1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thời còn đi học trung học thì tôi ngốn hầu hết những sách truyện nào vớ được vào tay . Lúc ấy thì sách truyện vẫn còn bán rất mắc so với túi tiền học sinh cho nên chỉ thuê về đọc hoặc vào thư viện . Lâu quá rồi không còn nhớ được hết . Chỉ còn nhớ là đã đọc "Thép đã luyện tôi thế đấy", "Ruồi trâu", "Tiếng gọi nơi hoang dã" , "The Adventures of Tom Sawyer", Tô Hoài, Nam Cao . Bây giờ chỉ đọc Techinal Books và User Manuals
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Xem nào:
    Tay cự phách, không có gì mãi mãi, hãy kể giấc mơ của em đêm qua, kế hoạch hoàn hảo, âm mưu bí mật, cát bụi thời gian, nếu còn có ngày mai...........không thể nhớ hết, nhưng mà sự thật là tôi đã từng có 1 bộ sưu tập Sedney Seldon nhờ nhịn ăn nhịn tiêu. Sedney Seldon viết hay và hấp dẫn thật nhưng nếu chỉ đọc 1 hoặc 2 quyển kiểu như "không có gì mãi mãi" hay "kế hoạch hoàn hảo" thôi thì thấy rất phê, nhưng đọc quá nhiều tác phẩm của cùng 1 tác giả thì lại chả hay mấy. Nhà văn trên thế giới và ở Việt Nam rất nhiều, hãy đọc của tất cả nếu có thể.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Xem nào:
    Tay cự phách, không có gì mãi mãi, hãy kể giấc mơ của em đêm qua, kế hoạch hoàn hảo, âm mưu bí mật, cát bụi thời gian, nếu còn có ngày mai...........không thể nhớ hết, nhưng mà sự thật là tôi đã từng có 1 bộ sưu tập Sedney Seldon nhờ nhịn ăn nhịn tiêu. Sedney Seldon viết hay và hấp dẫn thật nhưng nếu chỉ đọc 1 hoặc 2 quyển kiểu như "không có gì mãi mãi" hay "kế hoạch hoàn hảo" thôi thì thấy rất phê, nhưng đọc quá nhiều tác phẩm của cùng 1 tác giả thì lại chả hay mấy. Nhà văn trên thế giới và ở Việt Nam rất nhiều, hãy đọc của tất cả nếu có thể.
  4. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    trả lời bạn phaohoa cái nào ! câu bạn đố là trong truyện "cuốn theo chiều gió", của nhân vật nữ chính Scarlet, đúng không. Còn người mà Scarlet nghĩ tới chính là mẹ cô ấy. Trước khi chết bà chỉ gọi tên người yêu đầu tiên của mình chứ không gọi tên chồng.
    ra mắt một tí thế thôi, cho mình vào hội thích sách với nhá!
    [red]
  5. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    trả lời bạn phaohoa cái nào ! câu bạn đố là trong truyện "cuốn theo chiều gió", của nhân vật nữ chính Scarlet, đúng không. Còn người mà Scarlet nghĩ tới chính là mẹ cô ấy. Trước khi chết bà chỉ gọi tên người yêu đầu tiên của mình chứ không gọi tên chồng.
    ra mắt một tí thế thôi, cho mình vào hội thích sách với nhá!
    [red]
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    thế là bạn mammam hoá ra cũng đọc thuộc giống mình rồi. vô cùng chính xác bạn ạ.
    tiếp tục, tôi đố tiếp, trong tiểu thuyết nào mà 2 nhân vật nam và nữ chính có 3 lần gặp gỡ đầy ấn tượng và nhiều lãng mạn:
    _Lần thứ nhất: ăn ngoài tiệm chàng không có đủ tiền và đã tìm mọi cách để mua cho nàng 1 cái bánh kem dessert như nàng vẫn thường mơ ước.kết quả, họ được tặng cả bánh kem 3 tầng, rượu sâm banh, cafe
    _Lần thứ hai: họ đi vơ vẩn giữa trời đêm trong một khu chợ vui chơi, trời mưa, họ núp vào trong một nhà cưỡi ngựa gỗ, chàng lấy gối mềm phủ đầy lên cỗ xe và giựt tung 1 tấm vải phủ viền vàng phủ cho nàng.
    _Lần thứ ba:tại một bệnh viện nơi cô gái bị đưa vào vì bệnh viêm phổi, chàng trai đứng dưới cửa sổ, quẹt diêm để cô trông thấy mình, họ vẫy tay cho nhau và chàng trai sung sướng quẹt hết những que diêm còn lại tung cả lên không.
    Cuối cùng, tiểu thuyết đó tác giả của nó tên là E....E gì ý nhở.
    PS, lần trước tớ viết nhầm, tác giả của truyện ngắn "Tướng về hưu" là Nguyễn Huy Thiệp, chứ không phải là Nguyễn Huy Tưởng, không biết 2 người này có phải là anh em không mà sao có họ với tên đệm giống nhau thế.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    thế là bạn mammam hoá ra cũng đọc thuộc giống mình rồi. vô cùng chính xác bạn ạ.
    tiếp tục, tôi đố tiếp, trong tiểu thuyết nào mà 2 nhân vật nam và nữ chính có 3 lần gặp gỡ đầy ấn tượng và nhiều lãng mạn:
    _Lần thứ nhất: ăn ngoài tiệm chàng không có đủ tiền và đã tìm mọi cách để mua cho nàng 1 cái bánh kem dessert như nàng vẫn thường mơ ước.kết quả, họ được tặng cả bánh kem 3 tầng, rượu sâm banh, cafe
    _Lần thứ hai: họ đi vơ vẩn giữa trời đêm trong một khu chợ vui chơi, trời mưa, họ núp vào trong một nhà cưỡi ngựa gỗ, chàng lấy gối mềm phủ đầy lên cỗ xe và giựt tung 1 tấm vải phủ viền vàng phủ cho nàng.
    _Lần thứ ba:tại một bệnh viện nơi cô gái bị đưa vào vì bệnh viêm phổi, chàng trai đứng dưới cửa sổ, quẹt diêm để cô trông thấy mình, họ vẫy tay cho nhau và chàng trai sung sướng quẹt hết những que diêm còn lại tung cả lên không.
    Cuối cùng, tiểu thuyết đó tác giả của nó tên là E....E gì ý nhở.
    PS, lần trước tớ viết nhầm, tác giả của truyện ngắn "Tướng về hưu" là Nguyễn Huy Thiệp, chứ không phải là Nguyễn Huy Tưởng, không biết 2 người này có phải là anh em không mà sao có họ với tên đệm giống nhau thế.
  8. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mình thì mê chuyện cổ tích của 2 anh em Grim, Anderxen ý..mặc dù đã lớn tướng rùi nhưng vẫn cực thích...sau này chắc đọc truyện cổ tích cho con khỏi cần mua sách các bác ạ...hì.hì...

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  9. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mình thì mê chuyện cổ tích của 2 anh em Grim, Anderxen ý..mặc dù đã lớn tướng rùi nhưng vẫn cực thích...sau này chắc đọc truyện cổ tích cho con khỏi cần mua sách các bác ạ...hì.hì...

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  10. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    lại trả lời bạn pháo hoa nào! Tác phẩm bạn nói đến là "bản du ca cuối cùng" của Erich Maria Remarque !
    [red]

Chia sẻ trang này