1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích con trai Bách Khoa,làm sao để cưa???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Gentle_Angel, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ơ,nói hoài là nói lúc nào? Xin lũi,em bị bệnh cá Dori nên hay quên nhắm cơ
    Con trai BK mạnh mẽ á?Thế tại sao tỉ lệ tự tử lại cao vậy (sorri,ko có ý xúc phạm)
    Lãng mạn là thế nào thì có mấy bác girl cảm nhận chứ ạ.Tại thấy nhiều bác gái cằn nhằn quá--> đoán thế.
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi G-A, lãng mạn hay không là do chị em chúng mình cảm nhận. Nói chung tình yêu phải lãng mạn thì mới thích nhỉ.
    Chị mới đọc chuyện tình yêu lãng mạn này, xúc động dễ sợ luôn. Chắc chị phải vào công viên để... tung giày quá
    _________________________
    Sau người Tàu, tôi bắt đầu thực sự nghi ngờ vào những quan hệ xây dựng một cách nhân tạo qua giới thiệu và trên mạng. Có lẽ nào ông ngoại tôi đã nói đúng " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Đúng rồi, vậy tình yêu phải cần có duyên phận từ kiếp trước, duyên phận của tôi đâu rồi? Trong hiểu biết thô thiển của tôi, duyên phận là một sự tình cờ, ừ nhỉ, một tình yêu đến tình cờ, thật là dễ thương làm sao.
    Tôi mở điện thoại, nhắn một tin vào một số điện thoại trùng với ngày sinh của mình một chữ "Duyên ?" và một hình trái tim được kết nối với nhau bởi vài sợi tơ vương vấn và hồi hộp chờ đợi. 3 phút sau, có tiếng chuông điện thoại reo. Tim tôi đập rộn ràng, tôi vội nhấc máy, cố gắng nói bằng giọng ngọt ngào có thể "À - lua, iem đây, nice to meet anh". Phía bên kia đầu dây một giọng nam cao rít lên the thé "Điên à, đúng giờ ngủ trưa nhắn tin, nhầm máy rồi, ở đây không có ai tên là Duyên mà cũng chả có ai thích ăn mít".
    Quá sức thất vọng vì lần đầu tiên thử sức với duyên phận, tôi tần ngần hồi lâu và chợt nhớ đến cách kén chồng của các nàng công chúa trong truyện cổ tích, phải rồi, tôi sẽ ra công viên, tung giày của mình lên và sẽ bắt chuyện với người đàn ông nào nhặt được chiếc giày của mình. Ôi, thật là ngọt ngào, thật là lãng mạn, ô là la .....
    Tôi đi ra công viên, lúc này là 1h trưa, công viên vắng tanh, tôi cởi giày lấy hết sức ném qua bụi cây... Một tiếng cộp chát chúa vang lên, tôi giật mình tưởng tượng sẽ thấy một cái trán hói và một bộ râu dê thò ra khỏi rặng cây với vẻ mặt câu có và cái đầu sưng tướng. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút ... vẫn không có gì xảy ra. Tôi nín thở vén bụi cây bước sang thảm cỏ. Trên thảm cỏ một chàng trai đang phơi nắng, bên cạnh là chiếc giày của tôi. Trời ơi, một chàng trai thật là lý tưởng, cao to, đen bóng, tay, chân, ngực bụng rất nhiều lông. Thật là nam tính, thật là ***y...
    Tôi rón rén lại gần xin lỗi và hỏi xin lại chiếc giầy vì đã tuột chân, anh không nói gì. Tôi đi giày, khéo léo gợi chuyện làm quen nhưng anh vẫn không nói gì chỉ thỉnh thoảng cười rất tươi. Một nụ cười rất hồn nhiên và lành, trông khuôn mặt của anh thật là dễ thương. Đây rồi, đây chính là người đàn ông lý tưởng của tôi. To cao, đẹp trai, nam tính, hiền lành và ít nói. Còn lâu tôi mới bỏ qua cơ hội này, chàng đừng hòng thoát khỏi tay em.
    Nghĩ đến đây hai má tôi ửng hồng, tôi bẽn lẽn mời chàng đi ăn trưa và xin lỗi về vụ chiếc giày. Tôi mạnh bạo đưa tay cho chàng nắm và chúng tôi cùng bước vào quán ăn của công viên. Mọi người đều phải quay về phía chúng tôi, chắc họ đang ghen tị vì người đàn ông của tôi, thật là đẹp đôi thật là lý tưởng. Ôi duyên phận, thật là tuyệt vời.
    Chàng vẫn không nói gì chỉ uống rượu vang và ăn hoa quả. Thật là lý tưởng, chắc chàng muốn giữ thân hình chuẩn, tỉ lệ vàng của cơ thể. Tôi sung sướng đê mê, khẽ tựa đầu vào vai chàng. Hình như chàng muốn khiêu khích tôi nên vẫn mải miết ăn một quả chuối, mắt nhìn thẳng. Tôi cảm thấy hạnh phúc rộn ràng, một người thật là đứng đắn. Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt chàng môi khép hờ, mắt say đắm. Chàng cũng quay sàng nhìn tôi, đôi môi chàng trề ra, thôi thế là sắp cắn câu rồi. Tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi ....
    Bỗng tôi giật mình mở mắt bởi những tiếng quát tháo " Đây rồi, nó đây rồi", phía cửa chạy vào 5,6 người đàn ông lực lưỡng. Người đi đầu đẩy tôi ngã và nằm đè lên tôi, những người còn lại quây lấy chàng. Tôi nghe thấy tiếng mọi người la ó, " Trời ơi, tìm cả sáng không thấy, hóa ra con đười ươi này trốn vào đây. Nhanh lên, không có show diễn tiếp theo sau bắt đầu rồi .."
    Tôi bàng hoàng, một dòng nước mắt ứa ra. Bỗng môi tôi ngọt lịm, một nụ hôn kiểu Pháp say đắm từ người đàn ông đang nằm trên tôi. Tôi chả còn biết gì nữa, cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, anh bê đồ ăn sáng đến cho tôi và nói:
    " Chào em, anh là Long, làm ở rạp xiếc. Nice to meet em" . Ôi! Duyên phận
  3. neyuki

    neyuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu ko vào topic này ai ngờ nó vẫn còn đang nóng. Không biết cái anh ngày xưa hay cãi với mình còn đây ko
    @kiman ka: thích là một chuyện nhưng mấy cô đó có chịu thích lại ko thì là chuyện khác, đa số chắc là ko
  4. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Truyện của chị hay thật nhưng mà nó hình như hơi...Nói chung là em chỉ thích đến đoạn "show diễn sắp bắt đầu rồi" thui,truyện kết thúc ở đó là hay nhất,hihi.Chị thử ra công viên tung giầy đi,ở đó em thấy mấy anh đẹp trai đi tập thể dục nhiều lắm (mỗi tội hơi bị...già),biết đâu chị lại chẳng vớ được một anh,híhí
    Topic vẫn nóng mỗi tội lạc đề
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Truyện chị copy chứ có viết đâu. Đọc thấy tức cười vì nhớ mình cũng đã gặp trong công viên một anh như thế. Đang đi tự nhiên anh gọi và mỉm cười chào, mình lịch sự cười toe toét đáp lại (lịch sự Ăng lê phải thế) nhưng chẳng nhớ nổi anh da đen to đùng tóc xoăn tít đó là ai, tưởng bạn cùng khoa. Đến màn anh xin theo mình về thăm nhà và xin đia chỉ để bữa sau lên thăm trên office thì hoảng quá, biết đụng phải một ông dở hơi không quen rồi. Bịa ngay một địa chỉ ma đưa cho hắn, rồi bảo bận, dông mất. Báo hại cả mấy tuần sau không dám đi con đường tắt ngang công viên đó nữa.
  6. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi,chị thế là còn may chán.Ở VN con gái mà lang thang tròng công viên một mình chưa bị hỏi :"em ơi đi không?Giá bao nhiêu thế" là vẫn còn sung sướng chán
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    con gái con rứa buổi tối đi đâu ra công viên làm gì để bị hỏi hả em??? định làm Dark -Angel hả?
  8. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tức là anh này viết những lời như thế và vô tình chị ấy đọc được -->tự ái -->nổi cơn tam bành và sau đó là shoot anh ta bay thẳng cánh ạ?
    Thế lúc chị ấy nói chia tay gã âý có thanh minh thanh nga câu nào không chị?
    Tiện thể giới thiệu luôn,em cũng người Bắc.Con gái Hải Phòng.Và cái anh BK "của em" đã từng nói với em là anh ấy (và cả gia đình anh ấy) không thích dân Bắc,đặc biệt là Hải Phòng,con gái vừa dữ vừa đanh đá.Em chả biết nói gì.Từ ngày vào HCM sống là phải biết chịu đựng rồi.Mọi người cứ phân biệt vùng miền như thế thì hỏi sao không "đạo đức giả",chả lẽ lại ngồi chửi nhau cho ra ngô ra khoai,thôi thì cứ cười nhạt cho qua (dù trong lòng tức anh ách).Mà thôi,chả muốn nói nữa
    Chắc mai này em về quê lấy chồng (jk)
    @ chị Mèo: đâu,em có bảo buổi tối em ra công viên đâu ( dù nhà em ngay gần 23-9 với Tao Đan á),ý em là chị đi ngang công viên,chưa bị mấy gã hỏi là còn tốt chán,mới bị xin địa chỉ chứng tỏ là anh gì anh í có "ý định nghiêm túc" với sis.Sưóng thế còn giè
    Được Gentle_Angel sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 05/07/2006
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    Vừa đọc bài em Pearl, thoắt cái đã xóa mất. Mà bạn của em chỉ vì 1 bài trên diễn đàn mà chia tay thì hơi dở, vì chuyện đó tranh luận khắp các diễn đàn, nhàm rồi.
    Em GA yên tâm với "mác" gái HP vì ngòai cái vụ đanh đá kia, các anh khóai gái HP vì ... đẹp, quê hương của hoa hậu không mà hihi. Vào SG sống thì vài bữa ráng chịu thêm cái vụ "gái SG ăn chơi ghê lắm" nghen em.
  10. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ô,chị ấy xoá mất rồi,thế em có nên xoá cái bài "ăn theo" trên kia của em đi không nhỉ? Mà em nghĩ chị bạn chị Pearl chia tay vì không ngờ bf mình nhận xét như thế về dân Bắc (tức là có chị í) --> shock --> "chắc nó chả coi mình ra gì nên mới nói mình thế"--> chia tay.
    Chị mèo ui,vấn đề là cái chuyện đanh đá dữ dằn nó thuộc về tính cách -->nó tiềm ẩn nên người ta mới sợ,chứ đẹp hay không nó hiện rõ ra bên ngoài rùi,có gắn mác vào cũng chả cứu rỗi được,có khi còn bị người ta cười cho

Chia sẻ trang này