1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích, chưa fải là yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keobong88, 22/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keobong88

    keobong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thích, chưa fải là yêu

    Anh ! chẳng fải em đã nói với anh, em ko thể và cũng chẳng muốn yêu, em cảm thấy chẳng có chút hừng thú gì với thứ người ta gọi là tình yêu, chẳng có 1 chút cảm xúc gì hết cả,em biết biết rất rõ tình cảm của anh dành cho em như thế nào, biết rằng sẽ chẳng có ai yêu em hơn anh,nhưng anh ơi thực sự em ko thể nhận lời yêu của anh, ko thể là 1 người yêu tốt được đâu,
    ko nhận lời yêu nhưng lúc nào cũng muốn có anh bên cạnh, em thật quá ích kỉ fải ko anh, muốn là 1 chuyện nhưng thực tế đâu có được như vậy, cũng như em chỉ ước 1 điều 1 lần trong đợi được 1 ai đó ôm vào lòng ôm thật chặt nhưng em bị khó thở chẳng ai nỡ ôm em chặt để rồi sau đó nhìn em khổ sở
    em ko muốn mọi người cứ fải lo lắng cho em như thế này em cũng mệt mỏi lắm khi cứ fải cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhiều lúc em muốn khóc muốn được dựa đầu vào vai 1 ai đó để khóc thoả thích
    mộng về những tháng năm xưa
    khi ta quen nhau lúc đầu
    những buồn vui qua rất mau .......................
  2. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    "Như là cơn gió, em còn cứ mãi bay đi..."
  3. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ cảm thấy câu chuyện của bạn giống của mình thế, như đang nói về bàn thân mình vậy! Hay tại tuổi này có suy nghĩ giống nhau.Cũng có thể lắm chứ! nhiều khi cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả. Đôi khi có cảm giác ko muốn yêu sợ đau khổ nhưng hơn ai hết lại muốn có n`g ở bên cạnh, để an ủi và mong ước có 1 bờ vai để dựa vào... Những ý nghĩ lại mâu thuẫn đến lạ lùng .. chẳng hiểu tại sao nữa ....
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thích chưa phải là yêu mà thích thì nhanh chán lắm...chẹp...........mình cũng thích......
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    ....hic...hic...bây giừ mình cũng đang trong tình cảnh giống bạn nè......
    .......mình đã quá mệt mỏi vì yêu...sợ yêu...và ko muốn yêu...nhưng vẫn muốn anh ở bên cạnh.......
  6. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải thích đã rồi mới yêu được chứ em? Cứ thích đi rồi dần dần nó chuyển sang yêu ấy mà
  7. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Lúc thích, có nhiều lựa chọn để thích. Lúc yêu cũng có lựa chọn để yêu nhưng ít hơn. Lấy nhau rồi thì chỉ có một lựa chọn (bỏ hay không). Vậy chỉ nên thích, thích chán đi rồi yêu. Và khi đó sẽ yêu được bền lâu hơn.

Chia sẻ trang này