1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi viết truyện cười đê.....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kinhkhung, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thi viết truyện cười đê.....

    Tôi có ý kiến là chúng ta nên tổ chức một cuộc thi viết truyện cười: không giới hạn chủ đề và truyện tham gia thi phải ghi rõ Sưu tầm (nếu là truyện sưu tầm), Tối tác (nếu là truyện sửa đổi từ nguyên bản), Sáng tác (nếu là truyện tự sáng tác). Sẽ trao 3 giải nhất cho ba thể loại trên. Mọi người nghĩ sao? Các mod cho ý kiến nhé.

    Mở hàng đây:

    Diêm Vương có một qui định rất khủng khiếp: "Những ai khi còn sống mà một lần ngoại tình, phản bội vợ/chồng mình thì sẽ chịu một mũi kim châm"
    PNA và Chó xù là hai vợ chồng không may bị Nam Tào (bị cận nhưng không chịu đeo kính cận mà lại đeo kính dâm) gạch nhầm tên rơi xuống âm phủ (xin lỗi trước nhé-chắc mọi người không mê tín dị đoan nhỉ). Chiểu theo luật định, PNA bị quỉ sứ tặng cho 3 nhát kim vào mông liền khóc than một cách hối hận. Sau khi ăn năn hối lỗi, PNA liên hỏi thằng quỉ sứ bên cạnh: Thế con cún con của Tôi hiện nay ở đâu. Thằng quỉ sứ lạnh lùng trả lời: "Bà ta đang ở trên.....................bàn máy khâu"...hơ...hơ...
    (Tối tác)
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân PNA rất ủng hộ "Tối kiến" này của Kinh khủng khiếp.
    Thi viết thì nên là tự sáng tác, như thế sẽ được đánh giá cao hơn, hoặc là sào nấu làm mới tác phẩm cũng được, vui mà.
    Còn sưu tầm thì phải hay, tránh để trùng lặp với các Topic trên nhiều box khác.
    Sau này, sẽ bầu hẳn một hội đồng thẩm định đánh giá chất lượng đàng hoàng.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân PNA rất ủng hộ "Tối kiến" này của Kinh khủng khiếp.
    Thi viết thì nên là tự sáng tác, như thế sẽ được đánh giá cao hơn, hoặc là sào nấu làm mới tác phẩm cũng được, vui mà.
    Còn sưu tầm thì phải hay, tránh để trùng lặp với các Topic trên nhiều box khác.
    Sau này, sẽ bầu hẳn một hội đồng thẩm định đánh giá chất lượng đàng hoàng.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tối tác 2:
    Pna từ hồi mẫu giáo đã tỏ ra có tiềm năng trong cái khoản "ấy" - mà cái hồi đó thì hắn chỉ biết "ấy" có nghĩa là "đi hát", chứ chưa được như bây giờ. Hắn rất chịu khó để ý và hoàn thiện kiến thức cơ bản của mình về vđề hắn quan tâm.
    Pna học cùng lớp Chồi với chó xù, do thầy Kinh khủng và cô Thulam dạy dỗ. Một hôm, pna bàn với chó xù phải quan sát xem xem các thầy cô yêu quý của mình đi "ấy" bằng cái gì.
    Kết quả thu được:
    -Theo pna: thầy Kinhkhủng đi "ấy" bằng chổi
    - Theo chó xù: cô ThuLam đi "ấy" bằng bàn chải
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tối tác 2:
    Pna từ hồi mẫu giáo đã tỏ ra có tiềm năng trong cái khoản "ấy" - mà cái hồi đó thì hắn chỉ biết "ấy" có nghĩa là "đi hát", chứ chưa được như bây giờ. Hắn rất chịu khó để ý và hoàn thiện kiến thức cơ bản của mình về vđề hắn quan tâm.
    Pna học cùng lớp Chồi với chó xù, do thầy Kinh khủng và cô Thulam dạy dỗ. Một hôm, pna bàn với chó xù phải quan sát xem xem các thầy cô yêu quý của mình đi "ấy" bằng cái gì.
    Kết quả thu được:
    -Theo pna: thầy Kinhkhủng đi "ấy" bằng chổi
    - Theo chó xù: cô ThuLam đi "ấy" bằng bàn chải
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về chuyện ấy, có lần Kinh khủng khiếp sang hỏi kinh nghiệm của PNA này.
    Tớ thì không muốn tiết lộ ra làm gì, nhưng gặng hỏi mãi, nên mới lần giở Nhật ký hồi còn đi mẫu giáo ra, đem viết thành một câu chuyện thơ góp vui:

    Dấu hỏi
    (đã đăng ký bản quyền)
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu cô giáo qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo trẻ con là khổ?
    Không biết gì thi vị của tình yêu?
    Nói ra thì chúng bạn bảo nói điêu
    Mà Bố Mẹ cũng không tin là thật
    Thôi thì chuyện của một mình mình biết
    Cô yêu trò và trò cũng yêu cô
    Nhó những ngày cô giáo bận dạy sô
    Tiền kiếm được chẳng để đâu cho hết
    Mình dạy giúp, mệt ơi là mệt
    Cô mỉm cười mình lại thấy yêu cô
    Lại nhớ ngày trốn học, ngồi hóng mát ở bờ đê
    Cô ôm mình vào lòng?, cả hai cười khúc khích
    Rồi cô đưa học trò vào ? cổ tích
    Tình yêu đầu, thương thương quá đi thôi
    Rồi cái ngày cô có bé nằm nôi
    Cô chỉ e lệ nhìn mình không nói
    Mình cũng ngượng ngùng, đến giờ chưa dám hỏi
    Con của mình, hay con của ai??
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về chuyện ấy, có lần Kinh khủng khiếp sang hỏi kinh nghiệm của PNA này.
    Tớ thì không muốn tiết lộ ra làm gì, nhưng gặng hỏi mãi, nên mới lần giở Nhật ký hồi còn đi mẫu giáo ra, đem viết thành một câu chuyện thơ góp vui:

    Dấu hỏi
    (đã đăng ký bản quyền)
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu cô giáo qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo trẻ con là khổ?
    Không biết gì thi vị của tình yêu?
    Nói ra thì chúng bạn bảo nói điêu
    Mà Bố Mẹ cũng không tin là thật
    Thôi thì chuyện của một mình mình biết
    Cô yêu trò và trò cũng yêu cô
    Nhó những ngày cô giáo bận dạy sô
    Tiền kiếm được chẳng để đâu cho hết
    Mình dạy giúp, mệt ơi là mệt
    Cô mỉm cười mình lại thấy yêu cô
    Lại nhớ ngày trốn học, ngồi hóng mát ở bờ đê
    Cô ôm mình vào lòng?, cả hai cười khúc khích
    Rồi cô đưa học trò vào ? cổ tích
    Tình yêu đầu, thương thương quá đi thôi
    Rồi cái ngày cô có bé nằm nôi
    Cô chỉ e lệ nhìn mình không nói
    Mình cũng ngượng ngùng, đến giờ chưa dám hỏi
    Con của mình, hay con của ai??
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè. ThuLam vốn là người Tuyên Quang chính gốc, nào biết biển là thế nào, được đi Nha Trang lần này, ThuLam thích lắm.
    Vừa ra đến bãi san hô ngầm, ThuLam chạy ngay đến bãi đá, cởi hết quần áo và đeo bình lặn, nhảy xuống...
    Lúc lên bờ, PNA vừa chỉ vào ấy, nhìn vào ấy... vừa hét to:
    - Cô kia, ai cho cô tr*n như nhộng thế kia mà lặn!
    - Ơ, thế có quy định không được ấy thế này à?
    - Không cấm. Nhưng cô có biết vì thế mà bao nhiêu nam thành viên box TQ đã nhảy xuống biển mà không kịp đeo bình lặn không? Trong số đó, thằng cha KinhKhung lặn lâu quá, đã không trở về...
    (Ai bảo nó ng*, không đứng trên bờ mà nhìn như mình chứ...)
    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè. ThuLam vốn là người Tuyên Quang chính gốc, nào biết biển là thế nào, được đi Nha Trang lần này, ThuLam thích lắm.
    Vừa ra đến bãi san hô ngầm, ThuLam chạy ngay đến bãi đá, cởi hết quần áo và đeo bình lặn, nhảy xuống...
    Lúc lên bờ, PNA vừa chỉ vào ấy, nhìn vào ấy... vừa hét to:
    - Cô kia, ai cho cô tr*n như nhộng thế kia mà lặn!
    - Ơ, thế có quy định không được ấy thế này à?
    - Không cấm. Nhưng cô có biết vì thế mà bao nhiêu nam thành viên box TQ đã nhảy xuống biển mà không kịp đeo bình lặn không? Trong số đó, thằng cha KinhKhung lặn lâu quá, đã không trở về...
    (Ai bảo nó ng*, không đứng trên bờ mà nhìn như mình chứ...)
    Anh phải đi ấy cái đã...
  10. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    PNA là một tay anh chị khét tiếng tại TQ. Tiền thì nhiều nhưng bẩn quá nên phải rửa bằng cách mua cổ phiếu của công ty bán thức ăn gia súc Cò Con. Do ảnh hưởng của khủng khoảng kinh tế ở Châu Á và H5N1 nên cổ phiếu của PNA xuống giá thảm hại. Chán quá PNA nhảy lầu tự tử.....khi chỉ còn cách mặt đất 2 tầng nữa thì................."đã khống chế được H5N1, giá cổ phiếu của Cò Con đang lên giá nhanh chóng, cứ đà này chỉ 20 giây nữa sẽ đạt giá lúc đóng cửa ngày hôm qua..."......ơ...ơ..........phịch......tin buồn!

Chia sẻ trang này