Tử, muốn gặp y chỉ thấy bóng của hắn mà thôi.
    Tiếp theo là tên Hoa: Một ca sĩ hát tuồng, hành tung xuất quỷ nhập thần, chưa ai biết rõ mặt mũi y thị ra sao, ra tay là giết người.
    Còn một tên là...là...là...*********.... quên rồi. Chưa nhớ ra được !
    Đấy, đại loại là như thế !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild

Chia sẻ trang này