1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thế viết cụ thể thì đến SN có được gửi quà không ạ
    Cái này thì tớ chỉ muốn biết thể theo yêu cầu của cuộc thi thôi. Nhưng quà sinh nhật thì may be, nhớ viết kèm cả địa chỉ nhé, có khi lại được ối thiệp chúc mừng ý chứ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mới cả tớ không đồng ý với ấy về chuyện highlight-pen, vì tớ là đứa chuyên trị highlight vào sách, và thêm nữa, viết chi chít vào sách những gì tớ có thể viết. Nếu một quyển sách nào mà được tớ bôi bẩn nhiều nhất, thì có nghĩa là quyển sách đó được tớ ngâm cứu kỹ nhất đấy ạ.[/QUOTE]
    Thì mỗi người một tính mà, nhưng tớ hơi bị cảm tình với bạn Phờ Hờ đấy
    Ấy kém tuổi tớ nhờ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:kakuli ơi, cái truyện và phim đấy là "Bay trên tổ chim cúc cu" chứ không phải là "bay qua "đâu. Nguyên tác của nó là : One flew over the cukcoo nest. Hihihi, truyện này nói về khát vọng sống, khát vọng được sống một cuộc sống bình thường của những người mắc chứng tâm thần phân liệt, đọc đến đoạn gần cuối mới thích chứ đoạn đầu tớ cũng không khoái lắm. Nhưng mà truyện này đầy tính nhân bản, theo ý tớ.[/QUOTE]
    Tý nữa fải ngồi xem lại cái film này mới được, chẳng hiểu sao những lần trước không thấy hay nhỉ, chắc là nó không cuốn hút. Phim này thì hơi bị nổi tiếng của nó rồi.
    Phim thế nào tớ chả biết đâu, ấy xem, mấy lần tớ vào rạp để thưởng thức những bộ phim thuộc hàng kinh điển, và ôi thôi, nó cũng hay kinh điển luôn. Tớ xem BenHur này, Đàn chim dữ này, Chiến hạm ***** của Nga này......... Kinh điển.Ai xem rồi thì khắc biết kinh điển thế nào nhá.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Còn một truyện mà tớ muốn các bạn bao giờ có thời gian rỗi thì nên đọc, nhất là những ai thích đọc về chiến tranh và số phận những người lính, tưởng tượng nhé:
    "Một thằng con trai 20 tuổi như tôi, chưa hề biết gì về cuộc sống, chưa kịp nhận thức được cuộc sống thì tôi đã giương súng lên và bắn nổ tung nó ra."
    "Chúng tôi chiến đấu với một mục đích trừu tượng mà chỉ khi nhìn thấy con người nằm trước mặt tôi đây, do chính tay tôi giết, tôi mới nhận thức ra được rằng hắn cũng là một con người như tôi, cũng có gia đình, có vợ con, có cuộc sống bên kia hàng rào......"
    đấy là tớ cứ nhớ mang máng thế chứ lời lẽ không chính xác lắm đâu nhá. nhưng mà Cobraph nên đọc thử quyển này đi, hay tuyệt vời. Quên mất, tên của nó là: " Mặt trận miền Đông, vẫn yên tĩnh, tác giả Erich Manique........, người cũng sáng tác Bản du ca cuối cùng.[/QUOTE]
    PH đọc bản dịch VN hay tiếng anh, bản dịch VN thì chịu không bới được ở đâu bây giờ. Vừa check trên ebay thì bản tiếng Anh của quyển này có $1 hà, nhưng đọc tiếng anh ngại quá ...
    À, cậu xem film này chưa, nếu hay thì bảo tớ mua film về xem vậy, xem film đỡ mệt hơn, bây giờ lười lắm rồi.
    [/QUOTE]
    Tớ đọc bản dịch tiếng Việt, vì tiếng Anh thì tớ chả đủ trình độ để hiểu nó nói gì đâu ấy ạ. Truyện này tớ mượn ở thư viện, để tớ thử search, nếu ttvn ko có thì tớ mượn lại về rồi gõ cho ấy cũng được, nhưng hy vọng là ấy sẽ không đồng ý để tớ làm thế.
    To: wendy-nguyen, trình độ tiếng Hoa của bạn làm tớ rất kinh ngạc, bạn biết đọc tiếng Hoa từ hồi cón bé cơ à, tớ cũng có học tiếng Hoa đấy, mandarin, nhưng tớ viết và đọc được ít chữ lắm. Bạn nói đúng sách vở mang lại cho chúng ta khá nhiều điều thú vị, thú vị nhất là giờ này, tự nhiên chúng ta lại được gặp nhau ở đây, và có biết bao nhiêu điều để nói. Chúc tất cả các bạn vui.
    Chuyện cô nàng Nokia
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Phào hoa biết tiếng Hoa Ă, trời ơi hĂm mT quĂ. Kifu nĂy phải nhờ viết 'Ăi cĂu ''i bằng tiếng Hoa về treo Tết.
    CĂ ai cĂ truy?n gĂ khĂng cho t> mượn về Tết nằm 'ọc.
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Phào hoa biết tiếng Hoa Ă, trời ơi hĂm mT quĂ. Kifu nĂy phải nhờ viết 'Ăi cĂu ''i bằng tiếng Hoa về treo Tết.
    CĂ ai cĂ truy?n gĂ khĂng cho t> mượn về Tết nằm 'ọc.
  4. trathuli

    trathuli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tìm lác mắt mới nhìn thấy những con chữ nhỏ như con kiến mà mình quan tâm... Xonng sao ta muốn tham gia ngôi nhà này thế ? Ta thích đọc truyện vì ta tìm thấy mình trong đó ! Ta thấy mình học đcj nhiều tính cách hay . Ta thấy ta sống nhân ái hơn dù nhiều khi ta có vẻ lãng mạn n* ta nghĩ những cuốn sách làm ta lớn hơn mỗi ngày.! Này cô bé ngồi bên cửa sổ - Tôt tô chan ơi vì em mà ta yêu nghề ta hơn ?! Này Scarlet , cô làm ta thấy sao ta giống cô thế ? song ta chẳng thông minh như cô nhưng cô đã gọi tên những cảm giác có trong ta từ lâu. Và thưa Bố già ông cũng day ta nhiều lắm ...
    Ta thích Nam cao , ta thích những câu chuyện ngắn, ta thích những gì đọc xong khiến ta phải suy nghĩ bởi tính triết lí sâu sắc có trông đó . tết này ta sẽ vừa trông hành vừa thanh toán lại Tất cả nhũng dòng ssông đều chảy, bố già, Không gia đình, Cuốn theo chiều gió , Và hằng đêm gối đầu " 365 chuyện kể hằng đêm"
    Nếu có ai đó muốn nói chuyện riêng với tôi thì hãy nhắn tin cho tôi theo nick này ở yahoo nhé? Ta chờ các bạn đấy!
    thuylinh
  5. trathuli

    trathuli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tìm lác mắt mới nhìn thấy những con chữ nhỏ như con kiến mà mình quan tâm... Xonng sao ta muốn tham gia ngôi nhà này thế ? Ta thích đọc truyện vì ta tìm thấy mình trong đó ! Ta thấy mình học đcj nhiều tính cách hay . Ta thấy ta sống nhân ái hơn dù nhiều khi ta có vẻ lãng mạn n* ta nghĩ những cuốn sách làm ta lớn hơn mỗi ngày.! Này cô bé ngồi bên cửa sổ - Tôt tô chan ơi vì em mà ta yêu nghề ta hơn ?! Này Scarlet , cô làm ta thấy sao ta giống cô thế ? song ta chẳng thông minh như cô nhưng cô đã gọi tên những cảm giác có trong ta từ lâu. Và thưa Bố già ông cũng day ta nhiều lắm ...
    Ta thích Nam cao , ta thích những câu chuyện ngắn, ta thích những gì đọc xong khiến ta phải suy nghĩ bởi tính triết lí sâu sắc có trông đó . tết này ta sẽ vừa trông hành vừa thanh toán lại Tất cả nhũng dòng ssông đều chảy, bố già, Không gia đình, Cuốn theo chiều gió , Và hằng đêm gối đầu " 365 chuyện kể hằng đêm"
    Nếu có ai đó muốn nói chuyện riêng với tôi thì hãy nhắn tin cho tôi theo nick này ở yahoo nhé? Ta chờ các bạn đấy!
    thuylinh
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mọi người làm gì mà để Topic này lặn mất tăm thế.?Chẳng nhẽ hết chuyện để nói rồi sao.Chị PH sắp đi lấy chồng hay sao mà cũng chẳng thấy chăm sóc topic gì cả.
    Để hâm nóng Topic này lên tớ đề nghị chúng hãy nói nói xem những câu nói nào bạn tâm đắc nhất.
    Tở mở đầu nha
    Đó là câu nói của nhân vật Scarlet trong cuốn "Cuốn theo chiều gió"

    "Xét cho cùng ngày mai cũng là 1 ngày mới"
    "After all,tomorrow is another day."

    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mọi người làm gì mà để Topic này lặn mất tăm thế.?Chẳng nhẽ hết chuyện để nói rồi sao.Chị PH sắp đi lấy chồng hay sao mà cũng chẳng thấy chăm sóc topic gì cả.
    Để hâm nóng Topic này lên tớ đề nghị chúng hãy nói nói xem những câu nói nào bạn tâm đắc nhất.
    Tở mở đầu nha
    Đó là câu nói của nhân vật Scarlet trong cuốn "Cuốn theo chiều gió"

    "Xét cho cùng ngày mai cũng là 1 ngày mới"
    "After all,tomorrow is another day."

    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên hỏi thì không nhớ ra mình thích câu văn nào trong truyện nào, ấy, nhưng mà có 1 câu nghe rất ngộ nhé:
    Cánh đồng làng mùa thu vàng óng trải rộng hiền từ như cái bụng bà nhoại.
    Sao các nhà văn cứ thích đem ví mọi thứ với bà nhoại mà không ví với bà nhội nhỉ?
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên hỏi thì không nhớ ra mình thích câu văn nào trong truyện nào, ấy, nhưng mà có 1 câu nghe rất ngộ nhé:
    Cánh đồng làng mùa thu vàng óng trải rộng hiền từ như cái bụng bà nhoại.
    Sao các nhà văn cứ thích đem ví mọi thứ với bà nhoại mà không ví với bà nhội nhỉ?
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Hôm nọ "cố tình" ngồi xem hết cái film "Bay trên tổ chim cúc cu" của em PH mà vẫn không thấy hay, thế mới đau chứ, công nhận triết lý thì có nhưng xem chẳng cuốn hút gì cả, làm film thế thì chết . A` em PH có mượn được bản dịch TV của cái chuyện "Mặt trận miền Đông, vẫn yên tĩnh" thì gửi cho mượn fát, chứ ngồi gõ mỏi tay lắm, tội nghiệp lắm.
    To bác Thuỳ Linh, nói chuyện trên này đi bác, ủng hộ em PH một tý chứ bác cứ thích nói chuyện riêng, ngại lắm .
    Câu nói tâm đắc nhất hả Ku Li:
    Công nhận đang nhiên hỏi đùng một cái thì cũng khó trả lời thật. Nhưng ngày xưa đọc Bố Già cũng khoái một câu nói của ông, không nhớ nguyên văn nhưng đại loại là: Mình bảnh mười thì fải làm thế nào để bạn bè nghĩ mình bảnh một, mình lỗi một thì fải làm thế nào để kẻ thù nghĩ mình lỗi mười.
    Không nhớ nguyên văn nên nghe hơi chuối.
    À, đọc bài bác Thuỳ Linh thấy bác viết văn chắc là hay nhỉ, em PH cũng thế, chắc ngày xưa học Văn giỏi lắm. Không biết Ku Li thế nào chứ ngày xưa tớ học văn dốt nổi tiếng trường cấp 2 và cấp 3, hehehe, thế mới đau chứ. Buồn cười, ngày trước thỉnh thoảng có cãi nhau với bọn chuyên Văn về tiểu thuyết, chúng nó đều đọc ít hơn mình, vậy mà khi bình giảng với bình ....bình ... mấy bài thơ của Bác Hồ hoặc mấy bài văn cách mạng gì đó thì mình tắc tịt, trong khi chũng nó cứ viết ào ào, thấy mà khâm phục. Ngày xưa học văn chưa bao giờ quá 5 điểm, nhưng cứ đến cuối kỳ lại được cho lên thành 6.5 để được thành tích, khoái thật

Chia sẻ trang này