1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đọc sách mà thấm vào đầu thế là có ích rồi, nói thật, đến bây giờ tớ vẫn mê cô nàng Scarlet về cái vụ tay trắng nuôi cả nhà sau chiến tranh đấy, còn cái vụ đong giai thì thiên hạ vô địch thủ. hị hị. Xem phim diễn viên thì đẹp nhưng nội dung chưa thoả mãn người đọc lắm nhỉ.
    Còn cái vụ sách của bố mẹ thì, ngày xưa nhà tớ cũng để lọt khối ra đấy mà tớ cũng chỉ đọc ít ít thôi, Tố Tâm chẳng hạn, đọc có hiểu gì đâu nên không khoái lắm.
    Chuyện cô nàng Nokia
  2. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mê nhất là truyện của Nga, mặc dù chưa đọc nhiều lắm. Mấy bạn đọc "Cây phong non trùm khăn đỏ" chưa, một love story đậm chất dân tộc Nga. Lần nào đọc tớ cũng thấy trong lòng bao cảm xúc, vui buồn, hạnh phúc đau khổ cùng những nhân vật trong truyện.
    Bây giờ có lẽ phải chịu khó mua truyện để dành cho con cái mình sau này chứ tớ thấy chúng nó chỉ khoái truyện tranh, nhiều hình ít chữ và hời hợt thôi.
  3. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mê nhất là truyện của Nga, mặc dù chưa đọc nhiều lắm. Mấy bạn đọc "Cây phong non trùm khăn đỏ" chưa, một love story đậm chất dân tộc Nga. Lần nào đọc tớ cũng thấy trong lòng bao cảm xúc, vui buồn, hạnh phúc đau khổ cùng những nhân vật trong truyện.
    Bây giờ có lẽ phải chịu khó mua truyện để dành cho con cái mình sau này chứ tớ thấy chúng nó chỉ khoái truyện tranh, nhiều hình ít chữ và hời hợt thôi.
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Truyện của Nga có Côtxchia lùn, xin cô tha lỗi cho chúng em, người thầy cuối cùng, cuộc phiêu lưu của chú muỗi, những đứa trẻ điên rồ,,,,,,,,ti tỉ các câu chuyện hay mà bây giờ tớ quên hết tên rồi.
    Thích nhất vẫn là Cotxchia lùn.
    Chuyện cô nàng Nokia
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Truyện của Nga có Côtxchia lùn, xin cô tha lỗi cho chúng em, người thầy cuối cùng, cuộc phiêu lưu của chú muỗi, những đứa trẻ điên rồ,,,,,,,,ti tỉ các câu chuyện hay mà bây giờ tớ quên hết tên rồi.
    Thích nhất vẫn là Cotxchia lùn.
    Chuyện cô nàng Nokia
  6. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, tớ đang bị hội chứng Lord of the rings nhưng mừ không kiếm được truyện tiếng Việt, em có quyển tiếng anh nhưng mừ khó đọc quá. Ai biết chỉ tớ với. Đa tạ nhiều
    Cuộc đời như quả ô mai
  7. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, tớ đang bị hội chứng Lord of the rings nhưng mừ không kiếm được truyện tiếng Việt, em có quyển tiếng anh nhưng mừ khó đọc quá. Ai biết chỉ tớ với. Đa tạ nhiều
    Cuộc đời như quả ô mai
  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
  10. mitsuki

    mitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mọi người mê đọc ko thèm vào Net kìa, khiếp thật!! Vẫn đang phải học thi đây nhưng tự nhiên nhắc sách truyện lại thèm, thế mới lạ. Mới đọc Bản du ca cuối cùng, nghĩ chuyện tình thời chiến sao mà đẹp thế chứ!!!
    Scarlet đong đưa sành điệu thật, nhưng vẫn bị chàng Red nhà mình chơi lại như thường phaohoa nhỉ, nghĩ lại vẫn buồn cười cái đoạn cô nàng chu mỏ lên....chậc, quê ko chịu đuợc....Dạo này có truyện gì mới hay hay ko nhỉ???

Chia sẻ trang này