1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Hôm nọ "cố tình" ngồi xem hết cái film "Bay trên tổ chim cúc cu" của em PH mà vẫn không thấy hay, thế mới đau chứ, công nhận triết lý thì có nhưng xem chẳng cuốn hút gì cả, làm film thế thì chết . A` em PH có mượn được bản dịch TV của cái chuyện "Mặt trận miền Đông, vẫn yên tĩnh" thì gửi cho mượn fát, chứ ngồi gõ mỏi tay lắm, tội nghiệp lắm.
    To bác Thuỳ Linh, nói chuyện trên này đi bác, ủng hộ em PH một tý chứ bác cứ thích nói chuyện riêng, ngại lắm .
    Câu nói tâm đắc nhất hả Ku Li:
    Công nhận đang nhiên hỏi đùng một cái thì cũng khó trả lời thật. Nhưng ngày xưa đọc Bố Già cũng khoái một câu nói của ông, không nhớ nguyên văn nhưng đại loại là: Mình bảnh mười thì fải làm thế nào để bạn bè nghĩ mình bảnh một, mình lỗi một thì fải làm thế nào để kẻ thù nghĩ mình lỗi mười.
    Không nhớ nguyên văn nên nghe hơi chuối.
    À, đọc bài bác Thuỳ Linh thấy bác viết văn chắc là hay nhỉ, em PH cũng thế, chắc ngày xưa học Văn giỏi lắm. Không biết Ku Li thế nào chứ ngày xưa tớ học văn dốt nổi tiếng trường cấp 2 và cấp 3, hehehe, thế mới đau chứ. Buồn cười, ngày trước thỉnh thoảng có cãi nhau với bọn chuyên Văn về tiểu thuyết, chúng nó đều đọc ít hơn mình, vậy mà khi bình giảng với bình ....bình ... mấy bài thơ của Bác Hồ hoặc mấy bài văn cách mạng gì đó thì mình tắc tịt, trong khi chũng nó cứ viết ào ào, thấy mà khâm phục. Ngày xưa học văn chưa bao giờ quá 5 điểm, nhưng cứ đến cuối kỳ lại được cho lên thành 6.5 để được thành tích, khoái thật
  2. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện bà nội với bà ngoại cũng buồn cười, người ta thường bảo "Cháu bà nội, tội bà ngoại mà", chắc bà ngoại thương cháu hơn thì fải , vì bà ngoại thì đúng là cháu mình, còn bà nội thì không chắc 100% (Just kidding )
    Hồi nhỏ thì tớ hay thường ở với bà ngoại, nhớ hồi bé đi đâu cũng kè kè với bà ngoại, đi chơi, về quê, thậm trí ngủ luôn với bà ngoại. Đến bây giờ vẫn còn nhớ một kỷ niệm hồi còn bé tý tẹo, chả là mình với bà ngoại ngủ dưới sàn, hai bà cháu lại nằm đúng chỗ trũng nhất mới đau chứ. Chắc là tối hôm trước mình uống nhiều beer (j/k), thế là dấm đài, úi trời ơi đất ơi, hai bà cháu ướt sũng từ đầu đến chân, đến bây giờ bà vẫn còn nhắc mới đau chứ. À bà ngoại còn chăm mình từ hồi mình mới sinh cơ, bà cũng hay kể hồi mình còn chưa biết nẫy mà đã biết ăn rau muỗng như "Pig" rồi. Các bác bảo, bà ngoại người khác toàn khoe cháu mình giỏi, cháu mình thông minh ..., bà ngoại tớ lại khoe cháu mình hồi bé ăn rau muống như "Pig", thế mới chuối chứ .
    Hôm nọ gọi điện về hỏi thăm bà ngoại, giọng bà vẫn to lắm, à bà ngoại tớ có kiểu nghe điện thoại hơi bị hay, đó là khi cầm ĐT thì để cái đầu Mir sát vào mồm, còn đâu nghe thì cách tai khoảng 1 gang tay. Bởi vậy người đâu dây kia nghe thấy rất to, ngược lại bà tớ nghe thấy nhỏ, vì nghe thấy nhỏ nên bà tớ nghĩ đầu kia cũng nghe nhỏ --------> bà tớ lại nói to hơn, kết quả là đầu dây kia nghe thấy rất to, như là quát vào tai ấy, còn bà tớ thì lại chẳng nghe thấy gì . À bà ngoại các bác bao nhiêu tuổi rồi, bà ngoại tớ gần 90 tuổi rồi đấy.
    Bà nội tớ thì mất lâu rồi, bà cũng thương tớ lắm, chắc phải thương thứ nhì sau anh cháu đích tôn . Kỷ niệm với bà nội thì không nhiều vì tớ không sống cùng bà nội. Bà nội tớ có một đặc điểm là say tất cả các phương tiện giao thông kể cả xe đạp và xe máy, bởi vậy bà có riêng một bác xích lô gần nhà để khi nào muốn đi đâu thì order luôn. Bà nội tớ buôn bán giỏi lắm, gần chợ Sắt mà, nên tớ rất hay được cho tiền, hehehe, nhớ hồi bé lên thăm bà lần nào bà cũng cho tiền, lên HN học ĐH bà cũng cho nhiều tiền lắm, chỉ đau là đến khi tớ làm ra tiền để biếu bà thì bà đã mất rồi
  3. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện bà nội với bà ngoại cũng buồn cười, người ta thường bảo "Cháu bà nội, tội bà ngoại mà", chắc bà ngoại thương cháu hơn thì fải , vì bà ngoại thì đúng là cháu mình, còn bà nội thì không chắc 100% (Just kidding )
    Hồi nhỏ thì tớ hay thường ở với bà ngoại, nhớ hồi bé đi đâu cũng kè kè với bà ngoại, đi chơi, về quê, thậm trí ngủ luôn với bà ngoại. Đến bây giờ vẫn còn nhớ một kỷ niệm hồi còn bé tý tẹo, chả là mình với bà ngoại ngủ dưới sàn, hai bà cháu lại nằm đúng chỗ trũng nhất mới đau chứ. Chắc là tối hôm trước mình uống nhiều beer (j/k), thế là dấm đài, úi trời ơi đất ơi, hai bà cháu ướt sũng từ đầu đến chân, đến bây giờ bà vẫn còn nhắc mới đau chứ. À bà ngoại còn chăm mình từ hồi mình mới sinh cơ, bà cũng hay kể hồi mình còn chưa biết nẫy mà đã biết ăn rau muỗng như "Pig" rồi. Các bác bảo, bà ngoại người khác toàn khoe cháu mình giỏi, cháu mình thông minh ..., bà ngoại tớ lại khoe cháu mình hồi bé ăn rau muống như "Pig", thế mới chuối chứ .
    Hôm nọ gọi điện về hỏi thăm bà ngoại, giọng bà vẫn to lắm, à bà ngoại tớ có kiểu nghe điện thoại hơi bị hay, đó là khi cầm ĐT thì để cái đầu Mir sát vào mồm, còn đâu nghe thì cách tai khoảng 1 gang tay. Bởi vậy người đâu dây kia nghe thấy rất to, ngược lại bà tớ nghe thấy nhỏ, vì nghe thấy nhỏ nên bà tớ nghĩ đầu kia cũng nghe nhỏ --------> bà tớ lại nói to hơn, kết quả là đầu dây kia nghe thấy rất to, như là quát vào tai ấy, còn bà tớ thì lại chẳng nghe thấy gì . À bà ngoại các bác bao nhiêu tuổi rồi, bà ngoại tớ gần 90 tuổi rồi đấy.
    Bà nội tớ thì mất lâu rồi, bà cũng thương tớ lắm, chắc phải thương thứ nhì sau anh cháu đích tôn . Kỷ niệm với bà nội thì không nhiều vì tớ không sống cùng bà nội. Bà nội tớ có một đặc điểm là say tất cả các phương tiện giao thông kể cả xe đạp và xe máy, bởi vậy bà có riêng một bác xích lô gần nhà để khi nào muốn đi đâu thì order luôn. Bà nội tớ buôn bán giỏi lắm, gần chợ Sắt mà, nên tớ rất hay được cho tiền, hehehe, nhớ hồi bé lên thăm bà lần nào bà cũng cho tiền, lên HN học ĐH bà cũng cho nhiều tiền lắm, chỉ đau là đến khi tớ làm ra tiền để biếu bà thì bà đã mất rồi
  4. thienthangaycanh1988

    thienthangaycanh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Đọc gì là sở thích riêng của mọi người.Tôi thì thích đọc truyện.Đối với tôi thì đọc truyện vừa có lợi lại vừa có hại.Nó có hại khi bạn chỉ chú tâm vào nó mà quên hết mọi chuyện xung quanh kể cả chuyện học , còn có lợi khi bạn biết phân bố thời gian để đọc nó một cách hợp lý, khi đó bạn vừa giải trí được lại vừa có thể học tốt .
    Vậy theo tôi nếu bạn nào thích đọc truyện thì hãy cố gắng phân bố thời gian một cách hợp lý nhé
  5. thienthangaycanh1988

    thienthangaycanh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Đọc gì là sở thích riêng của mọi người.Tôi thì thích đọc truyện.Đối với tôi thì đọc truyện vừa có lợi lại vừa có hại.Nó có hại khi bạn chỉ chú tâm vào nó mà quên hết mọi chuyện xung quanh kể cả chuyện học , còn có lợi khi bạn biết phân bố thời gian để đọc nó một cách hợp lý, khi đó bạn vừa giải trí được lại vừa có thể học tốt .
    Vậy theo tôi nếu bạn nào thích đọc truyện thì hãy cố gắng phân bố thời gian một cách hợp lý nhé
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ở với bà sướng nhỉ được bà chiều này, được bà cho ăn ngon này, có cái gì bà cũng để phần cho này, sướng nhất là khoản tối đi ngủ còn được bà "gờ gai gai ngã ...............lưng" nữa thì tuyệt. Nhớ bà quá Cobrahp nhỉ.
    Bà nội tớ hiện giờ vẫn còn, nhớ ngày xưa bà đi bán hàng trên phố, bà cứ hễ ngồi lên xích lô 1 cái, là đám cháu đứng trên vỉa hè nhảy nhót lên, đứa nào cũng cố gào cho cái giọng mình vang lên to nhất, rõ nhất: Bà ơi, chiều về bà nhớ mua quà cho cháu nhá, đừng mua cho thằng cu Đức nhá, mua cho cháu 1 bắp ngô nướng to vào nhá bà nhá. Vừa nói vừa nhảy lên như lấy được ý, nhố nhăng lắm cơ.
    Bà tớ suốt ngày gọi tớ là tí, suốt ngày cứ tí ơi, bà để phần cho mày bát canh rau ngót hoa thiên lý thịt xay trong tủ đấy, ăn đi. tí ơi, mai mày đèo bà lên chợ mua măng khô chuẩn bị Tết nhá.......
    Tự nhiên thấy bạn Cobrahp viết về bà thì tớ cũng viết thôi, mọi người thích sách truyện xin cứ tiếp tục.Tết ở đây chắc chả có gì vui đâu nhờ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ở với bà sướng nhỉ được bà chiều này, được bà cho ăn ngon này, có cái gì bà cũng để phần cho này, sướng nhất là khoản tối đi ngủ còn được bà "gờ gai gai ngã ...............lưng" nữa thì tuyệt. Nhớ bà quá Cobrahp nhỉ.
    Bà nội tớ hiện giờ vẫn còn, nhớ ngày xưa bà đi bán hàng trên phố, bà cứ hễ ngồi lên xích lô 1 cái, là đám cháu đứng trên vỉa hè nhảy nhót lên, đứa nào cũng cố gào cho cái giọng mình vang lên to nhất, rõ nhất: Bà ơi, chiều về bà nhớ mua quà cho cháu nhá, đừng mua cho thằng cu Đức nhá, mua cho cháu 1 bắp ngô nướng to vào nhá bà nhá. Vừa nói vừa nhảy lên như lấy được ý, nhố nhăng lắm cơ.
    Bà tớ suốt ngày gọi tớ là tí, suốt ngày cứ tí ơi, bà để phần cho mày bát canh rau ngót hoa thiên lý thịt xay trong tủ đấy, ăn đi. tí ơi, mai mày đèo bà lên chợ mua măng khô chuẩn bị Tết nhá.......
    Tự nhiên thấy bạn Cobrahp viết về bà thì tớ cũng viết thôi, mọi người thích sách truyện xin cứ tiếp tục.Tết ở đây chắc chả có gì vui đâu nhờ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    bắt đền bạn cobrahp, vừa vào ttvn sang box tâm sự thì được một em gửi cho bài báo Tết của những người Việt xa xứ, sang đây thì được cobrahp tẩm bổ thêm bằng bài nhớ bà, bắt đền ấy đấy, tại sao tất cả lại dồn vào 1 ngày thế.
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    bắt đền bạn cobrahp, vừa vào ttvn sang box tâm sự thì được một em gửi cho bài báo Tết của những người Việt xa xứ, sang đây thì được cobrahp tẩm bổ thêm bằng bài nhớ bà, bắt đền ấy đấy, tại sao tất cả lại dồn vào 1 ngày thế.
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đọc cũng nhiều và thích nhất là Mít Đặc và các bạn bản fát hành năm 86 í ... coi dễ thương fải biết giờ mỗi lần buồn thì lại lôi cuốn truyện to uỵch ra ngồi coi và cười ha hả thế là hết buồn ngay
    Don't stop till you reach the top !

Chia sẻ trang này