1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích con trai Bách Khoa,làm sao để cưa???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Gentle_Angel, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thích con trai Bách Khoa,làm sao để cưa???

    Dạ,vấn đề là em không học ở BK ạ,nhưng mà em lỡ thương thầm một (vài) anh trai BK rồi.Nhưng em vốn hiền lành ngoan ngoãn,chưa đi cầm cưa bao giờ,thế nên chuyện tình củm cứ lận đận mãi,hoài mà anh ấy không chịu tỏ ý gì cả,hic hic.Các anh chị là dân trong trường,có biết điểm yếu hay tính cách,sở thích chung gì của trai BK không,làm ơn mách nước cho em với,chứ cứ đà này chắc em...già mất
  2. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, kể ra em dám bước chân vào box BK đã là khá lắm rồi, còn dám hỏi cách cưa trai BK nữa chứ Rất ấn tượng đấy, cho em 5* làm vốn đi cưa. Nhớ đừng cưa anh, mệt mỏi mà lại ko có hiệu quả đâu.
    Còn cách cưa thì ở đâu cũng như nhau thôi, chân thành, tự tin, bản lĩnh, con gái thì thêm một chút mè nheo và tình cảm nữa thì anh nào cũng đổ. Em cứ yên tâm, mấy anh trai BK toàn đâm đầu học ko à, trong đầu chỉ có tích phân với vi phân thôi, em phải cho vào đó một ít chanh chua muối mặn nữa là các anh ấy khác liền.
    Dễ nhất là giờ em thử rủ mấy anh đó đi chơi đi, chứ để lâu lâu ko hâm nóng là mấy anh chạy đi cafe, bida ... liền cho xem
    Chúc em may mắn
  3. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chú Frozet này làm sao mà ko cưa được zậy? Hay là chú chỉ thích con trai mà ko thích con gái, nói để mấy em nó biết, nó tránh xa chú ra hehehe
    Em gái ơi, em đừng tốn công cưa cẩm mấy chàng BK làm gì, các anh ấy tính toán chi ly lắm em ạ, nhất là những ngành như cớ khí thì ôi thôi, tính đến từng zem, ko chơi dc đâu. Còn mấy anh xây dựng có vẻ rộng lượng, tính toán đến cả tấn, nhưng mà mấy anh đấy thì chỉ biết mỗi đất đá sắt thép, cũng ko chơi dc luôn
    Túm lại các chàng BK trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn công thức và công thức, hic, hồi đó comay có quen với 1 chàng xây dựng, cao to đẹp trai phong độ cực kỳ (đấy, con trai BK nó thế, thế mới chết các em chứ lị), chỉ mới có thich thích thui, chưa có gì hết, đi chơi với chàng toàn nghe chàng kể chuyện xây nhà, chuyện gạch đá, chuyện sắt thép, chuyện bê tông, chuyện... căn nhà của tụi mình sau này sẽ... có bao nhiêu tầng, có bao nhiêu phòng... ui thui comay chạy mất dép.
    Bởi vì là chàng dở òm, dở quá, mới có bạn bè, chưa có gì đã bàn tới... căn nhà của chúng ta. Thế ko chạy mất dép còn đứng đó làm chi Kết luận: Con trai BK toàn đem các công thức khô khan cứng ngắc của các chàng vào chuyện tình củm thui --> bo bo xì
    Ôi mong anh đừng đọc được mấy dòng này của em. Anh mà đọc dc thì anh cũng... chả làm gì dc em đâu ạ hơ hơ mà biết đâu anh XD nào cũng thế, đi chơi với bạn gái toàn nói mấy chuyện thế này thì chắc cũng chả phân biệt dc anh nào với anh nào đâu nhỉ hì hì
    Được chrysopogon sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 25/02/2006
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Em-be không cần cưa cũng chắc chắn gắn cuộc đời với một chàng BK.
    (Đó chính là papa của em-be )
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 25/02/2006
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Forzet này thâm thúy nhỉ. Chỉ tận tình cách cưa cẩm mà bảo nhớ đừng cưa anh, khó lắm. đây là chiêu khiêu khích tính háo thắng của em gái kia đây và làm cao tí.
    Dễ nhất là em rủ forzet đi chơi đi, mèo nheo và tình cảm tí là forzet đổ liền (đúng theo hướng dẫn của thân chủ nhé )
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    sao trong trường mình lại có 1 cô nàng thế này nhỉ?
    ăn nói shock quá đi thôi
    Kiman học xây dựng đây!
    ko phải con trai BK nào cũng thế! ko được quơ đũa cả nắm!
    cũng có những người lãng mạn và biết chăm sóc chiều chuộng bạn gái mình vậy
    To gentle_angle: có gì anh chỉ em cho - anh có "ấy" rồi nên ko lo
    cái anh chàng BK của em nó thuộc dạng nào chứ
    nếu dân CNTT thì em học chơi game rồi chơi với nó
    nếu là dân Cơ Khí thì cứ về nhà làm hư máy móc rồi kêu nó đến sửa
    nếu là dân XD thì ... hỏi riêng anh
    v v....
  7. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thế hả sis comay?Thế thì chết em rồi,anh í học Điện-Điện tử chị ạ,kiểu này chi li từng byte một nhỉ.Đi chơi chắc em phải mang theo cái máy tính cưa đôi tiền nước à,hic.Mất hết cả lãng mạn còn gì [r39)
    * Forzet này thâm thúy nhỉ. Chỉ tận tình cách cưa cẩm mà bảo nhớ đừng cưa anh, khó lắm. đây là chiêu khiêu khích tính háo thắng của em gái kia đây và làm cao tí.*
    =>Em nghe anh forzet nói thế cũng thấy tự ái,định về mài cưa mai vác sang nhà anh í Hoá ra chỉ là khích tưóng thôi à,chán quá cơ ,mất công em mua lọ V-Rohto tính dùng chiêu "nước mắt cá mập" lấy lòng anh ấy
    Em không rủ đi chơi được ạ,đã bảo là em thuộc dạng cổ điển muh,chỉ muốn anh í mời em trước thôi.Thế nên mới cần tư vấn,chứ không thì em đã phi thằng tới trước mặt ổng mà gào "anh ơi em thích anh lắm" rùi.
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    ô hay, em quên là anh học BK à
    XA
    Nguyễn Nam Trân


    Khi xa em
    anh chợt nhận ra mình cũng khóc
    có sự chia ly nào không trái đắng trong tim.

    Chim mỏi cánh nhằm tổ bay về
    người mỏi lòng đếm thời gian màu tóc.

    Ngụp lặn chiều Sydney.

    Hững hờ gam màu sáng,
    mùa xuân xanh,
    tiễn chân nhau.

    Thảm cỏ mượt mà
    nhàu,
    tâm trạng,
    len lén dán tem lên một góc tình đầu
    gửi vào khói và mang đi bằng lửa.

    Có ai thèm hỏi đâu !

    Anh lang thang bến vắng đông người.

    Chiều ...
    lạnh hoang ........

    11/2005

  9. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    theo chị thì cũng không khó để gợi ý cho anh ấy đâu em ạ. Lúc nào kiếm cớ gặp anh ấy (vào buổi sớm chẳng hạn) rồi làm như vô tình :" Anh ăn sáng chưa?" ,đại loại thế, nếu anh ấy cũng có cảm tình với em thì, hì hì.
    Còn không? chị cũng ko biết luôn!
  10. whenidie

    whenidie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Được whenidie sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 26/02/2006

Chia sẻ trang này