1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thị vệ độc hành - Có ai xem?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Code_Name_new, 09/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tập hôm qua xem hay vật, bà con ạ. tập trước xem thấy tội thằng Sấm thế. Đúng ra trong Giang Dương Bát tử thằng nào cũng có nỗi khổ riêng. Càng xem càng khoái, không ngờ Trác Dũng lại có thể giỏi hơn mình tưởng, cái món khinh công của Trác Dũng là cái gì ý nhỉ, cái gì mà Phong gi` gi`, Ma Ảnh gì gì đấy, quay như chong chóng, hehe.Bóng (Trác Dũng) có biết thằng lột da hắn là Gương không nhỉ ?
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  2. quanghanguyenus

    quanghanguyenus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Th Thăng TN sướng thật hình như em nào cũng yêu nó hay sao ây?
    Nguyễn Quảng Hà
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Phim này có vẻ nặng tình cảm kiểu Hàn Cuốc quá nhỉ. Những nhân vật yêu đương lăng nhăng cả lên, những trái tim liên tiếp đặt vào nhầm địa chỉ. Kiểu như anh chàng Trung Nguyên, vừa được cô bé công chúa Vĩnh Ninh, còn được cô Thỏ, thêm em Sâu, chưa hết còn được một em trong Giang Dương Bát tử-Hoa để ý nữa chứ, em nào cũng là tuyệt thế giai nhân. Đúng là người ăn không hết, người lần chẳng ra, trong khi đấy Mã Phong mặt mo, làm trăm phương ngàn kế không có được cái gật đầu của nàng Thỏ, anh chàng Gương thì cũng mặt mẹt, cố tình nài liễu ép hoa với công chúa Vĩnh Ninh. Thằng cha Sấm, muốn "em ơi cho anh một đứa con trai" với Sâu cũng không đưọc, Em Hoa thì đang tâm giết chết Đao, muốn cũng Trung Nguyên bỏ trốn.Thằng cha Trung Nguyên này đúng là có phúc không biết tận hưởng. Có hàng tá phụ nữ sẵn sàng chết vì mình thế mà ... trong khi đấy chỉ yêu có mình công chúa Vĩnh Ninh. Nếu phải tay lão tử ý à ? Chả bỏ em nào cả hehehehe !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Vừa ghé qua Mu Vi Sơn Trang (MFC0 thấy có một bài của phicau đại hiệp, mạn phép đại hiệp được lấy (gần) nguyên si mang về KHC post.
    Thị Vệ Độc Hành
    (Tên gốc: Nhiệt Huyết Trung Hồn- Độc hành thị vệ)​
    Thời lượng :34 tập.
    Thị vệ độc hành là một trong những bộ phim võ hiệp được đầu tư chế tác lớn trong năm 2002 của truyền hình TQ. Từ lúc thai nghén đến khi khởi quay, bộ phim luôn được giới báo chí quan tâm, cập nhật thông tin sít sao. Trong đó, nổi bật là sự góp mặt của nữ diễn viên Hàn Quốc- Kim Min, và sự kiện đạo diễn Ngô Tử Ngưu từ chối đạo diễn phim Thiên Long Bát Bộ (do Trương Kỷ Trung chế tác) để thực hiện phim Thị vệ độc hành.
    Diễn viên: Đinh Hải Phong, Kim Min, Miêu Phố, Triệu Nghị, Cao Điền Hạo...

    Tóm lược nội dung
    Năm 1582, triều đại nhà Minh, tại Băc Kinh đã xảy ra hàng loạt chuyện lạ thường: Ngân lượng trong quốc khố chỉ biến mất sau một đêm. Trong khi đó, tại ngoại thành một làng chuyên đóng quan tài tất cả dân chúng cũng trong một đêm cũng bị thảm sát toàn bộ. Đáng sợ nhất là sự bành trướng thế lực của nhóm tội phạm " Giang Dương Bát Tử"... khiến vị vua trẻ Minh Thần Tông hoang mang, lo lắng.
    Ngự tiền hộ vệ- Chung Nguyên (Đinh Hải Phong) được vua giao tầm nã nhóm tội phạm " Giang Dương Bát Tử"... Trên đường đi, anh đã gặp Kính Tử(chú này chắc là Gương) - thủ lĩnh của "Giang Dương Bát Tử", nhưng trong cuộc giao đấu, Chung Nguyên đã thất thủ, và ba mươi vạn lượng ngân thuế của triều đình do Chung Nguyên áp tải, vận chuyển từ Giang Nam đến kinh thành, đã bị bọn "Giang Dương bát tử" cướp mất. Chung Nguyên bị tống giam.
    Nhờ sự giúp đỡ của công chúa Vĩnh Ninh (Kim Min), Chung Nguyên thoát khỏi cảnh lao tù. trong lúc đuổi theo "Giang Dương bát tử", Chung Nguyên gặp Thố Nhi(chị này là Thỏ đây) - con gái của Thuỵ Vương, đang trên đường đào hôn. Hai người nhanh chóng kết bạn và cùng hơp sức điều tra nhóm "Giang Dương bát tử". Nhóm tội phạm này gồm có tám người : Kính Tử, Đao Tử, Lôi Tử, Hoa Tử, Hát Tử, Lãng Tử và Ảnh Tử(Bóng thì phải), mỗi thành viên đều có một tuyệt kỹ và một món vũ khí riêng. Song, điều Chung Nguyên không ngờ là đằng sau " Giang Dương bát tử" là do hoạn quan Phùng Bảo giật dây...
    Một dịp tình cờ, Chung Nguyên biết được một bí mật lớn của triều đình: Trước lúc lâm chung, tiên đế có để lại năm hạt "Dạ minh châu", hiện các hạt ngọc vô giá này được cất giấu trong phủ công chúa Vĩnh Ninh. Phùng Bảo muốn cướp năm hạt "Dạ minh châu" để tặng cho Thuỵ Vương, nhằm lôi kéo ông về phía hắn. Cùng lúc, nhà vua cũng có ý định đem "Dạ minh châu" đổi lấy ngân lượng của người Tây Vực, làm quân hưởng cho các Kỵ Binh Tây Bắc.
    Trong các trận đụng độ này, Chung Nguyên đã tiêu diệt được bốn trong tám thành viên "Giang Dương bát tử" đoạt lại " Dạ minh châu" về cho triều đình. Song, Chung Nguyên lại bị Phùng Bảo hãm hại trở thành tử tù vì tội danh đánh cướp " Dạ minh châu"...
    Chung Nguyên nhận được mật lệnh của vua, giả danh tội nhân mang " dạ minh châu" đến quan ải Tây Bắc, hộ tống anh là Trác Dũng và Mã Phong. Công chúa Vĩnh Ninh và Thố Nhi cũng âm thầm đi theo. Trải qua bao khó khăn, cuối cùng Chung Nguyên và mọi người cũng đến được Tây Bắc. Sau đó là một loạt sự kiên diễn ra: Thố Nhi qua đời trong vòng tay của Mã Phong. Lòng chính nghĩa, trung quân báo quốc của Chung Nguyên cũng làm Kính Tử cảm động, "Giang Dương bát tử " quyết định cải tà quy chánh. Cái chết của Trác Dũng đã vén màn bí mật về thân thế của anh- anh chính là Ảnh Tử.
    Tại kinh thành, Trương Tứ Duy- người điều hành xưởng đúc ngân lượng của triều đình và cũng là người phụ trách điều tra vụ thất thoát ngân khố, đã nắm giữ được chứng cứ tội ác của Phùng Bảo, lật đổ thế lực đen tối và tịch biên gia sản của hắn sung vào công quỹ. Trải qua bao tai biến, vị vua trẻ Thần TÔng đã học được một bài học về cách dụng dân, trị quốc.
    Về phía Chung Nguyên và Vĩnh Ninh công chúa, sau khi thành thân tại sa mạc Tây Bắc, họ đã trở về kinh thành.Chung Nguyên Được vua Thần Tông ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm, và nhận sứ mệnh mới...
    Đây là tất cả những gì viết trên báo, nhưng mọi người đừng vội tin nhé vì cái báo củ chuối này thường hay nói sai nội dung phim lắm, tin 49,99% thôi...
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  5. little_frodo_bee

    little_frodo_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Này bạn nào nói phim này giống phim Hàn Quốc - Cuốc Hàn là hơi bị sỉ nhục nhau đấy. Phim Hàn Quốc thì cứ phải rống lên ba chữ "I love you" thì người kia mới biết được "à thì ra nó yêu mình". Còn trong TVĐH, các nhân vật có cần nói ba cái chữ nhàm chán kia đâu mà ai cũng biết ai yêu ai. Bạn có thấy Trung Nguyên nói yêu công chúa lần nào chưa. Bạn thấy Mã Phong nói yêu Thỏ lần nào chưa? Vậy mà người ta vẫn thấy được rất rõ tình cảm của người này đối với người kia. Những việc làm của từng nhân vật đều thể hiện rõ cá tính lẫn con nguời của họ, chẳng cần phải nói nhiều cho mệt. Tớ thích nhất ở phim này chính là không hề có một câu nào kiểu "Tại hạ chỉ là kẻ bất tài nên thế này, thế kia, mong các hạ thế kia thế nọ" kiểu kiếm hiệp truyền thống. Người ta dùng lời nói để lí luận và đấu khẩu, còn dùng hành động để nói thay những điều cần nói. Về chuyện tình cảm, tại sao bạn biết Sâu yêu Trung Nguyên? Thực sự, tớ thấy Sâu ngưỡng mộ Trung Nguyên, nhưng cũng hết lòng với Sấm. Còn Sấm thì thực lòng thực dạ yêu thương Sâu. Mặc dù ít xuất hiện nhưng tớ rất ủng hộ cặp này. Còn Mã Phong làm rất nhiều việc vì Thỏ, nhưng có đòi Thỏ trả lại cái gì đâu. Yêu thế mới là yêu chứ.
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn đại cuối cùng Công chúa bỏ Trung Nguyên quay về với Lục Dĩnh Phong...xong về làm ở công ty bán điện thoại chống trộm.,...Ngẫm chỉ vì Trung Nguyên không chịu dạy công chúa cưỡi ngựa đến nơi đến chốn mà nàng bỏ về cưỡi yamha cũng đau!
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  7. little_frodo_bee

    little_frodo_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay đấy. Thế cho em Gia Lạc vào trám chỗ Vĩnh Ninh với Trung Nguyên nhé. Bảo anh Trung Nguyên trổ tài quảng cáo điện thoại di động giúp Gia Lạc một cái.
    Tập hôm qua hay quá bà con nhỉ. Phim xem gần hết rồi mà vẫn chưa biết kết cục thế nào. Anh Bóng lặn ko sủi tăm mấy tập rồi mà chẳng thấy trồi lên. Đợi mỏi cả cổ.
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm qua ngủ quên, không xem được, cô nương kể qua cho tại hạ nghe cái !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu kết thế nào nhỉ!! Có chút kì bí nào "lòi" ra nữa không đây??
    She remains by the window aloneStaring into the rainShe is trying to guide his way homeKeeps on praying for god to protect him
    She lights up a candle for hope to be foundCaptive and blind by the darkness aroundEach wave a promise, a new hope rebornSunrise consoles at the break of dawn
  10. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chắc là hết rồi. Phim này có vẻ mang phong cách của truyện Cổ Long, mà truyện Cổ Long thường kết thúc khá dở. Chỉ đoạn giữa là hay. Chắc cuối cùng là cô công chúa đi phiêu bạt với anh Võ Tòng

Chia sẻ trang này