1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích con trai Bách Khoa,làm sao để cưa???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Gentle_Angel, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aisitaru84

    aisitaru84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ con trai BK tệ vậy hả GA?
  2. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Con trai BK hả ... hehehehehe ... hỏi tui nè ... kinh nghiệm đầy mình.
    Giờ thấy trai BK là thấy chán rùi
  3. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà đăng 1 cái topic lên chỉ để tìm thông tin về 1 anh nào đó Cái đó gọi là kinh nghiệm đầy mình à
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần một cái loa cạp cạp đi thông báo "có em nào đó tìm" thì anh đó hết đường làm ăn gì được nữa. chiêu đó mới là ác đó forzet.
    Mà cũng phải công nhận là boy BK cũng nhiều chuyện kinh dị. boy già boy trẻ, tám với nhau thành đường dây thông tin còn hơn cả CIA. mình về nhà lang thang có tí mà Who, When, Where ở tận UK đều nắm chi tiết, chỉ chưa đến mức mặc áo gì quần gì thôi. Về thăm một sếp trong khoa CNTT, sếp cười bí hiểm, hỏi thăm một chuyện mà nghe xong suýt nữa ngất, cũng là tin đồn ngược do đệ tử của sếp từ bên đó đưa về.
    ai bảo chỉ có nữ là nhiều chuyện??
  5. neyuki

    neyuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại, too^^. Nhớ anh quá. Con trai Bk nhát gan nhỉ, ma cũng sợ, tưởng ma thấy là sợ mấy lão chứ( tại tưởng gặp quỷ
    Hè, chị meocon có cái nhận xét đúng chi lạ
  6. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai an ủi mình cả thế nhẩy???
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa em, chuyện đã qua rồi. Buồn quá thì kể ra cho mọi người cùng chia sẻ,...... phân tích, suy luận, ..., rút ra kinh nghiệm nhé em.
  8. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, buồn gì nữa em, kiếm cục đá mài đi mài cưa rồi chuẩn bị đi "quất" thằng khác đi em Đời thiếu gì trai hả em
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Có buồn cũng tỉnh táo nghen em. Đừng nghe lời forzet nghen em. Cưa mà mài bằng đá mài thì còn răng đâu nữa để mà cưa.
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế buồn,
    Loài người buồn,
    Người ta đôi khi cũng buồn,
    Em oi ... tội gì mà buồn

Chia sẻ trang này