1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hình như truyện của Stephen King ít được dịch ở VN, gần đây chỉ có một quyển được dịch là "The Green Mile". Đây là một trong những quyển khá nổi tiếng của ông. Quyển này cũng được dựng thành phim cùng tên với sự diễn xuất của rất nhiều dv nổi tiếng đặc biệt là Tom Hank đóng vai chính. Tớ đã từng xem cả film mà truyện "The Green Mile" và thực sự ấn tượng, phải nói rằng hay. Hiện nay trong nhà cũng đang có 2 quyển là "Insomnia" và "It" nguyên bản tiếng Anh nhưng thú thật là chưa đọc được. Lý do là truyện kinh dị không fải gu của tớ, hơn nữa đọc bằng tiếng Anh khá ngại và mất thời gian.
    Còn truyện của chị em nhà Brônty không phải là chuyện kinh dị, nhưng phải công nhận đọc thấy rùng rợn fết. 2 quyển nổi tiếng của chi em nhà Brônty là "Jen Erơ" và "Đồi gió hú" được dịch ở VN đọc đều khá sợ. Nhớ hồi nhỏ xem film "Jen Erơ" sợ nhất bà điên, nhưng thú thật không khoái "Jen Erơ" lắm vì nhân vật chính được miêu tả không xinh . À quên, cái đoạn cuối của "Jen Erơ" cũng lãng mạn quá còn gì nhể ...
    Có một truyện của Vichto Huygo đọc khá ghê nhưng không fải chuyện kinh dị, đó là "Người đàn ông có bộ mặt cười", hồi nhỏ đọc truyện này khá sợ, nhưng vẫn đọc. Phim này cũng được chiếu rất nhiều lần trên Tv, film đen trắng hay sao í, hồi bé xem cũng ghê răng.
    Còn truyện gì nữa nhỉ, dù gì thì tớ cũng không thích truyện Kinh dị
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người cũng thích đọc mà tớ lại không có điều kiện để đọc nhiều quyển, nhưng tớ đọc nhiều loại, bây giờ luôn luôn ở bên tớ là các quyển:
    1. Mít đặc và các bạn ( Tớ còn quyển in từ xưa tớ tự tô màu)
    2. Nếu còn có ngày mai
    3.Hai số phận
    4.Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    Tớ say mê đặc biệt quyển Tiếng chim hót trong bụi mận gai, tớ có 1 quyển của Việt nam dịch, một quyển bằng tiếng Pháp và 1 quyển bằng tiếng Anh ( hâm nhỉ ), chưa kể tớ còn mới mua lại bộ Video của phim này. Điều tớ thích nhất không phải vì chuyện tình trong đó mà vì sức chịu đựng của người phụ nữ...Mỗi khi cảm thấy mình thất vọng điều gì, tớ lại xem lại ..có những đoạn đã gần thuộc
    5.Truyện tình kể trước lúc rạng đông
    6. Jên Erơ
    7. Nghìn lẻ một đêm
    8. Hội chợ phù hoa
    9.Thần thoại Hy lạp
    10.Bố già
    Đi đâu tớ cũng tha đi, ngoài ra tớ cũng đọc chuyện tranh , nhưng không bao giờ mua vì đắt quá, toàn đến hiệu sách đọc rồi đi về
    Tớ có ý định mua mấy bộ chuyện cổ tích nữa
    Hakunamatata
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người cũng thích đọc mà tớ lại không có điều kiện để đọc nhiều quyển, nhưng tớ đọc nhiều loại, bây giờ luôn luôn ở bên tớ là các quyển:
    1. Mít đặc và các bạn ( Tớ còn quyển in từ xưa tớ tự tô màu)
    2. Nếu còn có ngày mai
    3.Hai số phận
    4.Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    Tớ say mê đặc biệt quyển Tiếng chim hót trong bụi mận gai, tớ có 1 quyển của Việt nam dịch, một quyển bằng tiếng Pháp và 1 quyển bằng tiếng Anh ( hâm nhỉ ), chưa kể tớ còn mới mua lại bộ Video của phim này. Điều tớ thích nhất không phải vì chuyện tình trong đó mà vì sức chịu đựng của người phụ nữ...Mỗi khi cảm thấy mình thất vọng điều gì, tớ lại xem lại ..có những đoạn đã gần thuộc
    5.Truyện tình kể trước lúc rạng đông
    6. Jên Erơ
    7. Nghìn lẻ một đêm
    8. Hội chợ phù hoa
    9.Thần thoại Hy lạp
    10.Bố già
    Đi đâu tớ cũng tha đi, ngoài ra tớ cũng đọc chuyện tranh , nhưng không bao giờ mua vì đắt quá, toàn đến hiệu sách đọc rồi đi về
    Tớ có ý định mua mấy bộ chuyện cổ tích nữa
    Hakunamatata
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đọc truyện bằng tiếng Anh mất thời gian lắm, và chẳng hứng thú cơ, đọc được 1 đoạn thì tra từ điển gần chết.
    Còn chị em nhà Bronte thì tớ chả muốn nói nhiều, chỉ nhớ mẹ tớ hay nói:" Chị em nhà Bronte viết truyện theo kiểu đàn ông, viết như đàn ông ý."
    Chuyện cô nàng Nokia
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đọc truyện bằng tiếng Anh mất thời gian lắm, và chẳng hứng thú cơ, đọc được 1 đoạn thì tra từ điển gần chết.
    Còn chị em nhà Bronte thì tớ chả muốn nói nhiều, chỉ nhớ mẹ tớ hay nói:" Chị em nhà Bronte viết truyện theo kiểu đàn ông, viết như đàn ông ý."
    Chuyện cô nàng Nokia
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hì!Thế thì phí quá đó còn gí thú vị hơn khi buổi đêm ngồi đọc 1 cuốn truyện kinh dị khi mà bốn bề tối đen chỉ có chút ánh sáng leo lắt phát ra từ cây đèn bản nhỏ.4 bề yên tĩnh không 1 tiếng động chỉ nghe đầu đó tiếng gió lùa,tiếng chó sủa...
    Có 1 câu chuyện thế này kể các bạn nghe.
    Có 2 anh cá cược với nhau với nội dung là 1 anh sẽ mang 1 quyển sách có tên là "Báu vật của 7 ngôi sao" ra giữa rừng đọc vào lúc nửa đêm và kết quả là lúc sáng ra anh kia đến thì phát hiện ra anh chàng này đã chết cứng từ bao giờ rồi.
    Bạn PH không thích đọc truyện kinh dị thì xem phim vậy.Hôm nào tớ rủ ấy đến rạp quân đội xem mấy phim kinh dị kinh điển nha?Có gì tớ chịu thiệt làm cho ấy đỡ sợ
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hì!Thế thì phí quá đó còn gí thú vị hơn khi buổi đêm ngồi đọc 1 cuốn truyện kinh dị khi mà bốn bề tối đen chỉ có chút ánh sáng leo lắt phát ra từ cây đèn bản nhỏ.4 bề yên tĩnh không 1 tiếng động chỉ nghe đầu đó tiếng gió lùa,tiếng chó sủa...
    Có 1 câu chuyện thế này kể các bạn nghe.
    Có 2 anh cá cược với nhau với nội dung là 1 anh sẽ mang 1 quyển sách có tên là "Báu vật của 7 ngôi sao" ra giữa rừng đọc vào lúc nửa đêm và kết quả là lúc sáng ra anh kia đến thì phát hiện ra anh chàng này đã chết cứng từ bao giờ rồi.
    Bạn PH không thích đọc truyện kinh dị thì xem phim vậy.Hôm nào tớ rủ ấy đến rạp quân đội xem mấy phim kinh dị kinh điển nha?Có gì tớ chịu thiệt làm cho ấy đỡ sợ
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, ấy dám rủ tớ đi xem phim kinh dị ở rạp Quân đội cơ à, thế ấy có nhớ phim Mr Bean ngồi trong rạp mà run cầm cập bám chặt lấy cô bạn ngồi cạnh không? Tớ từ thuở bé chưa biết sợ là gì đâu nhá.
    Này, sao tớ tưởng người viết truyện kinh dị nhiều nhất là cái bà Agisthia............. hay là cái gì ý nhở, mà truyện cũng chả hay lắm.
    Chậc chậc, mầy ngày nghỉ đông chả biết làm gì chắc lại ra thư viện mượn truyện về đọc thôi, chứ không làm gì qua năm mới lại béo hú ra thì chết mất. Nghỉ đông mọi người làm gì, đi đâu?
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, ấy dám rủ tớ đi xem phim kinh dị ở rạp Quân đội cơ à, thế ấy có nhớ phim Mr Bean ngồi trong rạp mà run cầm cập bám chặt lấy cô bạn ngồi cạnh không? Tớ từ thuở bé chưa biết sợ là gì đâu nhá.
    Này, sao tớ tưởng người viết truyện kinh dị nhiều nhất là cái bà Agisthia............. hay là cái gì ý nhở, mà truyện cũng chả hay lắm.
    Chậc chậc, mầy ngày nghỉ đông chả biết làm gì chắc lại ra thư viện mượn truyện về đọc thôi, chứ không làm gì qua năm mới lại béo hú ra thì chết mất. Nghỉ đông mọi người làm gì, đi đâu?
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ nhận lời đại đi chị ạ ( em blessthechild đây ), em biết là chị sẽ kô đi được rồi, lúc đó chị gửi chuyển phát nhanh từ bên đó về cho em cũng được mà, chị nhờ, em cảm ơn chị nhiều nhiều.
    Love is Zero ....!

Chia sẻ trang này