1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mình có mấy quyển truyện mới mua, để ở nhà chưa có thời gian đọc, chán wé.
    dieu nguoi khac nghi ve minh khong quan trong bang dieu minh nghi ve minh.
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cho mượn đê bạn ơi, đang không có truyện để đọc đây. Trời rét thế này nằm trong chăn thò đầu ra cùng quyển truyện, tuyệt.
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cho mượn đê bạn ơi, đang không có truyện để đọc đây. Trời rét thế này nằm trong chăn thò đầu ra cùng quyển truyện, tuyệt.
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, ở đây có bạn nào đã đọc Anh em nhà Karamazop chưa, nếu đọc rồi thì nói hộ tớ xem nó có hay không nhá. Tớ vừa đọc đoạn đầu tiên nhưng không thấy hứng thú mấy, định hỏi xem có ai đọc chưa xem có hay không? hay thì đọc tiếp, mà không hay thì skip.
    Trời ở chỗ tớ đang lạnh, lại còn mưa nữa, có 1 bịch khoai tây chiên, nằm rúc trong chăn, thò mỗi cái đầu ra, đọc truyện thì còn gì thú bằng chứ.
    Nếu còn có ngày mai tớ bảo kể cho bạn hn và tôi nghe nhưng mà tớ quên rồi, hiện giờ tớ chỉ nhớ 2 tập truyện đó cho một đứa cùng lớp mượn, rồi nó để quên trogn ngăn kéo bàn học bị mất, không nỡ bắt đền vì truyện cũng chả hay lắm, thế thôi, sorry ấy nhé. Hình như nội dung truyện là có 1 cô nào đó bị vào tù rồi về sau làm lại cuộc đời ý mà. Tên cô ấy là Tracy nghĩa là dũng cảm. À, tớ cũng chả nhớ rõ đâu, thôi, mua tay cự phách về mà xem, quyển đó đọc được đấy, hoặc Không có gì mãi mãi ý, hấp dẫn từ đầu đến cuối.
    Chuyện cô nàng Nokia
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, ở đây có bạn nào đã đọc Anh em nhà Karamazop chưa, nếu đọc rồi thì nói hộ tớ xem nó có hay không nhá. Tớ vừa đọc đoạn đầu tiên nhưng không thấy hứng thú mấy, định hỏi xem có ai đọc chưa xem có hay không? hay thì đọc tiếp, mà không hay thì skip.
    Trời ở chỗ tớ đang lạnh, lại còn mưa nữa, có 1 bịch khoai tây chiên, nằm rúc trong chăn, thò mỗi cái đầu ra, đọc truyện thì còn gì thú bằng chứ.
    Nếu còn có ngày mai tớ bảo kể cho bạn hn và tôi nghe nhưng mà tớ quên rồi, hiện giờ tớ chỉ nhớ 2 tập truyện đó cho một đứa cùng lớp mượn, rồi nó để quên trogn ngăn kéo bàn học bị mất, không nỡ bắt đền vì truyện cũng chả hay lắm, thế thôi, sorry ấy nhé. Hình như nội dung truyện là có 1 cô nào đó bị vào tù rồi về sau làm lại cuộc đời ý mà. Tên cô ấy là Tracy nghĩa là dũng cảm. À, tớ cũng chả nhớ rõ đâu, thôi, mua tay cự phách về mà xem, quyển đó đọc được đấy, hoặc Không có gì mãi mãi ý, hấp dẫn từ đầu đến cuối.
    Chuyện cô nàng Nokia
  6. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đồng chí nào tư vấn cho tớ bộ phim + truyện kinh dị nào xem sợ nhất và mua ở đâu với. Mấy chuyện với phim bây giờ xem chả có cái nào làm mình sợ cả,
    Bye , trả lời nhé
    Thanks in Advance
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đồng chí nào tư vấn cho tớ bộ phim + truyện kinh dị nào xem sợ nhất và mua ở đâu với. Mấy chuyện với phim bây giờ xem chả có cái nào làm mình sợ cả,
    Bye , trả lời nhé
    Thanks in Advance
  8. hondanho

    hondanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao k thấy mọi người nói gì về chuyện kiếm hiệp vậy? Tôi chắc rằng quá nửa con trai tuổi teen đã từng ít nhất một lần đọc qua. Nhiều người nói đọc nó thì có gì thú vị đâu nhưng các bạn nếu chưa đọc thì hãy thử một lần những tác phẩm của Kim Dung,Cổ Long... mọi người sẽ thấy ngoài những chuyện ân oán giang hồ..đằng sau nó là rất nhiều cái hay,chẳng hạn như: sự vươn lên của con người thông qua 1 nhân vật cụ thể trải qua rất nhiều thăng trầm, thử thách nhưng rèn luyện cho anh ta trở nên mạnh mẽ hơn, dám đương đầu với những gì tưởng k thể vượt nổi...
  9. hondanho

    hondanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao k thấy mọi người nói gì về chuyện kiếm hiệp vậy? Tôi chắc rằng quá nửa con trai tuổi teen đã từng ít nhất một lần đọc qua. Nhiều người nói đọc nó thì có gì thú vị đâu nhưng các bạn nếu chưa đọc thì hãy thử một lần những tác phẩm của Kim Dung,Cổ Long... mọi người sẽ thấy ngoài những chuyện ân oán giang hồ..đằng sau nó là rất nhiều cái hay,chẳng hạn như: sự vươn lên của con người thông qua 1 nhân vật cụ thể trải qua rất nhiều thăng trầm, thử thách nhưng rèn luyện cho anh ta trở nên mạnh mẽ hơn, dám đương đầu với những gì tưởng k thể vượt nổi...
  10. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Ừa nhỉ, nhưng truyện kiếm hiệp thì bàn quá nhiều bên kiếm hiệp cốc rồi. Truyện kiếm hiệp luôn dẫn dắt người ta đến những hình ảnh lạ với những thế giới hư hư thực thực và là cách giết thời gian tốt nhất.Hồi bé ti ti tôi đã là dân nghiền chưởng nặng.Đọc trộm truyện( do bố tôi cấm) mấy lần bị bố bắt được đánh cho quắn đít mà không chừa.Bây giờ lâu lâu không đọc vì chẳng còn bộ hay nào nữa .Mấy ông CổLong hay KimDung tôi đều xài sạch rồi.Bạn thấy có bộ nào hay thì giới thiệu cho tôi.
                     vẫn là ta !
                     Chú ruồi sung sướng
                     Sống xứng đáng
                     Chết chẳng vấn vương

Chia sẻ trang này