1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi viết truyện cười đê.....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kinhkhung, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    PNA và Chó Xù sau bao thăng trầm ( sẽ kể sau) cuối cùng cũng lấy nhau, vì PNA vốn nghĩ ngợi nhiều hơn mà hai người lại bằng tuổi nhau nên.... PNA đành phải chết trước, trước khi chết còn nịnh bợ được một câu:
    _ Anh đi trước vì anh không thể chứng kiến em yêu dấu chết mà ko làm gì được.....
    Rồi đi...
    Thật không còn gì đau đớn hơn, Chó Xù quyết định ở vậy suốt đời, chị Khắc lên bia mộ của PNA những dòng chữ bay **** màu đỏ thắm, nhìn mãi thì cũng ra là " Ánh sáng của đời em đã tắt tại đây...."
    Một thời gian sau, chị cứ đẹp ra mãi.... mà anh Long Cờ Cờ đẹp trai nghe tin liền khăn gói quả mướp từ Sài Gòn về...., đi khắp nơi, bồ thì nhiều nhưng vợ thì chưa có ai vì trót phải lòng chị Chó xù từ thời trai trẻ.....
    Khổ, đàn bà thì yếu đuối hơn nữa anh Long Cờ Cờ lại có vẻ phong trần, mẫu người phụ nữ hay say mê... thành ra là chị Chó Xù phần vì cảm kích, phần vì rung động... đành đi bước nữa.... nhưng nhớ lời trên bia mộ.... cuối cùng các cụ có câu, mà thôi, ai lại nói ra, chị Chó Xù nghĩ ra một cách.....
    Bỏ ra ít tiền khắc thêm mấy chữ " Giờ đã tìm thấy diêm" Rồi một đi không trở lại....
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đã ai đọc " Tình yêu cuồng nhiệt" của Ezit Nêxin chưa nhỉ, à tất nhiên, đọc hết rồi.... Thế còn " Tình yêu thời thổ tả" ? Có lẽ ít hơn.....
    Truyện kể rằng là, PNA và Chó Xù đều đã đọc hết....
    Trước đây Chó Xù và PNA đều đã từng yêu say đắm một người, cảm tưởng như có thể đánh đổi mọi thứ để được ở bên người ấy, đó là TY duy nhất, đó là lí tưởng sống..v.v. . và ..v.v... họ gán cho TY đó bao nhiêu lời lẽ mĩ miều mà họ đã từng đọc được..... vì đó là mối tình họ không được thoả thuê:
    Tài mà không gặp gỡ
    Tình mà không được hả hê
    Đó là căn nguyên của hai chữ Đoạn Trường
    Thế nên khi gặp nhau, hai người thay vì nhận ra tình yêu đích thực của mình, Chó Xù thì kiêu hãnh như Scarlett, PNA thì không khôn ngoan được như Rhett và thế là họ cứ dằn vặt nhau..... Rồi một ngày được em ThuLam _ chuyên gia cưa tặng cho một bộ " Cuốn theo chiều gió" vì em ấy được tặng nhưng rất ghét tác phẩm đó..... đọc xong, tự dưng PNA thấy Chó Xù đáng yêu hơn Scarlett, Chó Xù thấy PNA đúng là người đàn ông của cuộc đời mình...... Hai người cảm giác giống như Tố hữu buổi đầu gặp lí tưởng Cách mạng, tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình .... Họ hết kiêu ngạo, họ ào đến với nhau sau vài chục năm đấu tranh tư tưởng.....
    Kết thúc như mơ vì họ cũng từng chứng kiến nhiều cảnh lãng mạn nên bắt chước không khó..... Rất bài bản, PNA thì nhìn vào mắt đã lờ đờ,cầm lấy bàn tay giờ đã nhăn nheo của Chó Xù mà phều phào rằng là " hãy đồng ý mắc màn cho anh ngủ cả đời, Totochan nhé?" ( Lại nhầm rồi ), Chó Xù tai giờ đã có vấn đề nên không nghe thấy .... Em ThuLam đứng từ xa chỉ đạo kịch bản nhắc " vuốt tóc rồi Thơm nhau đi..." Thế là PNA đưa bàn tay xương xảu của mình lên vuốt mấy sợi tóc bạc còn lại của Chó Xù.... rồi... chưa nghe thấy chỉ đạo kĩ thuật nói dừng lại nên họ vẫn tiếp tục.... tiếc là em ThuLam tính lại đoảng hơn nữa nghĩ đã xong nên bỏ đi chơi với Kinh khủng mà không ngờ được rằng hai người kia đã già, hơi thở ngắn lại bị cao huyết áp và có tiền án tai biến mạch máu não do tương tư nên lâu quá thì thiếu Oxi và ngất đi.....
    Trong bệnh viện họ được em ThuLam tặng cho quyển " Tình yêu cuồng nhiệt" thế là họ biết được hôm trước người kia đã nghĩ gì về mình.... Quá thất vọng, họ đi.....
    Trong tác phẩm đó nhân vật nữ chính đã nghĩ " trời ơi, sao mình lại phí hoài tuổi thanh xuân để chờ đợi ông già nhăn nheo không sức sống kia nhỉ, biết bao người đã theo đuổi mình.... Ôi anh Long Cờ Cờ đẹp trai...."
    Nhân vật nam " Bà già gàn dở , khô như que củi kia là Totôchan của mình ư? mũm mĩm mình chờ đợi đấy ư.... Ôi, tuổi trẻ của ta...."
    Thế đấy, chỉ có em ThuLam là đắc lợi, họ đều rất yêu quí em ý, cả hai đã lao động quần quật cả đời chỉ để cho đỡ nhớ người kia... nên tiền nhiều vô kể, con cái lại chưa kịp có với nhau.... thế là vào tay ta rồi.... Liên hoan đê
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đã ai đọc " Tình yêu cuồng nhiệt" của Ezit Nêxin chưa nhỉ, à tất nhiên, đọc hết rồi.... Thế còn " Tình yêu thời thổ tả" ? Có lẽ ít hơn.....
    Truyện kể rằng là, PNA và Chó Xù đều đã đọc hết....
    Trước đây Chó Xù và PNA đều đã từng yêu say đắm một người, cảm tưởng như có thể đánh đổi mọi thứ để được ở bên người ấy, đó là TY duy nhất, đó là lí tưởng sống..v.v. . và ..v.v... họ gán cho TY đó bao nhiêu lời lẽ mĩ miều mà họ đã từng đọc được..... vì đó là mối tình họ không được thoả thuê:
    Tài mà không gặp gỡ
    Tình mà không được hả hê
    Đó là căn nguyên của hai chữ Đoạn Trường
    Thế nên khi gặp nhau, hai người thay vì nhận ra tình yêu đích thực của mình, Chó Xù thì kiêu hãnh như Scarlett, PNA thì không khôn ngoan được như Rhett và thế là họ cứ dằn vặt nhau..... Rồi một ngày được em ThuLam _ chuyên gia cưa tặng cho một bộ " Cuốn theo chiều gió" vì em ấy được tặng nhưng rất ghét tác phẩm đó..... đọc xong, tự dưng PNA thấy Chó Xù đáng yêu hơn Scarlett, Chó Xù thấy PNA đúng là người đàn ông của cuộc đời mình...... Hai người cảm giác giống như Tố hữu buổi đầu gặp lí tưởng Cách mạng, tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình .... Họ hết kiêu ngạo, họ ào đến với nhau sau vài chục năm đấu tranh tư tưởng.....
    Kết thúc như mơ vì họ cũng từng chứng kiến nhiều cảnh lãng mạn nên bắt chước không khó..... Rất bài bản, PNA thì nhìn vào mắt đã lờ đờ,cầm lấy bàn tay giờ đã nhăn nheo của Chó Xù mà phều phào rằng là " hãy đồng ý mắc màn cho anh ngủ cả đời, Totochan nhé?" ( Lại nhầm rồi ), Chó Xù tai giờ đã có vấn đề nên không nghe thấy .... Em ThuLam đứng từ xa chỉ đạo kịch bản nhắc " vuốt tóc rồi Thơm nhau đi..." Thế là PNA đưa bàn tay xương xảu của mình lên vuốt mấy sợi tóc bạc còn lại của Chó Xù.... rồi... chưa nghe thấy chỉ đạo kĩ thuật nói dừng lại nên họ vẫn tiếp tục.... tiếc là em ThuLam tính lại đoảng hơn nữa nghĩ đã xong nên bỏ đi chơi với Kinh khủng mà không ngờ được rằng hai người kia đã già, hơi thở ngắn lại bị cao huyết áp và có tiền án tai biến mạch máu não do tương tư nên lâu quá thì thiếu Oxi và ngất đi.....
    Trong bệnh viện họ được em ThuLam tặng cho quyển " Tình yêu cuồng nhiệt" thế là họ biết được hôm trước người kia đã nghĩ gì về mình.... Quá thất vọng, họ đi.....
    Trong tác phẩm đó nhân vật nữ chính đã nghĩ " trời ơi, sao mình lại phí hoài tuổi thanh xuân để chờ đợi ông già nhăn nheo không sức sống kia nhỉ, biết bao người đã theo đuổi mình.... Ôi anh Long Cờ Cờ đẹp trai...."
    Nhân vật nam " Bà già gàn dở , khô như que củi kia là Totôchan của mình ư? mũm mĩm mình chờ đợi đấy ư.... Ôi, tuổi trẻ của ta...."
    Thế đấy, chỉ có em ThuLam là đắc lợi, họ đều rất yêu quí em ý, cả hai đã lao động quần quật cả đời chỉ để cho đỡ nhớ người kia... nên tiền nhiều vô kể, con cái lại chưa kịp có với nhau.... thế là vào tay ta rồi.... Liên hoan đê
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0

    Gia đình Thu Lam, Kinh khủng và gia đình PNA, Mũm mĩm ở gần nhau.
    Một hôm, gặp Kinh khủng, PNA phàn nàn
    PNA: Lần sau, cậu nhớ kéo rèm cửa phòng ngủ của vợ chồng cậu nhé. Đêm qua, tớ vô tình nhìn sang, thấy cậu và ThuLam đang ấy? Ngượng quá?
    KK: Ơ, cậu này. Tối qua tớ uống rượu với mấy thằng bạn rồi đi xem bóng đá, sáng nay mới về???
    .......................
    Nghe đồn, sau này khi chỉ số AQ của Kinh khủng tăng lên, nhớ lại những gì PNA nói, KK đã quyết định ly dị lần đầu với ThuLam.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0

    Gia đình Thu Lam, Kinh khủng và gia đình PNA, Mũm mĩm ở gần nhau.
    Một hôm, gặp Kinh khủng, PNA phàn nàn
    PNA: Lần sau, cậu nhớ kéo rèm cửa phòng ngủ của vợ chồng cậu nhé. Đêm qua, tớ vô tình nhìn sang, thấy cậu và ThuLam đang ấy? Ngượng quá?
    KK: Ơ, cậu này. Tối qua tớ uống rượu với mấy thằng bạn rồi đi xem bóng đá, sáng nay mới về???
    .......................
    Nghe đồn, sau này khi chỉ số AQ của Kinh khủng tăng lên, nhớ lại những gì PNA nói, KK đã quyết định ly dị lần đầu với ThuLam.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ly dị lần đầu với Kinh khủng, ThuLam đi bước nữa...

    Virtual_Server làm nghề đánh cá bên dòng sông Lô.
    Một lần chẳng may quăng lưới, trượt tay, lưới chìm nghỉm. Anh ta không biết làm thế nào đành ngồi khóc.
    PNA trông thấy liền ra tay cứu giúp, chỉ nháy mắt đã cầm một tấm lưới bằng vàng trên tay:
    - Đây có phải lưới của con không?
    - Thưa PNA, không phải lưới của con.
    PNA lại lặn xuống nước, mang lên một cái lưới bạc,
    chàng Virtual_Server vẫn không nhận. Lần thứ ba, PNA mang lên cả ba chiếc lưới vàng, bạc và sợi dù, Virtual_Server chỉ nhận chiếc lưới dây dù là của mình.
    Thấy Virtual_Server nghèo túng mà thật thà chất phác, PNA liền cho Virtual_Server cả ba chiếc lưới...
    ... Lần sau, Virtual_Server đi dạo trên bờ sông, cùng vợ là ThuLam, không may ThuLam trượt chân ngã xuống nước.
    Anh chàng Virtual_Server thở phào mừng rỡ nhìn xoáy nước, định quay gót bỏ về thì Mũm mĩm, sau khi đã được PNA dạy cho phép thuật, lại xuất hiện và bảo:
    - Chị sẽ mò vợ lên cho em, đừng buồn!
    Anh chàng Virtual_Server chưa kịp mở miệng thì Mũm mĩm đã vớt lên trên bờ dalanhuonghp và hỏi:
    - Đây có phải vợ em không?
    Virtual_Server loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch, vội vàng lí nhí:
    - Dạ phải...
    - Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi!
    Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Mũm mĩm, anh chàng Virtual_Server tội nghiệp quỳ xuống nghẹn ngào:
    - Mong chị hiểu cho, nếu em nói "không" thì chị lại mang lên thienthantrang2410 và tiếp tục "không" thì chị sẽ vớt đến Thu Lam, khi ấy em mà bảo "đúng" thì chị lại cho em cả ba nàng. Thế thì em chết mất! Không thể nào kham nổi! Em không thể nào kham nổi. Hu hu!
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ly dị lần đầu với Kinh khủng, ThuLam đi bước nữa...

    Virtual_Server làm nghề đánh cá bên dòng sông Lô.
    Một lần chẳng may quăng lưới, trượt tay, lưới chìm nghỉm. Anh ta không biết làm thế nào đành ngồi khóc.
    PNA trông thấy liền ra tay cứu giúp, chỉ nháy mắt đã cầm một tấm lưới bằng vàng trên tay:
    - Đây có phải lưới của con không?
    - Thưa PNA, không phải lưới của con.
    PNA lại lặn xuống nước, mang lên một cái lưới bạc,
    chàng Virtual_Server vẫn không nhận. Lần thứ ba, PNA mang lên cả ba chiếc lưới vàng, bạc và sợi dù, Virtual_Server chỉ nhận chiếc lưới dây dù là của mình.
    Thấy Virtual_Server nghèo túng mà thật thà chất phác, PNA liền cho Virtual_Server cả ba chiếc lưới...
    ... Lần sau, Virtual_Server đi dạo trên bờ sông, cùng vợ là ThuLam, không may ThuLam trượt chân ngã xuống nước.
    Anh chàng Virtual_Server thở phào mừng rỡ nhìn xoáy nước, định quay gót bỏ về thì Mũm mĩm, sau khi đã được PNA dạy cho phép thuật, lại xuất hiện và bảo:
    - Chị sẽ mò vợ lên cho em, đừng buồn!
    Anh chàng Virtual_Server chưa kịp mở miệng thì Mũm mĩm đã vớt lên trên bờ dalanhuonghp và hỏi:
    - Đây có phải vợ em không?
    Virtual_Server loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch, vội vàng lí nhí:
    - Dạ phải...
    - Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi!
    Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Mũm mĩm, anh chàng Virtual_Server tội nghiệp quỳ xuống nghẹn ngào:
    - Mong chị hiểu cho, nếu em nói "không" thì chị lại mang lên thienthantrang2410 và tiếp tục "không" thì chị sẽ vớt đến Thu Lam, khi ấy em mà bảo "đúng" thì chị lại cho em cả ba nàng. Thế thì em chết mất! Không thể nào kham nổi! Em không thể nào kham nổi. Hu hu!
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chú pna này toàn đi lấy truyện rồi chế lại! Vậy mà cũng thi, bên làng Kụ Rung, hay còn gọi là Rụng Ku thiếu chi gì mấy cái tác phẩm này!
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chú pna này toàn đi lấy truyện rồi chế lại! Vậy mà cũng thi, bên làng Kụ Rung, hay còn gọi là Rụng Ku thiếu chi gì mấy cái tác phẩm này!
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ặ, anh cỏằâ tặỏằYng chỏ lỏĂi, xào nỏƠu lỏĂi câng 'ặỏằÊc.
    CĂi chuyỏằ?n Tơnh tang chú em post lên chỏng là xào nỏƠu à. Chú làm anh hiỏằfu nhỏ**. Mà nỏằTi quy ban 'ỏĐu cho phâp chỏ biỏn, xào nỏƠu cặĂ mà. Miỏằ.n là 'ỏằông copy lỏĂi 100%.
    Còn nỏu sĂng tĂc mỏằ>i thơ sỏẵ 'ặỏằÊc ặu tiên chỏƠm 'iỏằfm cao và có nhiỏằu cặĂ hỏằTi giành giỏÊi thặỏằYng hặĂn.
    Tiỏp tỏằƠc 'i nhĂ
    Anh phỏÊi 'i ỏƠy cĂi 'Ê...

Chia sẻ trang này