1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi viết truyện cười đê.....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kinhkhung, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông đến than thở với người tư vấn hôn nhân và gia đình rằng : Cách đây mười năm tôi lấy vợ. Hồi mới cưới, mỗi khi tôi đi làm về vợ tôi mang dép ra cho tôi và con chó con thì mừng tíu tít và sủa gâu gâu. Còn bây giờ, mỗi khi tôi đi làm về con chó thì tha dép ra cho tôi, còn vợ tôi thì sủa gâu gâu.
    Người tư vấn nói : cách phục vụ vẫn như cũ, cậu còn than phiền nỗi gì chứ!!??
    (ST)
    Được tranngocthinh sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 17/04/2005
  2. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trong một bệnh viện tâm thần, bác sĩ thử kiểm tra trí tuệ một bệnh nhân để cho ra viện. Bác sĩ hỏi :
    - Tôi có thể lấy búa đóng đinh vào đầu anh được không ? Bệnh nhân nhanh nhẹn trả lời :
    - Ông làm như tôi điên chắc, ông định giết tôi hay sao ?
    Bác sĩ nghĩ bụng chắc anh này hết điên rồi, có thể ra viện được. Ðể cho chắc bác sĩ hỏi thêm :
    - Tại sao như thế lại không được ?
    Bệnh nhân trả lời :
    - Thế nhỡ ông đóng trượt cái đinh, cái búa đập vào đầu tôi thì tôi chết à?
    (ST)
  3. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trong một bệnh viện tâm thần, bác sĩ thử kiểm tra trí tuệ một bệnh nhân để cho ra viện. Bác sĩ hỏi :
    - Tôi có thể lấy búa đóng đinh vào đầu anh được không ? Bệnh nhân nhanh nhẹn trả lời :
    - Ông làm như tôi điên chắc, ông định giết tôi hay sao ?
    Bác sĩ nghĩ bụng chắc anh này hết điên rồi, có thể ra viện được. Ðể cho chắc bác sĩ hỏi thêm :
    - Tại sao như thế lại không được ?
    Bệnh nhân trả lời :
    - Thế nhỡ ông đóng trượt cái đinh, cái búa đập vào đầu tôi thì tôi chết à?
    (ST)
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng ai thàm viết truyện cười thế, trong khi box TQ đang tràn ngập không khí hạnh phúc thế cơ mà.....
    Sau nhiều lần bị ThuLam bảo là chập với điên, KK rất bực mình, nghĩ mãi không ra kế để trả thù, chợt nhớ ra là ThuLam rất hay hỏi Tại Sao? thế là....
    KK: Em này, đố em người như thế nào hay hỏi Tại Sao đấy?
    TL: Người ham hiểu biết
    KK: Sai, người bị thần kinh...
    ThuLam : Tại Sao?
    Hừ hừ hừ ...
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng ai thàm viết truyện cười thế, trong khi box TQ đang tràn ngập không khí hạnh phúc thế cơ mà.....
    Sau nhiều lần bị ThuLam bảo là chập với điên, KK rất bực mình, nghĩ mãi không ra kế để trả thù, chợt nhớ ra là ThuLam rất hay hỏi Tại Sao? thế là....
    KK: Em này, đố em người như thế nào hay hỏi Tại Sao đấy?
    TL: Người ham hiểu biết
    KK: Sai, người bị thần kinh...
    ThuLam : Tại Sao?
    Hừ hừ hừ ...
  6. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một lần KK và TL đi chơi, đến khúc đường vắng, KK đề ngị TL hãy nhắm mắt lại.
    TL ngĩ bụng bài này nge quen quá, nếu muốn hôn thì cứ thổ lộ đằng này còn bày đặt nọ kia. Ngĩ vậy nhưng TL cũng thấy hay hay, nên nhắm mắt lại và chờ đợi.
    Một phút, hai phút rồi ba phút sao chẳng thấy KK động tĩnh gì vậy!. TL ngĩ bụng sao con trai mà nhát thế hông biết! TL liền mở bừng mắt ra... thì ôi thôi!! KK đã cao chạy xa bay từ lúc nào
    TL bực mình ngĩ, lần sau mình có nhắm mắt lại thì tay mình phải nắm lấy tay hắn cho chắc ăn!!!
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    tiếp chuyện trên...
    Kể từ sau khi KK bỏ đi, ThuLam buồn vô hạn, chẳng thiết gì sống nữa... Em ấy lại quyết định tự tử để chứng minh rằng em ý không thể sống thiếu KK... Em ấy chọn cách lao xuống dòng sông Lô đang mùa nước lũ cho thêm bi thảm.. trước đó em ấy gửi tin nhắn cho KK " Anh thân yêu, tình yêu hết nghĩa là em cũng chết... ra bờ sông mà xem, em để lại đôi giầy... nếu anh đến, hãy báo cho em biết bằng cách quay đôi giầy ra hướng bờ sông, dưới âm phủ chờ tin anh..."....
    KK suy nghĩ rất nhiều, nào là nếu đến thì sợ TL vẫn ôm mộng rằng KK còn yêu TL nhưng nếu không đến xem thì không được vì TL hay nói điêu lắm hơn nữa tâm lí KK cũng giống tâm lí của tất cả mọi tội phạm là không kìm chế được việc quay lại hiện trường đã gây án dù bằng cách này hay cách khác....
    Cuối cùng KK đến bờ sông Lô và quyết định nếu nhìn thấy đôi giày thì sẽ để nguyên như thế, vậy là vẹn cả đôi đường....
    Đến nơi, thật đau đớn, vẫn là đôi giầy nhỏ nhỏ xinh xinh mà ThuLam hay đi, hầu như nó vẫn còn ấm ấm, vậy mà .... KK buồn một chút, kỉ niệm về TL thoáng hiện về... nhưng KK vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đôi giày đã bị ai đó quay ra bờ sông mất rồi.... Sợ rằng ThuLam chết rồi vẫn còn vương vấn hơn nữa, sợ ai đó biết chuyện KK đi check lại cái chết của TL thì xấu hổ quá nên... quay đôi giày theo hướng ngược lại....
    Thế là mặc dù TL ( hình như) tèo rồi thế mà vẫn còn để KK bị mắc mưu... Thế nhưng thay vì được cười hà hà ở đâu đó vì có kẻ cà rốt.... Không may lovebluesky, một người muốn TL chết cũng không yên, lại vừa lái xe đi ngang qua, chờ KK đi khỏi thì ăn trộm luôn đôi giày về để ở bảo tàng mang tên " ThuLam _ Huyền Thoại Mùa Thu" ....
    ThuLam đành khóc thôi, tiếc quá, đúng là dây vào mấy vụ tình cảm thì chẳng tỉnh táo được ... Mất cả chì lẫn chài, chẹp .
    ( đọc lại thấy nhiều truyện hay quá, mọi người viết tiếp nhé)
  8. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kinhkhung về thì loveBlueSky và ThuLam lấy nhau, ít lâu sinh ra một thằng cu tên là LoveBlueLight ( tiếng việt là Lê Bình Minh ) Tôi hạnh phúc tràn trề dù là ThuLam chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng rõ ràng là thằng cu rất đẹp và thông minh, nghĩa là trong thời gian chung sống với tôi cô ấy rất hạnh phúc.... Thằng cu lớn lên tài giỏi và đào hoa như 2 bố mẹ nó, là tôi và ThuLam đây
    Đến lúc con tôi muốn đi lấy vợ, nó dẫn về một cô gái và xin cưới, tôi phản đối quyết liệt....
    - không được, nó là em gái con đấy!
    Nó ngoan ngoãn nghe lời tôi, vài tháng sau nó lại dẫn về một cô gái khác...
    - không được, nó cũng là em gái con!
    Nó buồn lắm, suốt ngày đi uống rượu trách bố nó lăng nhăng và mẹ nó hiền quá không giữ bố nó, ThuLam liền gọi nó về, bảo nó
    - thôi thì con cứ cưới đi, dù sao thì con cũng không phải con của bố con...
    Ôi thằng kinhkhung mất dạy, như vậy mới là mất cả chì lẫn chài, ThuLam ạ.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh được chứ có mất đâu, chẳng mất công " làm gì" mà tự nhiên lại có thằng con, tốt quá còn gì nữa, KinhKhung vất vả thế mà lại bị chửi thế này, thương quá.
    Chắc mấy thằng còn lại con anh tên là Lê Trưa với Lê Chiều, Lê Tối hả? Có lẽ cũng không phải con anh đâu vì anh ăn nhạt nên chỉ đẻ được con gái như mấy cô trên kia thôi.
    Chó Xù gả con gái cho thằng Sáng, Trưa, Chiều hay Tối?
  10. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    ThuLam mỗi lần ngoại tình, tôi đều vô cùng tức giận nhưng vừa trợn mắt lên nàng đã lại nhỏ nhẹ:
    - anh bình tĩnh uống cà phê đã nào...
    Nàng pha cà fê công thức 1, ngon lắm nên tôi bình tĩnh lại ngay...
    Nhưng tôi có điều cần hỏi là: Uống cà fê nhiều như vậy tôi có gặp vấn đề về sức khoẻ nào không?
    Được loveBlueSky sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 21/07/2005

Chia sẻ trang này