1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Ừa nhỉ, nhưng truyện kiếm hiệp thì bàn quá nhiều bên kiếm hiệp cốc rồi. Truyện kiếm hiệp luôn dẫn dắt người ta đến những hình ảnh lạ với những thế giới hư hư thực thực và là cách giết thời gian tốt nhất.Hồi bé ti ti tôi đã là dân nghiền chưởng nặng.Đọc trộm truyện( do bố tôi cấm) mấy lần bị bố bắt được đánh cho quắn đít mà không chừa.Bây giờ lâu lâu không đọc vì chẳng còn bộ hay nào nữa .Mấy ông CổLong hay KimDung tôi đều xài sạch rồi.Bạn thấy có bộ nào hay thì giới thiệu cho tôi.
                     vẫn là ta !
                     Chú ruồi sung sướng
                     Sống xứng đáng
                     Chết chẳng vấn vương
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tìm ở các cửa hàng đĩa ở HANOI nhé.... phim:
    1- Out side of the dark
    2- It
    3- Rose red
    Đó là những phim theo kiểu mistyck chứ không hẳn là ma quỷ, nên xem cũng thấy rùng rợn...
    còn truyện thì:
    1- Hòn đảo 30 chiếc quan tài
    2-10 người da đen nhỏ
    2 truyện trên là của Stephen King và Agatha Christie nhưng tôi đêk nhớ quyển nào là của ai..hehhe, cứ lẫn lộn
    ----------
    Nói về phim ma thì trước có 1 phim là Interview with vampire tuy không sợ nhưng rất hay, nói về cuộc sống của ma cà rồng.. có Brad Pit, Tom Cruise và Antonio Banderas đóng ( phim làm năm 1996 thì phải)
    big gun
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tìm ở các cửa hàng đĩa ở HANOI nhé.... phim:
    1- Out side of the dark
    2- It
    3- Rose red
    Đó là những phim theo kiểu mistyck chứ không hẳn là ma quỷ, nên xem cũng thấy rùng rợn...
    còn truyện thì:
    1- Hòn đảo 30 chiếc quan tài
    2-10 người da đen nhỏ
    2 truyện trên là của Stephen King và Agatha Christie nhưng tôi đêk nhớ quyển nào là của ai..hehhe, cứ lẫn lộn
    ----------
    Nói về phim ma thì trước có 1 phim là Interview with vampire tuy không sợ nhưng rất hay, nói về cuộc sống của ma cà rồng.. có Brad Pit, Tom Cruise và Antonio Banderas đóng ( phim làm năm 1996 thì phải)
    big gun
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thế này bác sống về đêm ạ, có một cách để làm cho bác sợ dựng tóc gáy, vừa nhanh, mà lại vừa dễ: lấy vợ.
    Bác thử nghĩ xem, tối nay ta đọc quyển, 36 cách nịnh vợ mà không bị mất uy thế, tối mai ta lại đọc quyển, chạy thế nào cho nhanh khi nàng lên cơn giận dữ, ngày kìa thì nghiên cứu 72 món ăn ngon thưởng thức gia đình dễ làm mẹ vợ hài lòng.........
    Úi giời, xin cam đoan với bác nhé, đọc xong 1 quyển bình thường đó là tóc gáy bác dựng ngược lên rồi chứ dừng nói gì đến kinh với chả dị.
    Chuyện cô nàng Nokia
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thế này bác sống về đêm ạ, có một cách để làm cho bác sợ dựng tóc gáy, vừa nhanh, mà lại vừa dễ: lấy vợ.
    Bác thử nghĩ xem, tối nay ta đọc quyển, 36 cách nịnh vợ mà không bị mất uy thế, tối mai ta lại đọc quyển, chạy thế nào cho nhanh khi nàng lên cơn giận dữ, ngày kìa thì nghiên cứu 72 món ăn ngon thưởng thức gia đình dễ làm mẹ vợ hài lòng.........
    Úi giời, xin cam đoan với bác nhé, đọc xong 1 quyển bình thường đó là tóc gáy bác dựng ngược lên rồi chứ dừng nói gì đến kinh với chả dị.
    Chuyện cô nàng Nokia
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Có chuyện này kể cho mọi người nghe.Hôm qua buổi tối rảnh rỗi đến hàng cho thuê truyện lục mấy quyển truyện tranh ngồi đọc .Thấy 1 cậu mang 1 đống truyện đến trả,lạ 1 cái là toàn thấy các truyện tiểu thuyết tình cảm lãng mạn uớt át rẻ tiền hay còn gọi là tiểu thuyết mỳ ăn liền ý,lạ cái nữa là cậu ta bảo cô chủ là chọn được rồi.Tớ chẳng biết chọn cái gì.Thì ra về sau mới rõ thì ra chị cậu ta sắp sinh con,bảo cậu ta đi mượn mấy bộ tiểu thuyết đó về để chị ta xem tên nhân vật rồi thấy tên nào hay thì đặt cho con. mà công nhận tên các nhân vật trong truyện đó hay thật cơ,nào là :Tuấn Khanh,Minh Ngọc,Bảo Châu...
    lần đầu tiên tớ thấy người ta mượn truyện về để đặt tên cho con đó.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 30/12/2003
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Có chuyện này kể cho mọi người nghe.Hôm qua buổi tối rảnh rỗi đến hàng cho thuê truyện lục mấy quyển truyện tranh ngồi đọc .Thấy 1 cậu mang 1 đống truyện đến trả,lạ 1 cái là toàn thấy các truyện tiểu thuyết tình cảm lãng mạn uớt át rẻ tiền hay còn gọi là tiểu thuyết mỳ ăn liền ý,lạ cái nữa là cậu ta bảo cô chủ là chọn được rồi.Tớ chẳng biết chọn cái gì.Thì ra về sau mới rõ thì ra chị cậu ta sắp sinh con,bảo cậu ta đi mượn mấy bộ tiểu thuyết đó về để chị ta xem tên nhân vật rồi thấy tên nào hay thì đặt cho con. mà công nhận tên các nhân vật trong truyện đó hay thật cơ,nào là :Tuấn Khanh,Minh Ngọc,Bảo Châu...
    lần đầu tiên tớ thấy người ta mượn truyện về để đặt tên cho con đó.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 30/12/2003
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    1_ Này kakuli, tớ rất mực yêu quý cái tên Minh Ngọc đấy nhé. Theo cô giáo tớ bảo thì chữ Minh vừa có nghĩa trong sáng vừa có nghĩa tương lai sáng lạn, còn chữ Ngọc thì rõ ra là viên ngọc rồi. Ngọc mà sáng quắc thì ấy bảo còn gì đẹp hơn và ý nghĩa hơn nữa chứ. Nhất lại biểu thị một ý là gia tài quý báu của bố mẹ.
    Thêm nữa, tớ còn phát hiện ra một điều thú vị nữa về chữ Ngọc:
    Ấy có đọc qua đoạn truyện về lời tuyên chiến của tướng Nguyễn Hữu Cầu, lãnh tụ nông dân đồng bằng Bắc Bộ dấy binh nổi loạn không?
    Chúa Trịnh sai người vào gửi một bức dụ hàng :
    Thổ triệt bán hoành, thuận giả thượng nghịch giả hạ.
    Chữ thổ bỏ 1/2 nét ngang, để xuôi thì thượng, để ngược thì hạ. Thuận thì sống, nghịch thì chết.
    Nguyễn Hữu Cầu hồi âm:
    Ngọc tàng nhất điểm, xuất vi Chúa, nhập vi Vương.
    Chữ Ngọc chứa một dấu chấm, xuất lên đầu là chữ Chúa, nhập vào trong là chữ Vương.
    Khà khà, thế cho nên tên là Ngọc là nó khủng bố thế đấy ấy ạ.
    Cái này tớ cũng đọc trong một quyển sách nào đó mà bây giờ quên mất tên rồi, ấy đọc sách nó có lợi ích thế đấy ấy ạ, nên người ta muốn đọc cái gì tiểu thuyết loại gì thì kệ người ta thôi, có đọc là tốt rồi. Mà người ta có đặt tên cho con bằng tên nhân vật thì càng tốt chứ.
    Sau này có con trai tớ còn đặt tên con tớ là Ron, giống Ron trong HarryPorter cơ, con gái thì đặt cũng có chữ Ngọc luôn, nhưng mà bí mật. Vì hiện giờ chưa biết bố cháu họ gì.
    2_Quyển sách lâu đời nhất của nhà tớ là quyển: Đường Tiến Đức_1953, nhà in An Thịnh, Hà Nội. Ghi chú, quyển này là sách kinh Công Giáo. Trên bìa còn có lời đề tặng của một bà nào đó tặng một ông trùm nào đó ở làng ông bà tớ ngày xưa.
    Hôm nọ tớ gặp quyển Phấn Trang Lâu nhà ấy ở thư viện, nhưng tớ thấy truyện đó chương hồi xưa quá nên tớ cũng không thích lắm.
    3_Tuần này tớ đọc nhiều lắm:
    _Người đàn bà trên cồn cát. (Nhật)
    _Mặt trân miền đông không yên tĩnh.
    _Bay trên tổ chim cúc cu.
    _Ngõ hẻm dưới ánh trăng.
    _Kỷ niệm về Khái Hưng Nhất Linh.
    Nhiều cái thú vị phết, bạn nào cũng đọc qua những truyện kia rồi thì chúng ta buôn chuyện cái nhỉ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    1_ Này kakuli, tớ rất mực yêu quý cái tên Minh Ngọc đấy nhé. Theo cô giáo tớ bảo thì chữ Minh vừa có nghĩa trong sáng vừa có nghĩa tương lai sáng lạn, còn chữ Ngọc thì rõ ra là viên ngọc rồi. Ngọc mà sáng quắc thì ấy bảo còn gì đẹp hơn và ý nghĩa hơn nữa chứ. Nhất lại biểu thị một ý là gia tài quý báu của bố mẹ.
    Thêm nữa, tớ còn phát hiện ra một điều thú vị nữa về chữ Ngọc:
    Ấy có đọc qua đoạn truyện về lời tuyên chiến của tướng Nguyễn Hữu Cầu, lãnh tụ nông dân đồng bằng Bắc Bộ dấy binh nổi loạn không?
    Chúa Trịnh sai người vào gửi một bức dụ hàng :
    Thổ triệt bán hoành, thuận giả thượng nghịch giả hạ.
    Chữ thổ bỏ 1/2 nét ngang, để xuôi thì thượng, để ngược thì hạ. Thuận thì sống, nghịch thì chết.
    Nguyễn Hữu Cầu hồi âm:
    Ngọc tàng nhất điểm, xuất vi Chúa, nhập vi Vương.
    Chữ Ngọc chứa một dấu chấm, xuất lên đầu là chữ Chúa, nhập vào trong là chữ Vương.
    Khà khà, thế cho nên tên là Ngọc là nó khủng bố thế đấy ấy ạ.
    Cái này tớ cũng đọc trong một quyển sách nào đó mà bây giờ quên mất tên rồi, ấy đọc sách nó có lợi ích thế đấy ấy ạ, nên người ta muốn đọc cái gì tiểu thuyết loại gì thì kệ người ta thôi, có đọc là tốt rồi. Mà người ta có đặt tên cho con bằng tên nhân vật thì càng tốt chứ.
    Sau này có con trai tớ còn đặt tên con tớ là Ron, giống Ron trong HarryPorter cơ, con gái thì đặt cũng có chữ Ngọc luôn, nhưng mà bí mật. Vì hiện giờ chưa biết bố cháu họ gì.
    2_Quyển sách lâu đời nhất của nhà tớ là quyển: Đường Tiến Đức_1953, nhà in An Thịnh, Hà Nội. Ghi chú, quyển này là sách kinh Công Giáo. Trên bìa còn có lời đề tặng của một bà nào đó tặng một ông trùm nào đó ở làng ông bà tớ ngày xưa.
    Hôm nọ tớ gặp quyển Phấn Trang Lâu nhà ấy ở thư viện, nhưng tớ thấy truyện đó chương hồi xưa quá nên tớ cũng không thích lắm.
    3_Tuần này tớ đọc nhiều lắm:
    _Người đàn bà trên cồn cát. (Nhật)
    _Mặt trân miền đông không yên tĩnh.
    _Bay trên tổ chim cúc cu.
    _Ngõ hẻm dưới ánh trăng.
    _Kỷ niệm về Khái Hưng Nhất Linh.
    Nhiều cái thú vị phết, bạn nào cũng đọc qua những truyện kia rồi thì chúng ta buôn chuyện cái nhỉ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì chưa đọc quyển nào ở trên cả.Mà là "Bay qua tổ chim cúc cu" chứ nhỉ.Truyện này được chuyển thể thành phim rồi.Đó là 1 trong 3 phim đoạt duy nhất đoạt 1 lúc 5 giải Oscar.Ấy đã xem phim đó chưa?
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này