1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích con trai Bách Khoa,làm sao để cưa???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Gentle_Angel, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PinkyCandy

    PinkyCandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    CĐT K05 àh,cùng khóa,cùng khoa,nhưng mừh khác ngành ^^
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    không còn ai thích con trai BK nữa à, kể chuyện cưa trai đi
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    câu được không? cưa khó ăn lắm...
  4. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    em cũng iu con trai BK, muốn cưa con trai BK..
    :D
  5. dantruong06

    dantruong06 Guest

    con trai BK it kỹ lắm bạn ơi______________________________________________________________________________________________________
  6. emerald_vo

    emerald_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hìhì sao mọi người chỉ thích con trai BK thế?Con trai trường Y thế nào nhỉ?
    Nói thế chứ con trai Bk k cần cưa đâu thường đi cưa con gái trường khác(lấy từ kinh nghiệm mấy thằng bạn).E thấy dân BK qua KTX trường E hòai nè
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi học, tụi bạn nó nói là con trai trường Y nhìn con gái hổng phải là con gái mà chỉ là một sinh vật mang giới tính là nữ, ý là cảm xúc hay xúc cảm gì đó thấp lắm. Hổng biết hay sai, dân trường Y kiểm chứng thử nhé
    Hồi mình mới qua, nghe vài tháng nữa sẽ có một anh bác sĩ sang học. Mừng quá, vì trái gió trở trời có người nhờ vả. Ngày đầu tiên anh đến UK, anh ghé nhà mình, anh bảo: anh sang học chuyên ngành... VÔ SINH . Mấy ông bên này chọc là ".. có cái chiện làm đàn bà có... bầu mà cũng phải đi học, anh đây không cần học cũng.... được..." làm mỗi lần cảm cúm hay có gì chạy qua hỏi ổng thì thấy cũng mắc cười vì mất ông kia cứ nói "em hỏi hổng đúng chuyên ngành".
    Mấy chị bảo tán anh bác sĩ luôn đi em. Anh hay lười lên trường, cuối tuần chạy qua phòng mình mượn điện thọai gọi về VN. Trời mùa đông, lạnh, đóng cửa phòng... cứ chừng nửa tiếng thì một bà già YM hỏi thằng chả về chưa? Chưa ... tán dóc, xài internet, điện thọai,... riết thì 2-3 tiếng là bình thường. Riết mấy bà già hết hứng thú kiểm tra và xúi cưa cẩm anh bác sĩ nữa vì .. trơ rồi. Sau này anh sang thì cứ làm chuyện anh (điện thọai, mượn line xài net), em cứ làm chuyện em( ... dọn nhà, nấu ăn, giặt đồ, coi phim và có khi em ...ngủ). Sau 2 năm vẫn thế. Hôm rồi về SG, ngay dịp anh vào công việc, anh cũng thế, ghé nhà tán dóc. Bây giờ thì anh vẫn sống với... mẹ.
  8. emerald_vo

    emerald_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    To:Meo con Sg.
    Thì E cũng biết điều đó mà, chỉ có điều hình như bụt nhà không thiên hay sao.Gặp con gái và mấy đàn chị trong trường than như giặc về con trai trường E.
    Thôi thì hìhì chị em mình tùy duyên vậy,đúng là không thể trong chờ vào đàn ông đuợc rồi.
    Đúng như là mò kim đáy bể vậy.
  9. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Diễn đàn BK cũng vui thiệt đấy ,HIHI (chỉ có điều hơi thưa.)
  10. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tui mới quay lại Bách Khoa nè!
    Thì ra cũng có nhiều người muốn cưa "giai BK" giống mình, hehe...
    Bác Pool, bác Nhatpc, bác Sal, bác Chec... đâu rồi, ra welcome back người quen cũ coi!!
    Em gái ơi, cưa làm gì cho nó mệt. Trai BK 100 anh thì hết 99 anh hâm. Mí lại trong đó hổng có con gái, nên nhìn mí ảnh cứ tưởng mí ảnh chảnh, nhưng thực ra là vì run quá hổng biết làm gì nên phải giả bộ ngó chim trời cá nước vậy mà.
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 27/04/2007

Chia sẻ trang này