1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Gớm, bạn myhaohao cứ đùa, đồng chí vitdoi định giỡn tôi ý mà, kệ thây đồng chí ý bạn ạ.
    Quay trở lại chủ đề sách vở, ở HN thì thật tiếc cho bạn vinhvinh, tôi có một bộ sách truyện ở nhà mà trước khi đi tôi lại đem cho hàng sách cũ hết, thôi, không tới tay bạn thì tới tay người khác, miễn sao nó không bị vào nhóm bếp là được, bạn nhỉ. Mà tại sao bạn không tới những hiệu sách cũ, những hàng cho thuê truyện, nếu biết chọn lọc thì trong nhũng hiệu đấy cũng có khối cái hay ho đấy bạn ạ.
    Chúc các bạn vui.
    Chuyện cô nàng Nokia
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Đồ dã man ! tôi không bao giờ bán sách của tôi cho hàng sách cũ. còn ai có sách nữa không? cho tôi mượn đi nào .Còn mua sách cũ ư? tôi thỉnh thoảng mới dám ghé qua hàng sách cũ mà thôi vì nếu ghé vào là mua hết sạch tiên.. hic hic
                      Vẫn là ta                
    Chú ruồi sung sướng                 
    Sống xứng đáng                
    Chết chẳng vấn vương
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Đồ dã man ! tôi không bao giờ bán sách của tôi cho hàng sách cũ. còn ai có sách nữa không? cho tôi mượn đi nào .Còn mua sách cũ ư? tôi thỉnh thoảng mới dám ghé qua hàng sách cũ mà thôi vì nếu ghé vào là mua hết sạch tiên.. hic hic
                      Vẫn là ta                
    Chú ruồi sung sướng                 
    Sống xứng đáng                
    Chết chẳng vấn vương
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sách mà mua mới thì xa xỉ phẩm lắm, nhưng nhiều khi sách học thì cũng không tiết kiệm được đâu.
    Bạn có biết cái hàng sách cũ trên đường Nguyễn Chí Thanh không? tôi thì chưa mua ở đó bao giờ nhưng giúp bạn thì tôi cũng nhắm mắt chỉ cho bạn cái chỗ đó đó, chịu khó lọ mọ nhé.
    Nhớ có lần đi bộ trên vỉa hè Nguyễn Chí Thanh tôi vớ đươc quyển Người Mỹ trầm lặng, lòng tôi rộn ràng trống ngực đánh lung tung. Tôi giả vờ mặt lạnh tanh nhắc quyển sách lên hỏi: " Quyển rách rách này bao tiền hả chị?" Bà bán hàng choáng, nhìn lại quyển sách thì đúng là rách thật, bà phát giá :" 5000đ em ạ.". Tôi bảo : " 2000d thôi chị ơi, rách thế này rồi ai mua" Thế rồi tôi lảng lảng sang những quyền khác. Lúc tôi giả vờ đi hẳn thì bà ấy gọi tôi lại đồng ý bán. Nói thật, lúc đấy mà có đồng chí nào cũng nhắc quyển đấy lên hỏi giống tôi thì có lẽ tôi cũng nhảy xổ vào mà mua với giá 5000đ quá.
    Trăm năm có đơn đọc cũng ấn tượng lắm, nhất là những nhân vật nửa thần tiên, nửa dung tục, đọc một lần là nhớ mãi.
    Chuyện cô nàng Nokia
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sách mà mua mới thì xa xỉ phẩm lắm, nhưng nhiều khi sách học thì cũng không tiết kiệm được đâu.
    Bạn có biết cái hàng sách cũ trên đường Nguyễn Chí Thanh không? tôi thì chưa mua ở đó bao giờ nhưng giúp bạn thì tôi cũng nhắm mắt chỉ cho bạn cái chỗ đó đó, chịu khó lọ mọ nhé.
    Nhớ có lần đi bộ trên vỉa hè Nguyễn Chí Thanh tôi vớ đươc quyển Người Mỹ trầm lặng, lòng tôi rộn ràng trống ngực đánh lung tung. Tôi giả vờ mặt lạnh tanh nhắc quyển sách lên hỏi: " Quyển rách rách này bao tiền hả chị?" Bà bán hàng choáng, nhìn lại quyển sách thì đúng là rách thật, bà phát giá :" 5000đ em ạ.". Tôi bảo : " 2000d thôi chị ơi, rách thế này rồi ai mua" Thế rồi tôi lảng lảng sang những quyền khác. Lúc tôi giả vờ đi hẳn thì bà ấy gọi tôi lại đồng ý bán. Nói thật, lúc đấy mà có đồng chí nào cũng nhắc quyển đấy lên hỏi giống tôi thì có lẽ tôi cũng nhảy xổ vào mà mua với giá 5000đ quá.
    Trăm năm có đơn đọc cũng ấn tượng lắm, nhất là những nhân vật nửa thần tiên, nửa dung tục, đọc một lần là nhớ mãi.
    Chuyện cô nàng Nokia
  6. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất thích đọc sách,truyện.đặc biệt là truyện trinh thám.có ai có cùng sở thích với mình ko??

    EM ĐI CHÀNG THEO SAU
    EM KHÔNG DÁM ĐI MAU
    SỢ CHÀNG CHÊ HẤP TẤP
    SỐ GIAN NAN KHÔNG GIÀU!
  7. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất thích đọc sách,truyện.đặc biệt là truyện trinh thám.có ai có cùng sở thích với mình ko??

    EM ĐI CHÀNG THEO SAU
    EM KHÔNG DÁM ĐI MAU
    SỢ CHÀNG CHÊ HẤP TẤP
    SỐ GIAN NAN KHÔNG GIÀU!
  8. mitsuki

    mitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình thích vitbup va canhcay, cho mình đăng kí một chân, trong hội với, trước giờ đọc cũng vô số kể, chả nhớ hết được nhưng ko dám nói bằng bạn bằng bè. Dạo này học khổ học sở chả động được quyển sách nào cho ra hồn buồn quá...
    Sách kinh điển đọc sớm nhất : Cuốn theo chiều gió (từ hồi 6 tuổi, hehe, tại phụ huynh để sổng ra muh). Thích nhất cô Scarlet cái đoạn sau chiến tranh, tay trắng, đầu óc thực tế, tiểu thư cũng phải làm việc....con gái thế mới thích!
  9. mitsuki

    mitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình thích vitbup va canhcay, cho mình đăng kí một chân, trong hội với, trước giờ đọc cũng vô số kể, chả nhớ hết được nhưng ko dám nói bằng bạn bằng bè. Dạo này học khổ học sở chả động được quyển sách nào cho ra hồn buồn quá...
    Sách kinh điển đọc sớm nhất : Cuốn theo chiều gió (từ hồi 6 tuổi, hehe, tại phụ huynh để sổng ra muh). Thích nhất cô Scarlet cái đoạn sau chiến tranh, tay trắng, đầu óc thực tế, tiểu thư cũng phải làm việc....con gái thế mới thích!
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đọc sách mà thấm vào đầu thế là có ích rồi, nói thật, đến bây giờ tớ vẫn mê cô nàng Scarlet về cái vụ tay trắng nuôi cả nhà sau chiến tranh đấy, còn cái vụ đong giai thì thiên hạ vô địch thủ. hị hị. Xem phim diễn viên thì đẹp nhưng nội dung chưa thoả mãn người đọc lắm nhỉ.
    Còn cái vụ sách của bố mẹ thì, ngày xưa nhà tớ cũng để lọt khối ra đấy mà tớ cũng chỉ đọc ít ít thôi, Tố Tâm chẳng hạn, đọc có hiểu gì đâu nên không khoái lắm.
    Chuyện cô nàng Nokia

Chia sẻ trang này