1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thị xã Tuyên Quang - Có chỗ nào để chơi ?

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chuoinai, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh ạ, cứ mỗi dịp như này trời lại đổ mưa tầm tã.... Về đến Tân Trào không khí cách mạng lại trào dâng, lại thấy mình sống thật chưa xứng đáng....
    Anh là con trai vậy anh đã thám hiểm thác 7 tầng ở vùng Minh Thanh chưa? thật vô cùng thú vị....
    Đến Tân Trào là đến " Một vùng trời mây non xanh nước biếc... Một vùng trời mây xanh thắm màu mây... " với các cánh rừng ngay ven quốc lộ nhưng nổi tiếng vì thảm thực vật nguyên sinh với nhiều loài động vật quí hiếm, các giỏ phong lan trên vách núi.... Càng đi sâu, càng thú vị..... Nghe thì hơi ... nhưng mà cứ vào rừng là lại thấy sảng khoái và bình yên như thể mình thuộc về nơi đó....
    Lúc nhớ nhà lại giở đĩa các ca khúc về Tuyên Quang để mơ " Chìm trong núi, chìm trong sương, một nét phố phường....
    Cầu ai bắc, tình ca xưa còn vang mãi đến giờ..."
    " Róc rách, róc rách tiếng suối ngàn... Thánh thót, thánh thót lời chim ca.... "
    Ngày ở nhà, em cũng ít khi đi Tân trào, vào đó thì thường ở vài ngày....
    ban ngày tham gia lễ hội, với chọi gà, bắn nỏ, ném còn tìm bạn .... ban đêm nghe tiếng rừng núi, ở nhà sàn chờ hoẵng đến chơi.... xem đốt pháo hoa.... nhưng giờ như vậy, chẳng hiểu sao miệng cứ cười mãi....
    Hoặc ra sân bay hóng mát, trèo cây quéo ( Anh có nhớ ở đó có 5 cây cổ thụ ngay quảng trường không?), chơi trốn tìm.... hoặc là nghe thổi sáo ....
    Ở ngoài chợ phiên tha hồ mà uống rượi ngô, ăn thắng cố... khách du lịch hay vào quán đặc sản Rừng nhà Thư Hạ có thịt nhím, thịt lợn rừng, Hươi, nai, ....
  2. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    trời em làm anh hơi giật mình đấy?nghe em kể hấp dẫn quá?anh chưa bao giờ nghĩ được đến như vậy ?anh cũng chưa từng biết thác minh thanh ,bạn ở cơ quan anh ma xem tin này chắc lại đòi về Tq ?lúc đó phải làm sao nhỉ?
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Không phải nguyên thế đâu anh, tại em là con gái không được đi du lịch đêm trong rừng đấy .... Bọn bạn em nó ở trong rừng mấy ngày liền, tha hồ vui, mà trong đó có nhà sàn co khách du lịch đấy.... không tin anh hỏi chị Mũm mĩm với anh PNA vừa đi holymoon về mà xem....
    Anh về nhà toàn gặp bạn bè nhậu nhẹt với cả ngó xem cô nào ở đâu xinh.... làm gì mà chẳng không biết, hì, hì
    Mà bạn anh về đó, đi luôn Na Hang chơi đi, hoặc Hàm Yên...
    Hôm nào có cảm hứng em kể cho nghe, đảm bảo lên đó không ai muốn về...
  4. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tuyên Quang!
    Ở thì thấy buồn nhưng sao khi đi xa thì lại nhớ đến thế.
    Sinh ra và lớn lên ở TQ tôi có cái may mắn được đi chơi khá nhiều nơi. Tất nhiên mỗi chuyến đi là một kỉ niêm nhớ đời.
    Ngày học lớp 12 mấy đứa cùng lớp chúng tôi rủ nhau đi Chiêm Hoá chơi, đi bằng xe đạp nhé, rất hoành tráng.
    Buổi sáng 5h tờ mờ đất 6 con ngựa sắt & 12 chiến sĩ xuất kích từ Cầu Đen lên đường. hihihi con Cuốc xịn của mình phải cõng hai chiến sĩ to đùng. Lúc đầu thì tự hào lắm nhưng càng đi càng hãi ... dốc dốc đến kinh hoàng, mình thở ra lỗ tai nên chẳng biết trời trăng gì sất, chim kêu không biết cảnh đẹp không hay . Mệt!
    Đi được khoảng 1h thì cô bạn gái đi cùng xe với mình đòi đổi chỗ, ha ha ha đang mệt lai được giải lao đổi luôn. Nhưng đi được khoảng 20'' thì tớ phát hiện ra cái cắng xe chẳng êm ái tí nào, chỉ 20'' mà trên bàn toạ của tớ đã lằn một con lươn to đùng, đau hơn bố đánh. Vậy mà cô bạn tớ ngồi hơn 1h thì không hiểu thế nào nhỉ???
    Với chiến thuật đổi chỗ liên lục sau 4h đạp xe chúng tớ cũng tới đích. Mệt , đói , khát nhưng mọi thứ đều biến mất khi gia đình thằng bạn tiếp chúng tớ bằng một nồi khoai lang luộc to đùng, có lẽ cả đời không bao giờ tớ quên được cái vị ngọt ngọt bùi bùi ấy. Tiếp theo là hai con gà không hiểu tại sao lại nằm sẵn trong nồi, thế là alêhấp mời các bác xơi. hehhe vậy là lại sát sinh thiện tai thiện tai.
    Ăn xong cả bọn đi tắm suối, làn nước mát xua tan đi bao mệt mỏi của chuyến đi. Bon con gái giấu mất của tớ cái quần dài làm mình lo hết hồn, tí nữa thì hết đường về quê mẹ. Đã bị ăn lươn lại con mất quần nữa thì đúng là ... may mà mẹ tớ đã đánh dấu cái quần kaki thủng ... của tớ bằng con thỏ to đùng nên không lẫn vào đâu được. Ôi nhớ u quá!
    Chiều mát ăn cơm sớm cả bọn lại nhong nhong về. Tất nhiên tớ lại phải sơi thêm con lươn to đùng nữa, hai tuần sau vẫn thấy mờ mờ. Mãi 20h cả bọn mới về đến thị xã, nói thật lúc đó mệt lắm như đoàn quân thất trận ấy, đứa nào cũng vái tám phương khi nghĩ lại chuyến đi lịch sử. Vậy mà mấy hôm sau khi tớ rủ đi Sơn Dương chơi cả lũ lại hoan hô mới chết chứ... Mọi chuyện lại bắt đầu...Ôi kỉ niêm!
    H@CT31
  5. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không phải nguyên thế đâu anh, tại em là con gái không được đi du lịch đêm trong rừng đấy .... Bọn bạn em nó ở trong rừng mấy ngày liền, tha hồ vui, mà trong đó có nhà sàn co khách du lịch đấy.... không tin anh hỏi chị Mũm mĩm với anh PNA vừa đi holymoon về mà xem....
    Anh về nhà toàn gặp bạn bè nhậu nhẹt với cả ngó xem cô nào ở đâu xinh.... làm gì mà chẳng không biết, hì, hì
    Mà bạn anh về đó, đi luôn Na Hang chơi đi, hoặc Hàm Yên...
    Hôm nào có cảm hứng em kể cho nghe, đảm bảo lên đó không ai muốn về...
    [/quote]
    Nhung sao anh vẫn thấy em kể như chuyện cổ tích vậy ?va anh hi vọng câu chuyện cổ tích đó là có thật/
    du lịch sinh thái rất hấp dẫn nếu không có khách bên ngoài thì ta tự ổ chức vậy/ thu lam hấy sao?
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Không phải nguyên thế đâu anh, tại em là con gái không được đi du lịch đêm trong rừng đấy .... Bọn bạn em nó ở trong rừng mấy ngày liền, tha hồ vui, mà trong đó có nhà sàn co khách du lịch đấy.... không tin anh hỏi chị Mũm mĩm với anh PNA vừa đi holymoon về mà xem....
    Anh về nhà toàn gặp bạn bè nhậu nhẹt với cả ngó xem cô nào ở đâu xinh.... làm gì mà chẳng không biết, hì, hì
    Mà bạn anh về đó, đi luôn Na Hang chơi đi, hoặc Hàm Yên...
    Hôm nào có cảm hứng em kể cho nghe, đảm bảo lên đó không ai muốn về...
    [/quote]
    Nhung sao anh vẫn thấy em kể như chuyện cổ tích vậy ?va anh hi vọng câu chuyện cổ tích đó là có thật/
    du lịch sinh thái rất hấp dẫn nếu không có khách bên ngoài thì ta tự ổ chức vậy/ thu lam hấy sao?
    Chán anh quá đi, chẳng qua là bụt chùa nhà không thiêng nên anh mới không thấy hay thôi....
    Khi nào anh em mình cùng ở nhà, em sẽ chứng minh cho xem.
  7. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi du lịch nhiều nơi từ huế vào đến tphcm .bây giờ anh hết chỗ để đi rồi,khi nào hết dự án này anh phải ra bắc du lịch một chuyến ?và anh muốn chứng kiến những cảnh đệp thwcj sự của Tq
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh đã lên Hàm Yên bao giờ chưa ? trên đó bây giờ có suối Tiên đang được khai thác làm địa điểm du lịch, em đến rồi nhưng lần đó đi trời mưa chỉ kịp đi sao cho khỏi buông mình xuống vách núi..... Địa điểm này đã và đang được đưa vào cẩm nang du lịch TQ và được đánh giá là có tiềm năng hơn Thác Mơ, Đồi Trăng của Na Hang....
    Đến Hàm Yên, tầm khoảng cây 54 đường đi Hà Giang rồi rẽ lên núi.... xuyên qua các đồi cam chanh bạt ngàn, em đi vào mùa cam được thu hoạch không cần phải mang theo đồ ăn gì cả, cam tính lành, mát, bổ tim, ăn bao nhiêu cũng tốt .....
    Cam ở dưới Hà Nội thì chỉ toàn qua ủ thuốc, khi họ hái cam về họ thả tất cả vào một cái dung dịch bảo quản mà nồng độ vượt qua chỉ số cho phép, sau đó vớt ra cho vào gầm giường chờ ngày cam lên giá rồi bán...
    Chơi ở Hàm Yên một hai ngày rồi có thể đi thẳng quốc lộ lên Bắc Quang_ Hà Giang... hoặc đi một chặng nữa là đến cửa khẩu Hà Giang, chợ phiên ở cửa khẩu cũng thú vị lắm....
    Hoặc sang bên kia sông là Chiêm Hoá...
  9. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thu lam có thể xắp xếp cho anh 1 chuyến du lịch trong 1 tuần ở TQ nhé?anh đang cần
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh cần một kế hoạch chi tiết ạ?

Chia sẻ trang này