1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi viết truyện cười đê.....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kinhkhung, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Khá ! ( thằng con mình khá chứ không phải bác PNA khá )
    Chắc nó đi du học có điều " thay người yêu như thay áo" _ thuật ngữ của bác PNA thế thì nó hơi... chung thuỷ quá đấy
  2. ThanhGiongOnline

    ThanhGiongOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao con hơn cha là nhà có phúc em gái ạ.
    Chuyện nào hay nhất nhỉ. Đã bình chọn được chưa hay là kể tiếp.
  3. ThanhGiongOnline

    ThanhGiongOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao con hơn cha là nhà có phúc em gái ạ.
    Chuyện nào hay nhất nhỉ. Đã bình chọn được chưa hay là kể tiếp.
  4. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Các Bác cho em góp vui với nào!
    Các Bác có biết Tq nhà mình sắp có một phát minh vĩ đại mà cả nhân loại phải tròn mắt thán phục không? Đó là dịch vụ thay các bộ phận cơ thể khi "hỏng hóc" do ThuLam phụ trách.
    Tương truyền rằng một ngày kia ông ChuôiNai bị ghẻ một cánh tay vì ở bẩn quá, liền tìm đến dịch vụ của cô Thulam xin thay tay, nhưng do cửa hàng mới khai truơng chưa có tay thay nên ThuLam đành hi sinh cánh tay của mình cho Chuoinai...
    Một tuần sau ông Chuoinai lại tìm đến bác sĩ ThuLam nhất định đòi đổi lại cánh tay ghẻ của mình, dù rằng cánh tay của em ThuLam trắng trẻo, mũm mĩm. mềm mại lắm.
    Vì sao uh? sau một hồi chất vấn hắn mới khai:
    " Tay đẹp thì có đẹp, mềm thì có mềm, sờ thì có thích, mỗi tội khi đi ... tè ... nó ...nắm... chặt... quá...!
    Một lần khác ChuôNai nhà ta lại tìm đến đòi thay một chân vì dùng lâu nó ngứa. Cô Thulam ra sức chiều khách liền đổi cho hắn một chân của mình. ..
    Ba hôm sau cô ThuLam nhất định tìm đến ông Chuôinai đòi chuộc lại chân của mình với giá gấp 10. Nhưng ông Chuoinai nhà mình dứt khoát không cho chuộc nếu không nói rõ lí do.
    Cuối cùng cô ThuLam đành phải khai thật:
    "Chân anh tuy hơi ... xấu nhưng được cái to khoẻ, mỗi tội khi đi ..."giải quyết"... chân đứng chân ngồi."
    Khà khà còn nhiều giai thoại lắm mời các bác viết tiếp nhé!
    Tớ về TQ đây!
    H@CT31

  5. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Các Bác cho em góp vui với nào!
    Các Bác có biết Tq nhà mình sắp có một phát minh vĩ đại mà cả nhân loại phải tròn mắt thán phục không? Đó là dịch vụ thay các bộ phận cơ thể khi "hỏng hóc" do ThuLam phụ trách.
    Tương truyền rằng một ngày kia ông ChuôiNai bị ghẻ một cánh tay vì ở bẩn quá, liền tìm đến dịch vụ của cô Thulam xin thay tay, nhưng do cửa hàng mới khai truơng chưa có tay thay nên ThuLam đành hi sinh cánh tay của mình cho Chuoinai...
    Một tuần sau ông Chuoinai lại tìm đến bác sĩ ThuLam nhất định đòi đổi lại cánh tay ghẻ của mình, dù rằng cánh tay của em ThuLam trắng trẻo, mũm mĩm. mềm mại lắm.
    Vì sao uh? sau một hồi chất vấn hắn mới khai:
    " Tay đẹp thì có đẹp, mềm thì có mềm, sờ thì có thích, mỗi tội khi đi ... tè ... nó ...nắm... chặt... quá...!
    Một lần khác ChuôNai nhà ta lại tìm đến đòi thay một chân vì dùng lâu nó ngứa. Cô Thulam ra sức chiều khách liền đổi cho hắn một chân của mình. ..
    Ba hôm sau cô ThuLam nhất định tìm đến ông Chuôinai đòi chuộc lại chân của mình với giá gấp 10. Nhưng ông Chuoinai nhà mình dứt khoát không cho chuộc nếu không nói rõ lí do.
    Cuối cùng cô ThuLam đành phải khai thật:
    "Chân anh tuy hơi ... xấu nhưng được cái to khoẻ, mỗi tội khi đi ..."giải quyết"... chân đứng chân ngồi."
    Khà khà còn nhiều giai thoại lắm mời các bác viết tiếp nhé!
    Tớ về TQ đây!
    H@CT31

  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng là hact35 rất hâm mộ Ưng Hoàng Phúc, một hôm nhìn thấy ThuLam đang lướt trên đường, đi qua chỗ đèn đỏ cười với Cảnh sát giao thông một cái rồi vượt, rất bất bình, đang mặc sẵn quần áo CA thế là oai, định vọt xe đuổi theo ThuLam để hét lên là " Baby Anh yêu Em" thì.....
    _Anh kia đứng lại!
    ....
    Thế nào nữa ấy nhỉ, quên rồi, thôi mai kể lại, nhưng mà nhớ là cuối cùng hact35 phải vào tù, đang khóc dở mếu dở thì PNA hát ông ổng ở gian bên cạnh " người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin....."
    Đau điếng, hact35 quyết định bỏ ƯHP ( vì lúc đối đáp với CSGT toàn dùng các bài hát của UHP mà không ăn thua) chuyển sang hâm mộ AXN, bèn hát " Mất đi người yêu anh thì sao? mất đi người yêu với anh cũng thế thôi, người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều..."------> Liền được thả ra ngay vì họ bảo người này có triệu chứng của bệnh hoang tưởng
    PNA thấy vậy cũng bắt chước, cứ vậy cầm cái chổi mà hát " Trả lời anh đi người ơi, người ơi....." ( cũng thấy xù xù thì tưởng chó xù).... ai dè cai ngục lại bị đồng tính, thích PNA thế là hát nốt " mình mãi mãi bên nhau..."
    mọt gông rồi!
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng là hact35 rất hâm mộ Ưng Hoàng Phúc, một hôm nhìn thấy ThuLam đang lướt trên đường, đi qua chỗ đèn đỏ cười với Cảnh sát giao thông một cái rồi vượt, rất bất bình, đang mặc sẵn quần áo CA thế là oai, định vọt xe đuổi theo ThuLam để hét lên là " Baby Anh yêu Em" thì.....
    _Anh kia đứng lại!
    ....
    Thế nào nữa ấy nhỉ, quên rồi, thôi mai kể lại, nhưng mà nhớ là cuối cùng hact35 phải vào tù, đang khóc dở mếu dở thì PNA hát ông ổng ở gian bên cạnh " người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin....."
    Đau điếng, hact35 quyết định bỏ ƯHP ( vì lúc đối đáp với CSGT toàn dùng các bài hát của UHP mà không ăn thua) chuyển sang hâm mộ AXN, bèn hát " Mất đi người yêu anh thì sao? mất đi người yêu với anh cũng thế thôi, người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều..."------> Liền được thả ra ngay vì họ bảo người này có triệu chứng của bệnh hoang tưởng
    PNA thấy vậy cũng bắt chước, cứ vậy cầm cái chổi mà hát " Trả lời anh đi người ơi, người ơi....." ( cũng thấy xù xù thì tưởng chó xù).... ai dè cai ngục lại bị đồng tính, thích PNA thế là hát nốt " mình mãi mãi bên nhau..."
    mọt gông rồi!
  8. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kia khi ThuLam anh Hact31 là tớ đây bị ốm, cô ThuLam nhà mình tò tò đến thăm, mặc dù đã rất khoẻ nhưng anh hact31 nhà ta giả vờ ốm, không thèm tiếp mặc cho cô ThuLam nịnh lên nịnh xuống.
    Bực mình quá ThuLam vớ ngay lấy con dao gần đó thét lên:
    _ Anh mà không nói chuyện em sẽ tự tử!
    Anh hact31 cũng hét lên to không kém:
    _ Em ơi đấy là con dao mẹ vừa ... trẻ củi đấy!
    _ Trời ơi ! Tí nữa thì chết vì nhiễm trùng...
  9. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kia khi ThuLam anh Hact31 là tớ đây bị ốm, cô ThuLam nhà mình tò tò đến thăm, mặc dù đã rất khoẻ nhưng anh hact31 nhà ta giả vờ ốm, không thèm tiếp mặc cho cô ThuLam nịnh lên nịnh xuống.
    Bực mình quá ThuLam vớ ngay lấy con dao gần đó thét lên:
    _ Anh mà không nói chuyện em sẽ tự tử!
    Anh hact31 cũng hét lên to không kém:
    _ Em ơi đấy là con dao mẹ vừa ... trẻ củi đấy!
    _ Trời ơi ! Tí nữa thì chết vì nhiễm trùng...
  10. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra em ThuLam còn yêu cả Hact31 nữa. Thảo nào mà Kinh khủng ghen kinh khủng luôn.
    Chuyện này mà kể ra, chắc mọi người buồn cười lắm.

Chia sẻ trang này