1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thị vệ độc hành - Có ai xem?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Code_Name_new, 09/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SomethingGoOn

    SomethingGoOn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ở bên MFC thấy bình bầu cho em Hoa hơi bị nhiều phiếu, nhưng cá nhân tui thì vote thứ nhất vẫn phải là Phùng Bảo và kế đến là Gương. Đặc biệt là Phùng Bảo, cách thể hiện phong thái gian hùng của nhân vật này rất đỉnh, tôi thấy rất ấn tượng.
    Phim nói chung là tương đối cuốn hút, diễn xuất ổn. Nhưng vẫn có một số chỗ sạn về logic mà đạo diễn không bắt hết. Lời thoại thì triết lý, ai mà đọc nhiều truyện Cổ Long rồi thì sẽ thấy nhàm
  2. hiho_a60

    hiho_a60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Phim này quá đỉnh luôn!!!
    Khác hẳn những phim kiếm hiệp thông thường hay là Kim Dung đã đi vào lối mòn. Phim này làm cho người xem phải suy luận về tình huống và nhân vật chứ không như phim dựng từ tác phẩm của Kim Dung, mọi người đã thuộc cả lời thoại, cả hành động của nhân vật, xem thấy khác tác phẩm một chút là đã tha hồ nói ra nói vào. Phim này chỉ có thưởng thức thôi!!
    Mạn bàn đôi chút: Lão Trung Nguyên này dở hơi quá đi yêu em Vinh Ninh, nhân vật đỏng đảnh đáng ghét nhất trong phim. Em Hoa mặn mà sắc sảo nữ tính thế mà không chọn. Em Hoa la nhân vật nữ đặc sắc nhất trong phim!!
    hiho
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Phim hôm qua xem chuối vật, đoạn đánh nhau làm kém quá. Nhất là đoạn Trung Nguyên, Mã Phong đánh nhau với Hoa và Gương, làm mờ mờ ảo ảo, quay quay cuồng cuồng, đúng là để che đi sự kém cỏi trong cách làm võ thuật.
    Còn cái đoạn Gương và Bóng chuẩn bị oánh nhau. Thối vật, Bóng dù sao cũng là một cao thủ võ học nếu chỉ bị mù mắt thì cũng không đến nỗi mất hết võ công, thế mà sau khi bị mù chả khác gì một phế nhân. Còn đoạn Gương cắt gân Bóng, hắn cũng là một cao thủ, chỉ vung kiếm lên là cắt được gân tay gân chân của hắn, thế mà nhìn động tác cứ như là cắt tiết gà, trông ghét vật !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    He he , hôm qua rảnh ngồi cọp được một đoạn . Cảm giác khá ... tệ .
    Oai Chai đâu roài , ra đây nói cho lão bá biết tại sao thằng Bọ Cạp lại đâm đầu xuống vực như thế ( nói rằng anh em ơi , ta đến với anh em đây ? ) . Đoạn 4 cao thủ quần nhau thì ko còn gì để nói nữa , trên cả tệ hại . Loạn hết cả lên , lúc sau thấy tự nhiên Trung Nguyên , Gương , Hoa biến mất ( đoạn này cực kỳ vô lý bởi giữa một hoang mạc , trừ phi đội thổ ra ko thể mất tích đến nỗi Mã Phong ngơ ngẩn thế được ) . Ý tưởng về trận chiến thì còn tàm tạm ( ánh mặt trời , mây đen , vầng ráng đỏ , .... nếu chuyển thành truyện chắc đọc sẽ khá hơn ) .
    Nhìn kỹ lại thấy Vĩnh Ninh cũng xinh ra phết .

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  5. SomethingGoOn

    SomethingGoOn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn đó thì rõ ràng là 3 đứa kia nó thăng thiên đấy chứ, đồng chí không nhìn rõ rồi. Còn đoạn quyết chiến giữa Chung Nguyên và Gương, cái sự tự nhiên biến mất thì cũng tệ, giữa mênh mông sa mạc tự nhiên người biến mất như ma (mặt dù đã bị chém đứt một tay, vừa mới xỉu xong), đối thủ thì chỉ quay mặt lại cách 5m , một lúc sau thì. .à .. hoá ra độn thổ dưới cát, phi lên đánh lén .. logic siêu chuối ..
    Cái dở nhất có lẽ là cho súng vào các cảnh đánh nhau -> quá tệ. Cái cảnh thằng cầm kiếm đuổi thằng cầm súng chạy loe toe, mà địa hình hiểm trở gì cho cam, giữa hoang mạc đó chứ
    Cuối cùng phim cũng hết, chờ đón "Nam Thiếu Lâm" xem ... hehe

    Something go on .. why is this, not that ???
    Được SomethingGoOn sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 11/03/2004
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cho em hỏi về đoạn kết của phim này cái nhỉ. Dạo này lắm chuyện quá, không xem hết được.

    She remains by the window aloneStaring into the rainShe is trying to guide his way homeKeeps on praying for god to protect him
    She lights up a candle for hope to be foundCaptive and blind by the darkness aroundEach wave a promise, a new hope rebornSunrise consoles at the break of dawn

Chia sẻ trang này