1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì vote cho tất cả những lời đối thoại giưã Romeo và Juliet... trong tác phẩm Romeo &Juliet.. tuy nó không đời thường nhưng đã là tác phẩm văn học thì nó phải lơ mơ như thế mới sướng.
    -----------
    Thế nếu để vote cho các truyện tưởng tượng thì các bạn vote cho truyện nào??
    Tôi thì cho Doremon 5*.. vì cái cách giải quyết vấn đề của tác giả. Cứ đến đoạn tưởng chùng bế tắc thì cái con mèo Doremon kia lai moi ra đuọc 1 quả bảo bối..hehhe
    big gun
  2. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin góp với mọi ngưòi vài truyện:
    Truyện của Mạc Ngôn thì chỉ có :"báu vật của đời" là hay nhất
    Truyện của Pháp có :-"Papilon người tù khổ sai" ,nhưng đừng có ai thấy hay wá mà mua luôn quyển " Canh bạc" nhá(phần 2 của Papilon). đọc ko nhá nổi
    Các loại truyện của June vecno: 2vạn dặm dưới đáy biển, 80 ngày vòng quanh thế giới....
    Truyện :cuộc phưu lưu của Tom soyer
    Truyện Ba Lan thì có :Quo Vadis
    Truyện :Bá tước Mong to crito, hoàng hậu Macgô.
    Truyện : không gia đình, chiếc chìa khoá vàng của buratino,alice ở xứ xở diệu kì, mít đặc và các bạn, bác sĩ aibolit....
    ..........v.v.v.....
    Truyện hay thì nhiều lắm, kể cả ngày cũng ko hết
    dieu nguoi khac nghi ve minh khong quan trong bang dieu minh nghi ve minh.
  3. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin góp với mọi ngưòi vài truyện:
    Truyện của Mạc Ngôn thì chỉ có :"báu vật của đời" là hay nhất
    Truyện của Pháp có :-"Papilon người tù khổ sai" ,nhưng đừng có ai thấy hay wá mà mua luôn quyển " Canh bạc" nhá(phần 2 của Papilon). đọc ko nhá nổi
    Các loại truyện của June vecno: 2vạn dặm dưới đáy biển, 80 ngày vòng quanh thế giới....
    Truyện :cuộc phưu lưu của Tom soyer
    Truyện Ba Lan thì có :Quo Vadis
    Truyện :Bá tước Mong to crito, hoàng hậu Macgô.
    Truyện : không gia đình, chiếc chìa khoá vàng của buratino,alice ở xứ xở diệu kì, mít đặc và các bạn, bác sĩ aibolit....
    ..........v.v.v.....
    Truyện hay thì nhiều lắm, kể cả ngày cũng ko hết
    dieu nguoi khac nghi ve minh khong quan trong bang dieu minh nghi ve minh.
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích đọc quyển truyện tình báo "X.30 phá lưới".Sao mà anh điệp viên đó giỏi thế không biết.CÓ ai thích đọc truyện tình báo nữa không nhỉ?
    Ngoài ra trong các truyện thuộc văn học cổ điển tớ thích nhất cuốn "Hòn đảo bí mật" của Jules Verne(L?TZle mystérieuse -The Mysterious Island),đỏ và đen,Trà hoa nữ..
    Văn học hiện đại có cuốn:2 số phận,Bầy thú trước bảng đen...
    Ah quên còn truyện của Jach Lodon chứ nhỉ,những cuốn:Nanh trắng,Tiếng gọi nơi hoang dã sao mà hay thế.Có ai thích đọc truyện của Jach London không nhỉ?
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích đọc quyển truyện tình báo "X.30 phá lưới".Sao mà anh điệp viên đó giỏi thế không biết.CÓ ai thích đọc truyện tình báo nữa không nhỉ?
    Ngoài ra trong các truyện thuộc văn học cổ điển tớ thích nhất cuốn "Hòn đảo bí mật" của Jules Verne(L?TZle mystérieuse -The Mysterious Island),đỏ và đen,Trà hoa nữ..
    Văn học hiện đại có cuốn:2 số phận,Bầy thú trước bảng đen...
    Ah quên còn truyện của Jach Lodon chứ nhỉ,những cuốn:Nanh trắng,Tiếng gọi nơi hoang dã sao mà hay thế.Có ai thích đọc truyện của Jach London không nhỉ?
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tiếng gọi nơi hoang dã ý à, nhà tớ ngày xưa có con chó đặt tên là Bấc nhé, nhưng mà nuôi được 10 năm hơn thì nó từ giã cõi đời, hết cả Bấc với chả Bấc.
    Trà Hoa Nữ tên nghe thì kêu nhưng đọc rồi tớ thấy nó cứ sến sến thế nào ý. Hay là cốt truyện viết theo kiểu ngày xưa nên tớ đọc thấy không hợp lắm.
    Tình báo thì chả đọc mấy, hihihihi
    Chuyện cô nàng Nokia
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tiếng gọi nơi hoang dã ý à, nhà tớ ngày xưa có con chó đặt tên là Bấc nhé, nhưng mà nuôi được 10 năm hơn thì nó từ giã cõi đời, hết cả Bấc với chả Bấc.
    Trà Hoa Nữ tên nghe thì kêu nhưng đọc rồi tớ thấy nó cứ sến sến thế nào ý. Hay là cốt truyện viết theo kiểu ngày xưa nên tớ đọc thấy không hợp lắm.
    Tình báo thì chả đọc mấy, hihihihi
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà tớ cùng đọc Đôzêmon đấy, Đôzêmon xuất hiện hồi năm tớ học cuối cấp 2, gắn liền với cả một tuổi mới lớn của tớ.
    Tớ rất ít đọc truyện của các tác giả Trung Quốc, có lẽ vì ít tiền.
    Nhưng mới đây có đọc cuốn Tuỳ Tưởng Lục của tác giả Ba Kim, nhà văn nổi tiếng của TQ, cùng thời với Lỗ Tấn, mà theo lời trích thì:
    " Cùng với Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Quách Mạt Nhược, Ba Kim là một trong bốn nhà văn lớn nhất của nền văn học hiện đại TQ.
    Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Quách Mạt Nhược đã cưỡi hạc lên tiên cùng với niềm vinh quang sáng chói của họ. Chỉ còn Ba Kim ở lại trần gian để chịu mười năm hao kiếp đội mũ lừa, ở chuồng bò với bao nhiêu nỗi khổ ải của một đời người.
    nhưng với một nhà văn lão thanh_hiện nay là chủ tịch Hội Nhà Văn TQ_Ngoan cường như thế thì những gì của mười năm hao kiếp chỉ càng làm đời văn của ông rực rỡ vinh quang thêm mà thôi. Và những gì ông ghi lại trong Tuỳ Tưởng Lục từng lời từng chữ đã " thấmn qua những trang giấy trắng" như báo chí TQ đã viết."
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà tớ cùng đọc Đôzêmon đấy, Đôzêmon xuất hiện hồi năm tớ học cuối cấp 2, gắn liền với cả một tuổi mới lớn của tớ.
    Tớ rất ít đọc truyện của các tác giả Trung Quốc, có lẽ vì ít tiền.
    Nhưng mới đây có đọc cuốn Tuỳ Tưởng Lục của tác giả Ba Kim, nhà văn nổi tiếng của TQ, cùng thời với Lỗ Tấn, mà theo lời trích thì:
    " Cùng với Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Quách Mạt Nhược, Ba Kim là một trong bốn nhà văn lớn nhất của nền văn học hiện đại TQ.
    Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Quách Mạt Nhược đã cưỡi hạc lên tiên cùng với niềm vinh quang sáng chói của họ. Chỉ còn Ba Kim ở lại trần gian để chịu mười năm hao kiếp đội mũ lừa, ở chuồng bò với bao nhiêu nỗi khổ ải của một đời người.
    nhưng với một nhà văn lão thanh_hiện nay là chủ tịch Hội Nhà Văn TQ_Ngoan cường như thế thì những gì của mười năm hao kiếp chỉ càng làm đời văn của ông rực rỡ vinh quang thêm mà thôi. Và những gì ông ghi lại trong Tuỳ Tưởng Lục từng lời từng chữ đã " thấmn qua những trang giấy trắng" như báo chí TQ đã viết."
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đôrêmon hả, ngày xưa thỉnh thoảng cũng hay đọc trộm Đôremon của em gái, kể cũng buồn cười, nhưng sau này thấy cốt chuyện trùng lặp nhiều, bảo bối cũng thế, có thể mình đọc theo kiểu logic quá nên không thấy hay, với lại hồi đó cũng lớn rồi .
    Trà hoa nữ hay đấy chứ, làm gì sến đâu nhỉ, dù gì nó cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của Duyma con.
    Về đoạn tỏ tình lãng mạn nhất fải giành cho đoạn Levin tỏ tình với Đasa - em gái của Anna Karenia trong tác phẩm Anna Karenia, hay lắm, các bạn đọc thử xem. Romeo-Juliet cũng hay nhưng lời thoại của nó như là thơ, với lại đúng ra nguyên tác cho Romeo-Juliet là giành cho sân khấu nên lời thoại nó cũng được cách điệu nhiều.
    Chuyện về chó thì "Tiếng gọi nơi hoang dã" với chú chó Bấc không hay bằng Cadăng đâu, đọc Cadăng thấy thích hơn.

Chia sẻ trang này