1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi viết truyện cười đê.....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kinhkhung, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trên Thiên Đàng, mấy ngày hôm nay không có việc gì làm, Thánh Pitơ đang xem bản đồ tìm Tuyên Quang ở đâu, định bụng lúc nào rảnh sẽ gé chơi.
    Chợt có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Chắc lại có việc rồi đây! Thánh Pitơ ngĩ bụng và ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai cả, đành quay lại coi bản đồ tiếp...
    Nhưng rồi lại có tiếng gõ cửa, lần này tiếng gõ cửa lớn hơn. Thánh Pitơ lại tất tả chạy ra mở cửa. Chỉ thấy thoáng một bóng người vút qua rồi biến mất.
    Lần thứ ba, tiếng gõ cửa lớn hơn và gấp gáp hơn. Thánh Pitơ bước ra mở cửa, nhì thoáng bóng người. Thánh ôn tồn nói :
    - Con đùa với ta đó ư !?
    - Dạ không, con đâu dám. Các bác sĩ đang cố gắng cứu con đấy ạ...
    Bóng ngừoi đáp vội vã rồi biến mất.
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ThuLam vừa được bình chọn là nhân vật xấu nhất ttvnol.com trong năm.
    ThuLam vui mừng nhận danh hiệu và về Tuyên Quang.
    ThuLam gặp con tê giác một sừng trên đường.
    ThuLam và con tê giác một sừng nhìn nhau rồi cả hai cùng bỏ đi.
    Người ta hỏi vì sao như vậy?
    ThuLam bào, tôi không cắn nó, vì nó là động vật quý hiếm.
    Con tê giác phát biểu trên kênh truyền hình CNN: Cả ttvnol.com chỉ có một người xấu nhất. Cô ấy cần được bảo vệ.
  3. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ThuLam vừa được bình chọn là nhân vật xấu nhất ttvnol.com trong năm.
    ThuLam vui mừng nhận danh hiệu và về Tuyên Quang.
    ThuLam gặp con tê giác một sừng trên đường.
    ThuLam và con tê giác một sừng nhìn nhau rồi cả hai cùng bỏ đi.
    Người ta hỏi vì sao như vậy?
    ThuLam bào, tôi không cắn nó, vì nó là động vật quý hiếm.
    Con tê giác phát biểu trên kênh truyền hình CNN: Cả ttvnol.com chỉ có một người xấu nhất. Cô ấy cần được bảo vệ.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về việc xấu xí của ThuLam, sau khi được nhận giải cô gái xấu nhất ttvnol.com, ThuLam còn nhận được vô số thư từ, thiệp chúc mừng và cũng không thiếu những Email của những kẻ cuồng nộ, ghen tức hằn học với nhan sắc "ma chê quỉ hờn" của em ấy..... Những lời đe doạ kiểu như " Nếu cô không cải thiện lại tình hình, không làm mình xinh lên..... thì cô sẽ biết thế nào là hoa hồng ngập nhà, sẽ biết thế nào là chết vì thiếu Oxi trong phòng ngủ...." Hoặc là thư hâm mộ dạng như " Mạng ttvn đã toàn là gái xấu rồi mà em còn nhận được giải xấu nhất nữa thì em nên đi thi người xấu nhất thế giới.... Mọi người luôn bên em, em là niềm tự hào của tất cả chúng tôi.....".....
    ThuLam là người không muốn ai ghen tỵ với mình quá bao giờ ( với cả cũng ghét hoa hồng, bị chết vì nó thì thật sự khủng khiếp....) thế nên đã dùng tiền thưởng để đến thẩm mỹ viện..... Tại đây cô lại nhận được vô số những lời tán dương, khích lệ... các quí bà quí cô xấu xí tại đây .Họ bảo rằng là cô sẽ là niềm an ủi, niềm vui của họ trong cuộc sống.... để họ thấy yêu quí trân trọng mình hơn, họ còn xin ảnh, xin chữ kí về để ngắm em ý mỗi ngày.... (May mà ThuLam đã quen với việc nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ như vậy)
    Khi gặp bác sỹ, sau những lời trầm trồ thán phục, nghe thấy yêu cầu làm đẹp của ThuLam, ông phản đối quyết liệt nhưng khi nhìn thấy món tiền mà cô định trả ông cũng đành... Vừa lúc ông định sửa đổi tuyệt tác của tạo hoá đó thì có nghe thấy tiếng ầm ỹ, tiếng còi của cảnh sát.... Hoá ra là tin ThuLam đang định làm đẹp đã đến tai của thủ tướng chính phủ, vì vậy ông phải triệu tập ngay một cuộc họp.. Sợ không kịp nên họ vừa vào ô tô đến thẩm mĩ viện vừa bàn bạc, chưa bao giờ đất nước lại rơi vào tình trạng náo loạn như vậy... Kinh thật
    Tên bác sỹ ngay lập tức bị tống vào tù, và hành quyết ngay hôm sau không cần phải ra toà.... chẹp, khổ, cũng chỉ tại tham ....
    Sau khi trò chuyện với ThuLam, nghe cô khóc tấm tức kể về những sự ghen tức, những lời lẽ cay độc mà cô phải nghe, cả về nỗi đe doạ chết vì hoa hồng, toàn thể nội các chính phủ ai cũng rơi nước mắt vì thương, người hồng nhan bạc phận đã đành .... Tất cả đều công nhận là cũng nên cẩn thận thì hơn, nhưng mà niềm tự hào của cả dân tộc thì không thể ích kỉ như vậy được.... Quyết định sẽ không hành quyết bác sỹ nữa với điều kiện phải tìm ra biện pháp để thoả mãn được 2 điều kiện: ThuLam phải xinh lên khi xuất hiện trước đông người hâm mộ cuồng nhiệt nhưng ngược lại vẫn phải nguyên dạng khi xuất hiện ở trên các cuộc thi quốc tế.... Thật khó khăn
    Sau khi tham khảo ý kiến thẩm mĩ của đồng nghiệp trong và ngoài nước, ảnh của ThuLam được gửi đi khắp nơi... Hội đồng thẩm mĩ thế giới đã đưa ra ý kiến : ThuLam quả là người xấu nhất hành tinh, quả là một tuyệt tác của tạo hoá, không thế có cách gì làm em ấy xấu thêm được nữa... Chính vì thế, chỉ cần bất kì một biến đổi nào như nhăn mặt, méo miệng... đều làm em ấy xinh lên....
    Đó, thế là cuối cùng, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, tham gia vào các chương trình nhân đạo, hoặc chụp hình quảng cáo.... ThuLam đều phải nhăn nhó để trông đỡ xấu hơn, tránh được những tia nhìn ghen tức từ đám đông....
    Thế là vẹn cả đôi đường, khổ, xấu quá đôi khi cũng khổ lắm đấy chứ có sung sướng gì
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về việc xấu xí của ThuLam, sau khi được nhận giải cô gái xấu nhất ttvnol.com, ThuLam còn nhận được vô số thư từ, thiệp chúc mừng và cũng không thiếu những Email của những kẻ cuồng nộ, ghen tức hằn học với nhan sắc "ma chê quỉ hờn" của em ấy..... Những lời đe doạ kiểu như " Nếu cô không cải thiện lại tình hình, không làm mình xinh lên..... thì cô sẽ biết thế nào là hoa hồng ngập nhà, sẽ biết thế nào là chết vì thiếu Oxi trong phòng ngủ...." Hoặc là thư hâm mộ dạng như " Mạng ttvn đã toàn là gái xấu rồi mà em còn nhận được giải xấu nhất nữa thì em nên đi thi người xấu nhất thế giới.... Mọi người luôn bên em, em là niềm tự hào của tất cả chúng tôi.....".....
    ThuLam là người không muốn ai ghen tỵ với mình quá bao giờ ( với cả cũng ghét hoa hồng, bị chết vì nó thì thật sự khủng khiếp....) thế nên đã dùng tiền thưởng để đến thẩm mỹ viện..... Tại đây cô lại nhận được vô số những lời tán dương, khích lệ... các quí bà quí cô xấu xí tại đây .Họ bảo rằng là cô sẽ là niềm an ủi, niềm vui của họ trong cuộc sống.... để họ thấy yêu quí trân trọng mình hơn, họ còn xin ảnh, xin chữ kí về để ngắm em ý mỗi ngày.... (May mà ThuLam đã quen với việc nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ như vậy)
    Khi gặp bác sỹ, sau những lời trầm trồ thán phục, nghe thấy yêu cầu làm đẹp của ThuLam, ông phản đối quyết liệt nhưng khi nhìn thấy món tiền mà cô định trả ông cũng đành... Vừa lúc ông định sửa đổi tuyệt tác của tạo hoá đó thì có nghe thấy tiếng ầm ỹ, tiếng còi của cảnh sát.... Hoá ra là tin ThuLam đang định làm đẹp đã đến tai của thủ tướng chính phủ, vì vậy ông phải triệu tập ngay một cuộc họp.. Sợ không kịp nên họ vừa vào ô tô đến thẩm mĩ viện vừa bàn bạc, chưa bao giờ đất nước lại rơi vào tình trạng náo loạn như vậy... Kinh thật
    Tên bác sỹ ngay lập tức bị tống vào tù, và hành quyết ngay hôm sau không cần phải ra toà.... chẹp, khổ, cũng chỉ tại tham ....
    Sau khi trò chuyện với ThuLam, nghe cô khóc tấm tức kể về những sự ghen tức, những lời lẽ cay độc mà cô phải nghe, cả về nỗi đe doạ chết vì hoa hồng, toàn thể nội các chính phủ ai cũng rơi nước mắt vì thương, người hồng nhan bạc phận đã đành .... Tất cả đều công nhận là cũng nên cẩn thận thì hơn, nhưng mà niềm tự hào của cả dân tộc thì không thể ích kỉ như vậy được.... Quyết định sẽ không hành quyết bác sỹ nữa với điều kiện phải tìm ra biện pháp để thoả mãn được 2 điều kiện: ThuLam phải xinh lên khi xuất hiện trước đông người hâm mộ cuồng nhiệt nhưng ngược lại vẫn phải nguyên dạng khi xuất hiện ở trên các cuộc thi quốc tế.... Thật khó khăn
    Sau khi tham khảo ý kiến thẩm mĩ của đồng nghiệp trong và ngoài nước, ảnh của ThuLam được gửi đi khắp nơi... Hội đồng thẩm mĩ thế giới đã đưa ra ý kiến : ThuLam quả là người xấu nhất hành tinh, quả là một tuyệt tác của tạo hoá, không thế có cách gì làm em ấy xấu thêm được nữa... Chính vì thế, chỉ cần bất kì một biến đổi nào như nhăn mặt, méo miệng... đều làm em ấy xinh lên....
    Đó, thế là cuối cùng, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, tham gia vào các chương trình nhân đạo, hoặc chụp hình quảng cáo.... ThuLam đều phải nhăn nhó để trông đỡ xấu hơn, tránh được những tia nhìn ghen tức từ đám đông....
    Thế là vẹn cả đôi đường, khổ, xấu quá đôi khi cũng khổ lắm đấy chứ có sung sướng gì
  6. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel nhìn thấy TL ngồi giữa đường khóc thảm thương liền cất giọng hiền từ hỏi:Tại sao con khóc? TL trả lới: Vì con vừa bị mất đồng xu 5000. Mr Noel rút trong túi ra đồng 5000 đưa cho TL : con gái của ta đừng khóc nữa. Nhưng TL lại gào thét thảm thiết hơn. Mr Noel hỏi tại sao thì TL trả lời: Nếu con không mất đồng 5000 trước thì bây giờ con đã có 10000!!!!!
  7. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel nhìn thấy TL ngồi giữa đường khóc thảm thương liền cất giọng hiền từ hỏi:Tại sao con khóc? TL trả lới: Vì con vừa bị mất đồng xu 5000. Mr Noel rút trong túi ra đồng 5000 đưa cho TL : con gái của ta đừng khóc nữa. Nhưng TL lại gào thét thảm thiết hơn. Mr Noel hỏi tại sao thì TL trả lời: Nếu con không mất đồng 5000 trước thì bây giờ con đã có 10000!!!!!
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Người Pháp vốn nổi tiếng lịch sự, hào hoa phong nhã. Nhưng họ vẫn mở một cuộc thi lịch sự với chủ đề như sau :
    Bạn đang ngồi ăn cùng bạn gái, bạn muốn đi WC bạn ứng sử thế nào?
    Giải nhất đươc trao cho ông XY với câu nói nổi tiếng sau :
    Xin lỗi em, anh phải ra ngoài để giúp người bạn nhỏ của anh. Nếu có dịp anh sẽ giới thiệu em với người bạn nhỏ đó.
    !!!!!
  9. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Người Pháp vốn nổi tiếng lịch sự, hào hoa phong nhã. Nhưng họ vẫn mở một cuộc thi lịch sự với chủ đề như sau :
    Bạn đang ngồi ăn cùng bạn gái, bạn muốn đi WC bạn ứng sử thế nào?
    Giải nhất đươc trao cho ông XY với câu nói nổi tiếng sau :
    Xin lỗi em, anh phải ra ngoài để giúp người bạn nhỏ của anh. Nếu có dịp anh sẽ giới thiệu em với người bạn nhỏ đó.
    !!!!!
  10. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có ba người bạn Nhật, Hàn và Châu Phi vào một nhà hàng, người Hàn kêu món thịt nướng.
    Một lát sau người phục ra nói : Xin lỗi ba ngài, nhà hàng hôm nay hết món thịt nướng, các ngài có thể kêu món khác được không ạ ?
    Ngừơi Nhật há mồm kêu lên với người phục vụ : Ồ! "Hết" là cái gì nhỉ?!
    Người Phi Cũng kêu lên : Ôi! "Thịt" là caí gì nhỉ ?!
    Còn người Hàn ngạc nhiên quay sang hai người bạn hỏi : Tôi không hiểu ! "Xin lỗi" là cái gì nhỉ???

Chia sẻ trang này