1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi viết truyện cười đê.....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kinhkhung, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về cuộc sống sau ngày cưới của PNA và Chó Xù. Hôm đó hình như là ngày thứ 2 của tuần trăng mật...... Chó Xù bước ra từ phòng tắm_ thơm ngát .....
    PNA ngất ngây ngắm vợ mình nhưng sau đó cứ cảm thấy có gì vô lí.... Hoá ra là:
    _ Em , sao chúng ta đã là vợ chồng rồi em còn phải cuốn khăn quanh người làm gì ? Cho anh xem đi.....
    Chó Xù nghe lời chồng ( con gái TQ có khác, chiều chồng thế ) bỏ khăn ra, PNA kêu lên thích thú:
    _ Em đứng yên đó để anh đi lấy máy ảnh....
    Chó Xù ngạc nhiên hỏi thì PNA trả lời:
    _ Tại vì em đẹp quá nên anh phải chụp ảnh để mang theo bên mình, lúc nào anh cũng sẽ được nhìn thấy em lúc đẹp nhất thế này....
    Chó Xù đồng ý nhưng sau đó....
    _ Anh, còn anh......?
    Thế là PNA cũng chiều vợ ...
    Chó Xù cũng bảo:
    _ Anh đứng yên đó để em chụp ảnh....
    PNA xấu hổ và ngạc nhiên quá vì tưởng là chỉ con trai mới tò mò thế....
    _ Để làm gì em yêu?
    _ Àh, vì nếu chụp ảnh thì em có thể.... phóng to nó ra... Chó Xù trả lời Xấu hổ chưa? He he he......
  2. nych

    nych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chủ toạ phiên toà: Tại sao hai anh chị lại muốn li dị?
    TL: tại vì sở thích của A ấy rất khác của tôi
    KK: sở thích của cô ấy cũng không giống sở thích của tôi
    Chủ toạ: tức là sở thích của anh chị rất khác nhau?
    TL: đúng
    KK: cô ấy thì rất thích đàn ông còn tôi lại chỉ thích các cô gái....
  3. nych

    nych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chủ toạ phiên toà: Tại sao hai anh chị lại muốn li dị?
    TL: tại vì sở thích của A ấy rất khác của tôi
    KK: sở thích của cô ấy cũng không giống sở thích của tôi
    Chủ toạ: tức là sở thích của anh chị rất khác nhau?
    TL: đúng
    KK: cô ấy thì rất thích đàn ông còn tôi lại chỉ thích các cô gái....
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Góp vui văn nghệ với em Thu Lam nào!
    Kể tiếp chuyện vợ chồng PNAMũm mĩm
    Sau hai năm làm vợ chồng, một hôm PNA biên thư về cho mẹ:
    "Mẹ ơi, Mũm mĩm nhà con đã đẻ rồi. Vợ con yếu quá không có sữa cho cháu bú, con phải cho nó bú nhờ người đàn bà da đen hàng xóm. Bây giờ càng lớn da nó càng đen chứ không trắng như vợ chồng con đâu..."
    Mấy hôm sau PNA nhận được thư của mẹ:
    " Con yêu à! Ngày xưa hồi mẹ đẻ con, mẹ cũng không có sữa cho con bú. Vì thế mẹ đã cho con bú sữa con bò nhà mình nuôi. Vậy mà đến tận bây giờ, sau 25 năm con khôn lớn trưởng thành...mẹ mới thấy hậu quả của ngày ấy..."
    Joking!!! Have fun!
    Được Donnacalf sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 06/11/2004
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Góp vui văn nghệ với em Thu Lam nào!
    Kể tiếp chuyện vợ chồng PNAMũm mĩm
    Sau hai năm làm vợ chồng, một hôm PNA biên thư về cho mẹ:
    "Mẹ ơi, Mũm mĩm nhà con đã đẻ rồi. Vợ con yếu quá không có sữa cho cháu bú, con phải cho nó bú nhờ người đàn bà da đen hàng xóm. Bây giờ càng lớn da nó càng đen chứ không trắng như vợ chồng con đâu..."
    Mấy hôm sau PNA nhận được thư của mẹ:
    " Con yêu à! Ngày xưa hồi mẹ đẻ con, mẹ cũng không có sữa cho con bú. Vì thế mẹ đã cho con bú sữa con bò nhà mình nuôi. Vậy mà đến tận bây giờ, sau 25 năm con khôn lớn trưởng thành...mẹ mới thấy hậu quả của ngày ấy..."
    Joking!!! Have fun!
    Được Donnacalf sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 06/11/2004
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ặ truyỏằ?n cỏằĐa mơnh 'Âu rỏằ"i? Buỏằ"n cặỏằi nhỏằ??
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ặ truyỏằ?n cỏằĐa mơnh 'Âu rỏằ"i? Buỏằ"n cặỏằi nhỏằ??
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    PNA sau khi chết lên cổng thiên đàng, gặp thánh ThuLam, à quên, thánh Pitơ để xin vào cổng, Thánh Pitơ bảo:
    _ Ở đây chỉ cấp Visa cho người thôi nhé, bò thì sang cổng bên cạnh....
    PNA thắc mắc:
    _ Ơ, con là người mà?
    Thánh:
    _ Là người sao lại có sừng thế kia? À, thôi, ta hiểu rồi, khổ thân con... Thôi, con vào đi...

  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    PNA sau khi chết lên cổng thiên đàng, gặp thánh ThuLam, à quên, thánh Pitơ để xin vào cổng, Thánh Pitơ bảo:
    _ Ở đây chỉ cấp Visa cho người thôi nhé, bò thì sang cổng bên cạnh....
    PNA thắc mắc:
    _ Ơ, con là người mà?
    Thánh:
    _ Là người sao lại có sừng thế kia? À, thôi, ta hiểu rồi, khổ thân con... Thôi, con vào đi...

  10. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trên Thiên Đàng, mấy ngày hôm nay không có việc gì làm, Thánh Pitơ đang xem bản đồ tìm Tuyên Quang ở đâu, định bụng lúc nào rảnh sẽ gé chơi.
    Chợt có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Chắc lại có việc rồi đây! Thánh Pitơ ngĩ bụng và ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai cả, đành quay lại coi bản đồ tiếp...
    Nhưng rồi lại có tiếng gõ cửa, lần này tiếng gõ cửa lớn hơn. Thánh Pitơ lại tất tả chạy ra mở cửa. Chỉ thấy thoáng một bóng người vút qua rồi biến mất.
    Lần thứ ba, tiếng gõ cửa lớn hơn và gấp gáp hơn. Thánh Pitơ bước ra mở cửa, nhì thoáng bóng người. Thánh ôn tồn nói :
    - Con đùa với ta đó ư !?
    - Dạ không, con đâu dám. Các bác sĩ đang cố gắng cứu con đấy ạ...
    Bóng ngừoi đáp vội vã rồi biến mất.

Chia sẻ trang này