1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi viết truyện cười đê.....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kinhkhung, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra em ThuLam còn yêu cả Hact31 nữa. Thảo nào mà Kinh khủng ghen kinh khủng luôn.
    Chuyện này mà kể ra, chắc mọi người buồn cười lắm.
  2. ThanhGiongOnline

    ThanhGiongOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Từ khi lập box Tuyên Quang, ThuLam và KinhKhung cũng có tình cảm với nhau rồi cùng với thời gian, họ yêu nhau.
    Phải cái, KK nhà ta có máu ghen, ghen kinh khủng.
    ThuLam lại có cái duyên thị Kính...
    Bây giờ, họ giận nhau rồi, chẳng biết có thể quay lại thời xưa để làm thơ nữa không.
    Nguyên nhân gì ư?
    ...Một hôm, PNA đến nhà ThuLam chơi, gọi điện rủ KinhKhung đến rồi mấy anh em đi ăn tiệm.
    ThuLam diên bộ quần áo mới cực mot. KinhKhung đến.
    Bấm chuông... reng... reng...reng..
    ThuLam ra mở cửa....
    PNA thì hình như đang ngồi đợi bên trong, không để ý lắm...
    Và KinhKhủng tức giân bỏ đi, chưa hề quay lại...
    Vì sao??? (hãy nhìn bức ảnh dưới đây nhé)
  3. ThanhGiongOnline

    ThanhGiongOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Từ khi lập box Tuyên Quang, ThuLam và KinhKhung cũng có tình cảm với nhau rồi cùng với thời gian, họ yêu nhau.
    Phải cái, KK nhà ta có máu ghen, ghen kinh khủng.
    ThuLam lại có cái duyên thị Kính...
    Bây giờ, họ giận nhau rồi, chẳng biết có thể quay lại thời xưa để làm thơ nữa không.
    Nguyên nhân gì ư?
    ...Một hôm, PNA đến nhà ThuLam chơi, gọi điện rủ KinhKhung đến rồi mấy anh em đi ăn tiệm.
    ThuLam diên bộ quần áo mới cực mot. KinhKhung đến.
    Bấm chuông... reng... reng...reng..
    ThuLam ra mở cửa....
    PNA thì hình như đang ngồi đợi bên trong, không để ý lắm...
    Và KinhKhủng tức giân bỏ đi, chưa hề quay lại...
    Vì sao??? (hãy nhìn bức ảnh dưới đây nhé)
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chỉ có em ThuLam là có máu ghen còn hơn cả Hoạn Thư thôi, còn KK thì tin yêu em ý lắm ( chuyện, mình làm sao lăng nhăng được khi mà chỉ yêu mỗi anh KK thôi, anh nhỉ?)... ThuLam thì ghen tuông như thế trong khi Chó Xù_ vợ của PNA không biết ghen là gì.... cụ thể là.....
    Nhà PNA và Chó Xù bán cơm bụi, một hôm ThuLam với KK vào đó ăn cơm ( tất nhiên là miễn phí) thấy rất nhiều cảnh chướng tai, gai mắt..... Chó Xù thì đang đon đả gắp thức ăn cho 2 em trong khi PNA cứ thấy cô gái trẻ đẹp nào vào lại quấn lấy hỏi han, tán tỉnh ( thực ra cũng rất sợ chị Chó Xù thôi nhưng mà thấy em gái đến thì ra oai).... rồi lúc xơi cơm cho họ lẽ ra chỉ lưng bát nhưng lại xơi đầy bát ( dại gái).... ThuLam rất bức xúc, tức giận thay cho chị dâu mình, mới hỏi nhỏ chị Chó Xù:
    _ Chị không tức giận à? Phải KK thì em đã cho biết tay.....
    Chị Chó Xù cười cười:
    _ Em ngốc quá, em xem đấy những con chó cứ thấy ô tô là lao theo nhưng có bao giờ được lái đâu mà...... Ghen làm gì.....
    Đúng là " Kẻ cắp gặp bà già "
    ( Bõ đời PNA ai bảo cứ đi nói xấu ThuLam)
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chỉ có em ThuLam là có máu ghen còn hơn cả Hoạn Thư thôi, còn KK thì tin yêu em ý lắm ( chuyện, mình làm sao lăng nhăng được khi mà chỉ yêu mỗi anh KK thôi, anh nhỉ?)... ThuLam thì ghen tuông như thế trong khi Chó Xù_ vợ của PNA không biết ghen là gì.... cụ thể là.....
    Nhà PNA và Chó Xù bán cơm bụi, một hôm ThuLam với KK vào đó ăn cơm ( tất nhiên là miễn phí) thấy rất nhiều cảnh chướng tai, gai mắt..... Chó Xù thì đang đon đả gắp thức ăn cho 2 em trong khi PNA cứ thấy cô gái trẻ đẹp nào vào lại quấn lấy hỏi han, tán tỉnh ( thực ra cũng rất sợ chị Chó Xù thôi nhưng mà thấy em gái đến thì ra oai).... rồi lúc xơi cơm cho họ lẽ ra chỉ lưng bát nhưng lại xơi đầy bát ( dại gái).... ThuLam rất bức xúc, tức giận thay cho chị dâu mình, mới hỏi nhỏ chị Chó Xù:
    _ Chị không tức giận à? Phải KK thì em đã cho biết tay.....
    Chị Chó Xù cười cười:
    _ Em ngốc quá, em xem đấy những con chó cứ thấy ô tô là lao theo nhưng có bao giờ được lái đâu mà...... Ghen làm gì.....
    Đúng là " Kẻ cắp gặp bà già "
    ( Bõ đời PNA ai bảo cứ đi nói xấu ThuLam)
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    chuyện kể rằng là ThuLam sau khi lấy được KK rồi thì vô cùng yên tâm, tưởng thế là hạnh phúc cả đời rồi không cần phải lo nghĩ, rèn luyện gì nữa.... Thật không ngờ sau khi sinh con một thời gian thấy KK cứ liên tục " báo cáo" là " anh đi họp, không ăn cơm ở nhà...." .... đâm ra hơi lo lắng thành ra hôm ấy giặt quần áo cho chồng thay vì chỉ lục túi tìm... quĩ đen, ThuLam còn quan sát rất kĩ, thật đơn giản để nhận ra là có... mùi phụ nữ lạ ....
    Biết thế là hết rồi, chẳng níu kéo được gì nữa, sau khi thu xếp mọi việc, ThuLam quyết định sẽ tìm đến cái chết để KK còn thoải mái, tự do mà tận hưởng niềm vui mới......... Nhưng như đã biết, Thulam rất nhát chết, sợ đau lắm thế nên đã đến chỗ một người bạn là bác sĩ hỏi cách tự tử nào đó mà không gây đau đớn..... Sau khi nghe cô nàng trình bày bác sĩ đưa cho một khẩu súng và một viên đạn bảo rằng về bắn duy nhất một lần vào đầu ngực bên trái, viên đạn sẽ trúng tim làm cô chết ngay, không gây đau đớn.......
    Cô nàng về hý hửng làm theo nhưng không chết mà chỉ bị thương vào...... bụng
    Cơn ghen làm cho cô ngớ ngẩn đi nên không còn nhận thức được gì nữa bèn đến trách bác sỹ, nói là bác sỹ lừa mình....
    Bác sỹ cười nói rằng tại vì cô không tập thể dục thể thao, nên ngực bị chảy xuống sau khi sinh con nên cách tự tử mới không có tác dụng và cho cô một viên đạn nữa..... về nhà ThuLam đã tích cực chơi thể thao để có thể tự tự thành công..... Một thời gian sau chẳng hiểu sao KK lại trở nên tử tế , chăm lo đến vợ con nhưng nghĩ đến chuyện cũ ThuLam không thể chịu đựng được, hàng tuần cô vẫn đến hỏi thăm Bác sỹ xem đã tự tử được chưa cho chắc.... Và giữa họ bắt đầu nảy sinh tình cảm, ThuLam fall in love càng trở nên quyến rũ.... Và cô cũng dần quên cái ý định tự tử....
    Một ngày nọ, KK lao như bay về nhà để gặp ThuLam cho đỡ nhớ vì khi đi làm KK lại thấy cảm giác như hồi mới yêu nhau, vợ mình thay đổi từng giờ chứ không phải bà già đau khổ như trước đấy ít lâu nữa.... ThuLam đã ra đi cùng anh bác sỹ để lại khẩu súng cùng viên đạn và hướng dẫn sử dụng cho KK......
    Ôi anh yêu
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    chuyện kể rằng là ThuLam sau khi lấy được KK rồi thì vô cùng yên tâm, tưởng thế là hạnh phúc cả đời rồi không cần phải lo nghĩ, rèn luyện gì nữa.... Thật không ngờ sau khi sinh con một thời gian thấy KK cứ liên tục " báo cáo" là " anh đi họp, không ăn cơm ở nhà...." .... đâm ra hơi lo lắng thành ra hôm ấy giặt quần áo cho chồng thay vì chỉ lục túi tìm... quĩ đen, ThuLam còn quan sát rất kĩ, thật đơn giản để nhận ra là có... mùi phụ nữ lạ ....
    Biết thế là hết rồi, chẳng níu kéo được gì nữa, sau khi thu xếp mọi việc, ThuLam quyết định sẽ tìm đến cái chết để KK còn thoải mái, tự do mà tận hưởng niềm vui mới......... Nhưng như đã biết, Thulam rất nhát chết, sợ đau lắm thế nên đã đến chỗ một người bạn là bác sĩ hỏi cách tự tử nào đó mà không gây đau đớn..... Sau khi nghe cô nàng trình bày bác sĩ đưa cho một khẩu súng và một viên đạn bảo rằng về bắn duy nhất một lần vào đầu ngực bên trái, viên đạn sẽ trúng tim làm cô chết ngay, không gây đau đớn.......
    Cô nàng về hý hửng làm theo nhưng không chết mà chỉ bị thương vào...... bụng
    Cơn ghen làm cho cô ngớ ngẩn đi nên không còn nhận thức được gì nữa bèn đến trách bác sỹ, nói là bác sỹ lừa mình....
    Bác sỹ cười nói rằng tại vì cô không tập thể dục thể thao, nên ngực bị chảy xuống sau khi sinh con nên cách tự tử mới không có tác dụng và cho cô một viên đạn nữa..... về nhà ThuLam đã tích cực chơi thể thao để có thể tự tự thành công..... Một thời gian sau chẳng hiểu sao KK lại trở nên tử tế , chăm lo đến vợ con nhưng nghĩ đến chuyện cũ ThuLam không thể chịu đựng được, hàng tuần cô vẫn đến hỏi thăm Bác sỹ xem đã tự tử được chưa cho chắc.... Và giữa họ bắt đầu nảy sinh tình cảm, ThuLam fall in love càng trở nên quyến rũ.... Và cô cũng dần quên cái ý định tự tử....
    Một ngày nọ, KK lao như bay về nhà để gặp ThuLam cho đỡ nhớ vì khi đi làm KK lại thấy cảm giác như hồi mới yêu nhau, vợ mình thay đổi từng giờ chứ không phải bà già đau khổ như trước đấy ít lâu nữa.... ThuLam đã ra đi cùng anh bác sỹ để lại khẩu súng cùng viên đạn và hướng dẫn sử dụng cho KK......
    Ôi anh yêu
  8. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về việc TL và tên bác sĩ nửa mùa trốn đi để tận hưởng hương vị của tình yêu mới , KK rất buồn (cười) nhưng nghĩ đến đứa con nên không lỡ "ông ăn chả bà ăn nem" mà ở vậy nuôi con (sao tự nhiên lại tử tế thế không biết). Hai tháng sau, hai bố con KK và KD (KD= kinh dị-->tên thằng nhóc) đang ngồi xem TV thì thấy tiếng gõ cửa, KD chạy ra mở cửa rồi chạy vào khóc nức nở trong sợ hãi. Gặng hỏi mãi KK mới biết có một người vừa già vừa xấu xin được vào nhà. Thấy tội nghiệp, KK giỗ dành thằng bé và ra mời vị khách vào nhà. Trông điệu bộ vị khách rất tội nghiệp vừa đói vừa rét, KK liền cho vị khách ăn và tìm cho bộ quần áo mới. Khi đã cảm thấy tạm ổn, KK mới hỏi tình cảnh của vị khách. Vị khách với vẻ mặt đau khổ và uất hận đến cùng cực trả lời: 2 tháng trước đây, Tôi nguyên là..........một bác sĩ nhưng mọi việc thay đổi từ khi...(không cần phải nghe tiếp)
    Được kinhkhung sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 24/10/2004
  9. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về việc TL và tên bác sĩ nửa mùa trốn đi để tận hưởng hương vị của tình yêu mới , KK rất buồn (cười) nhưng nghĩ đến đứa con nên không lỡ "ông ăn chả bà ăn nem" mà ở vậy nuôi con (sao tự nhiên lại tử tế thế không biết). Hai tháng sau, hai bố con KK và KD (KD= kinh dị-->tên thằng nhóc) đang ngồi xem TV thì thấy tiếng gõ cửa, KD chạy ra mở cửa rồi chạy vào khóc nức nở trong sợ hãi. Gặng hỏi mãi KK mới biết có một người vừa già vừa xấu xin được vào nhà. Thấy tội nghiệp, KK giỗ dành thằng bé và ra mời vị khách vào nhà. Trông điệu bộ vị khách rất tội nghiệp vừa đói vừa rét, KK liền cho vị khách ăn và tìm cho bộ quần áo mới. Khi đã cảm thấy tạm ổn, KK mới hỏi tình cảnh của vị khách. Vị khách với vẻ mặt đau khổ và uất hận đến cùng cực trả lời: 2 tháng trước đây, Tôi nguyên là..........một bác sĩ nhưng mọi việc thay đổi từ khi...(không cần phải nghe tiếp)
    Được kinhkhung sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 24/10/2004
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về cuộc sống sau ngày cưới của PNA và Chó Xù. Hôm đó hình như là ngày thứ 2 của tuần trăng mật...... Chó Xù bước ra từ phòng tắm_ thơm ngát .....
    PNA ngất ngây ngắm vợ mình nhưng sau đó cứ cảm thấy có gì vô lí.... Hoá ra là:
    _ Em , sao chúng ta đã là vợ chồng rồi em còn phải cuốn khăn quanh người làm gì ? Cho anh xem đi.....
    Chó Xù nghe lời chồng ( con gái TQ có khác, chiều chồng thế ) bỏ khăn ra, PNA kêu lên thích thú:
    _ Em đứng yên đó để anh đi lấy máy ảnh....
    Chó Xù ngạc nhiên hỏi thì PNA trả lời:
    _ Tại vì em đẹp quá nên anh phải chụp ảnh để mang theo bên mình, lúc nào anh cũng sẽ được nhìn thấy em lúc đẹp nhất thế này....
    Chó Xù đồng ý nhưng sau đó....
    _ Anh, còn anh......?
    Thế là PNA cũng chiều vợ ...
    Chó Xù cũng bảo:
    _ Anh đứng yên đó để em chụp ảnh....
    PNA xấu hổ và ngạc nhiên quá vì tưởng là chỉ con trai mới tò mò thế....
    _ Để làm gì em yêu?
    _ Àh, vì nếu chụp ảnh thì em có thể.... phóng to nó ra... Chó Xù trả lời Xấu hổ chưa? He he he......

Chia sẻ trang này