1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thị xã Hà Đông bao điều cần nói

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Krat, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc..... Miu nói đúng đấy chú Dautroc .Cái gì xấu thì phải nói ra thôi , không nên tự hào về quê hương một cách mù quáng như vậy.
    Này cho anh hỏi. Sau vụ này , chú đã thèm ăn thịt Mèo chưa ?
             Số nghiệp
  2. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    "Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong, dù đục vẫn là ..cái ao"

    Hơ hớ
    Loking for a downtown man!
  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tắm Ao nhà thì chắc chắn rồi, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải chốn
    Ao nhà đi tắm Mát - Xoa chứ nhẩy.
             Số nghiệp
  4. numpad0

    numpad0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    há há, baotap bị treo sướng đời chưa?
    nhưng mà nói cũng đúng. Người Hà Đông chả có mấy người để gọi là ''chơi được'', nhất là con trai thì thật.......đáng buồn!
    cạnh thủ đô zì mà quê mấy chục cục, mang tiếng là cửa ngõ
    hay là cậy có thủ đô ở cạnh rồi, có zì ăn nhờ Thủ Đô, còn mình thì bỏ qua?
    c..........h...........á..............n.............!!!!!!!!!!!!!!!

    Dành 1 phút để nói câu "anh yêu em",Dành 1 tiếng để giải thích tại sao anh yêu em,Và cuối cùng dành cả đời để chứng minh điều đó
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị đụng chạm rồi đấy.
    Mà các bác ở nhà thế nào mà để chị em kêu kinh thế.
             Số nghiệp
  6. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chả biết xấu bẩn ra sao , tớ chỉ muốn lấy chồng ở HĐ , vừa gần nhà , đáp con 02 là vào thủ đô cưỡi rùa ( du lịch sinh thái). Nhịp sống không quá hối hả , môi trường tốt hơn nhiều so với Hà Nôi " lẩu " ngày nay.
    HĐ nho nhỏ , ai ở lâu hình như cũng quen nhau cả , đi đâu thấy mặ đứa nào quen quen thì chắc ngày xưa hay gặp ở mấy hàng ốc , chè hay mấy hàng điện tử ,thuê truyện ...
    Nhiều buổi chiều nổi gió , cưỡi xe đạp qua trường cũ lá bay bay như clip "VTV bài hát tôi yêu"... Những ngày mùa đông lạnh lại thấy HĐ mình như trong truyện cổ Grim ý.
    Yêu quá cơ , xinh quá cơ , càng nhớn lại càng xinh ....
    Sống trong đời sống cần có một cỗ lòng , để làm gì em biết không ?
  7. CASABLANCA1983

    CASABLANCA1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    numpad0 à!Theo bạn thì thế nào là chơi được?Thế nào là quê mấy chục cục?Tôi nghĩ rằng bạn đã nhận xét hơi quá lời về người HĐ rồi đấy.Ở đâu chẳng có người thế này thế khác,có biết bao người tốt sao bạn ko chơi?Hay là bạn ko chơi được vói những người như vậy?
  8. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hà Đông, Mường Tè, Hà Nội... mà có tôi và đồng chí numpad0 này trong hộ khẩu thì đúng là quê mấy chục cục thật...
    --------------------------------------------------------
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thế cái ao nha này trong hay đục đây!!!!Bất cập quá!!!!!!!!!!!!!!!Chẳng ai đổi mới gì cả!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  10. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tui mới gia nhập diễn đàn. Cũng là người Hà Đông nhà mình nên muốn tham gia Box Hà Tây.
    Thấy các bạn nói nhiều về Hà Đông, tui buồn quá. Các ý kiến của các bạn đều đúng cả. Nào là HĐ gần thủ đô mà chán quá, nào là HĐ có nhiều điều để tự hào đấy chứ.v.v... &v.v...
    Nhưng theo mình, Hà Đông rất đáng yêu, đáng tự hào và có nhiều điều cần phải có lớp trẻ cống hiến, đóng góp mới có thể xứng đáng là Thị xã gần Thủ đô được.
    Mình tự hào vì Hà Đông được nhắc nhiều trong thi ca. Ví như "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông..." Hay như Hà Tây là "cửa ngõ thủ đô..." Đáng tự hào đấy chứ.
    Lại còn chuyện Hà Đông buồn quá, nhiều điểm đáng chê trách quá (!?) Vậy chúng ta làm gì? Mình nghĩ rằng, chúng ta là lớp trẻ của HĐ, các bạn có ý tưởng gì để xây dựng Hà Đông không? hãy post vào đây hoặc nhờ các pác MOD tạo cho chúng tôi 1 topic đi. Cả nhà ta sẽ post các ý tưởng để xây dựng một Hà Đông như một hình ảnh đẹp của Hà Tây. của Việt Nam.
    Đồng ý đê!!!
    122216212277702

Chia sẻ trang này