1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích con trai Bách Khoa,làm sao để cưa???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Gentle_Angel, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Biết thì biết là thế,nhưng vẫn đề là phải làm thế nào khiến anh ấy thích mình mà cưa mình chứ.Gentle_Angel có nói là sẽ hùng hùng hổ hổ xông tới trước mặt anh ấy mà gào toáng lên "Anh ơi em thích anh lắm" đâu (mất hình tượng hết) Thế nên Again có cách nào mà làm anh í phải cưa mình trưóc không thì mách cho Angel với.Ủa,mà đã "nhu mì nữ tính" mà lại "thích xách súng đi săn" thì còn gì là nữ tính?Nữ quái tính thì có
    @4zet: Em nói là kiếm anh nào đó dẫn em đi với vai trò lover cơ Không biết anh có nhã ý...
  2. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, so surprise. This is the first time someone got my nick so far but still not perfect!
    Cái này khó à, anh thì ko có nhã ý đó rồi, anh nào trên BK tình nguyện đi Anh chỉ có thể dẫn em đi với tư cách 1 người hướng dẫn viên du lịch thôi, ý em thế nào
  3. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lưu ý
    Đây là chiêu của các anh chàng BK.
    Hiện thời Ế quá, mất giá nên đành phải làm cho mình có giá bằng cách tạo ra một dư luận rằng các EM hâm mộ mình.
    Chiêu này xưa lắm rồi.....
  4. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Xưa giờ đâu có ai phân biệt giới tính thợ săn ? Chỉ cần viên đạn bắn trúng chỗ nhược thì hạ được con mồi thôi. Thợ săn nam thì khoẻ mạnh, tự tin nên dễ bắn trúng hơn. Nữ thì hay rung tay nên đôi lúc loạng choạng bắn tùm lum làm con mồi sợ quá zông mất tiêu.
    Mạnh dạn bắn đại một phát đi em biết đâu thả rùa ^>^. Ko được thì làm lại "rừng vàng biển bạc" sợ gì thiếu hưu nai...... chỉ sợ em nhắm hưu và nai cùng lúc thôi.
  5. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không ạ,em không chơi trò bắt cá hai tay.Em sát thương bằng mìn cơ ạ Không chỉ cá mà cua sò ốc hến gì cũng chết ráo
    Mà lạ quá cơ,lúc em bảo với bạn em là em thích con trai BK,chúng nó nhảy dựng lên bảo em đừng mắc sai lầm thế "Trai BK công nhận học thì giỏi thật nhưng 10 thằng thì hết 9 thằng tửng tửng" (em trích nguyên văn).Thế là thế nào ạ?
  6. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn em là ai mà ác khẩu qua 1 vậy ?!
    Con trai BK mà tửng tửng thì trên thế giới này không còn thằng nào tỉnh tỉnh đâu ? toàn tửng hơn dân BK thôi !
    Trai Bk chỉ mỗi khuyết điểm là hay nhét trên mình đầy lựu đạn và đem đi ném lung tung thôi !!!!
    Xin lỗi mấy huynh đệ BK nha !
    Mình thì chỉ tội là hay nói thật lắm !!!!
  7. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em ko bắt cá 2 tay hay là một tay bắt 2 con cá hay là 2 tay bắt 2 con
    Sát thương = mìn thì hơi nặng, lại gây ô nhiễm môi trường nữa Lại còn tàn sát cả ngao sò ốc hến nữa, quá tốt, mỗi lần em đi về chắc phải có cả ký ốc luộc nhẩy
    Thế em lên đây thấy trai BK nó như thế nào Cũng có tay chân để gõ keyboard, có mắt để nhìn, tai thì nghe nhạc, ... khác gì người ngoài?
    Bảo với bọn bạn giãy nảy của em là "ghét của nào trời trao của nấy" nhé. Đó là lời của dân BK.
    Còn của anh thì "bọn bạn em ko cua được anh nào thì nói đại cho rồi, bày đặt đi bêu xấu người khác"
    Có lần cũng được mọi người truyền miệng lại với nhau: Vào BK tuyển KS thì tuyển nhưng thằng dưới 7.5 thôi, trên 7.5 là có vấn đề hết rồi May quá, mình còn chưa tới 7 nữa
    Được forzet sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 05/03/2006
  8. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hello ALL,
    Hay thật, hôm nay đọc được topic này, cười không chịu nổi..Sếp ngồi kế bên cứ liếc liếc nhìn không hiểu sao lính mình hôm nay cười hoài..Hihihi...
    To Gentle_Angel: Có 1 chiêu thức đơn giản nè em, em có học ngành Kỹ thuật không? Nếu có thì mang Toán cao cấp, Xác suất gì đó nhờ "ấy" phụ đạo thêm đi..Bách Khoa của anh nhiều ghế đá lắm, tha hồ học, lãng mạn phải biết..
    Hichic, tự nhiên nhớ đến kỹ niệm xa xưa quá.. Cô bạn gái ngày xưa của anh, 2 đứa thi Đại Học, nàng năm đầu rớt, anh đậu, năm sau cô nàng quyết tâm thi vào Bách Khoa để 2 đứa cùng học chung trường..Rớt tiếp..Phải vào truờng khác học..
    Thế mà lâu lâu cũng vào Bách Khoa ngồi học ghế đá cùng anh..Lãng mạn ghê..Chuyện 5 năm về truớc rồi..Bây giờ người ta chuẩn bị lên xe hoa theo chồng..Mình thì ngồi đây post bài, cô đơn tiếp tục..
    Huhu...
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chị thì ủng hộ em phi thẳng tới trước mặt ổng mà gào "anh ơi em thích anh lắm". Nếu hắn mà chạy mất thì chứng tỏ đó là người kém bản lĩnh, ko đáng cho mình thương đâu em à
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Khả năng hắn chạy trong trường hợp đó cũng có thể, nhưng chị nghĩ hắn sẽ làm em quay đầu chạy luôn, khả năng đó cao hơn. hihi
    Có tên BK bị cưa cẩm thế này, nhờ tổng đài gửi vào di động của chàng bài "ngày hôm qua" của Ngọc Linh. Các này giống cách của em, chỉ là "nhờ" cô ca sĩ gào vào lỗ tai hắn. Hiệu quả lúc đó thì mạnh quá, anh chàng đâu biết ai gửi đâu, tí tởn quá trời và bắt đầu chiến dịch điều tra ngược lại xem em nào đã làm như thế. Báo hại giai đoạn đó mèo bị hắn cho nghe bài đó hơi bị nhiều vì hình như hắn nghe để lấy tinh thần vậy .
    Sau này người gửi bài hát đó tâm sự một câu với mèo: em cũng chẳng hiểu nổi sao lúc đó em lại có thể điên đến như thế . Sau khi hết choáng bởi anh BK thì thế đấy...

Chia sẻ trang này